Âm nhạc

Ren Yueli: "Thiên thần" ở ga tàu điện ngầm

14/05/2010 14:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ren Yueli, cô gái 22 tuổi từng có 4 năm hát dưới một ga tàu điện ở Tây Đan, khu vực mua sắm sầm uất tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đã được ký hợp đồng với công ty New Run Entertainment (NRE) và sẽ tung ra album đầu tay vào tháng tới.

Khi một người đi đường dùng camera ghi lại hình ảnh Ren Yueli hát ca khúc The Wings Of The Angel ở ga tàu điện ngầm cách đây hai năm, anh ta không thể hình dung được rằng video clip đó đã làm thay đổi cuộc đời của cô gái kia như thế nào. Video clip này đã thu hút nhiều sự quan tâm trên Internet. Nhờ nó mà Ren có biệt danh “Thiên thần Tây Đan”. Nhiều lời bình luận trên mạng đã ví giọng ca của cô “trong trẻo như suối nước”. Tháng 1 vừa rồi, Ren đã xuất hiện trong chương trình âm nhạc của Truyền hình Bắc Kinh với tư cách khách mời. Sau đó, cô được mời biểu diễn trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

“Ở dưới ga tàu điện ngầm, tôi thấy thật cô đơn nhưng cũng có cảm giác mình được một thiên thần bảo vệ. Tôi chuyển tải những điều đó vào ca khúc và đây có thể là lý do giúp tôi đạt được thành công”, Ren bộc bạch.

Kể từ khi gia nhập NRE hồi đầu tháng trước, Ren đã dồn toàn bộ sinh lực để chuẩn bị cho album đầu tay. Cô tin rằng mọi ca sĩ hát dưới ga tàu điện đều có một đam mê đặc biệt và giờ Ren vẫn thích được trở lại môi trường thân quen đó ở Tây Đan.

Trải nghiệm buồn vui

Ren sinh ra ở ngoại ô Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Mẹ cô bị bệnh thần kinh còn cha của Ren là một người tàn tật. Hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nên Ren đã phải bỏ học từ năm 14 tuổi. Cô quyết định tới Bắc Kinh cách đây 5 năm với mục đích kiếm tiền.

Trong thời gian làm việc tại ga tàu điện ngầm ở Phục Hưng Môn, cô gặp một chàng trai trẻ - người cũng cố gắng kiếm sống với cây đàn guitar. Thời điểm ấy, trong tay Ren chỉ có 100 NDT (15 USD) và cô đã trao toàn bộ số tiền này cho anh chàng kia để được dạy guitar. Ren thuê một ngôi nhà nhỏ, ban ngày cô đi cùng chàng trai nói trên đến ga tàu điện còn buổi tối thì luyện guitar. Sau hai tháng, Ren bắt đầu hát một mình ở ga tàu điện ngầm Phục Hưng Môn. “Tôi hát ở đó một ngày rồi chuyển sang Tây Đan. Ở Tây Đan có ít người qua lại và yên tĩnh hơn, như vậy tôi dễ tập trung hơn”, Ren kể.


Một nhóm người hâm mộ Ren Yueli chụp ảnh trước sân vận động “Tổ chim”
Việc ca hát ở ga tàu điện ngầm Tây Đan quả là một trải nghiệm không thể quên đối với Ren khi nó hòa trộn cả niềm vui, nỗi buồn đồng thời tạo cho cô nhiều cảm hứng sáng tác. Ren kể: “Có đêm, một người say rượu đã ném vài đồng tiền cho tôi rồi lầm bầm: “Tôi cho cô tiền vì lòng thương hại kẻ nghèo khổ””. Nhưng cô đã giận dữ ném tiền trả lại kẻ đó. “Những lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục”, Ren giải thích.

Nhưng không phải ai cũng có thái độ như gã say rượu kia mà ngược lại, nhiều người đã dành cho Ren những tình cảm đặc biệt. Vào ngày Valentine năm 2008, Ren đã nhận được rất nhiều hoa và chocolate. Một thầy giáo ở Nhạc viện Trung ương cũng luôn động viên cô bất cứ khi nào ông đi qua đó. “Ông nói tôi đang tiến bộ rồi mỉm cười. Là một ca sĩ nghiệp dư không được bất cứ sự chỉ dẫn nào từ các giáo viên chuyên nghiệp nên những lời nói của ông ấy đã trao cho tôi sức mạnh”, Ren chia sẻ.

Những ngày tháng cùng cực

Trải qua bốn năm hát ở ga tàu điện ngầm nhưng 2008 là năm khó khăn nhất đối với Ren. Trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh có rất ít người qua lại nơi này. “Trong nửa tháng trời, tôi chẳng kiếm được đồng nào. Thời gian đó tôi sống bằng 10kg gạo và cháo đặc mang từ quê lên”, cô nhớ lại.

Thời gian hát ở ga tàu điện ngầm, Ren đã có được những tình bạn đẹp. Một “ca sĩ” cùng cảnh ngộ đã giới thiệu với Ren ca khúc Taxianglu và thu âm khi cô hát bài này. “Nó đã khiến ông chủ của công ty NRE xúc động và kết quả là tôi được ký hợp đồng”, Ren cho biết.

Ren thổ lộ rằng khi còn hát ở ga tàu điện ngầm, cô thực sự không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Vào mùa Đông, Ren vẫn chơi đàn mặc dù các ngón tay tê buốt vì lạnh, còn thời tiết nóng nực và oi ả của mùa Hè làm cô cảm thấy ngạt thở. “Giờ đây, tôi đã tự tin hơn và tìm thấy mục tiêu của đời mình. Tôi sẽ tập trung vào việc ca hát và dùng giọng ca của mình để tạo nên hạnh phúc cho đến khi nào còn sống trên đời này”. 
Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm