(TT&VH) - Đêm nhạc kỷ niệm 40 năm ca hát của NSƯT Quang Huy “Tình tôi còn đó” vừa diễn ra 3/5, đã tạo dấu ấn đẹp, để lại trong lòng công chúng dư âm xúc cảm khó quên.
Sân khấu giản dị với phông nền là tấm pano lớn in hình Quang Huy đang hát, cùng gương mặt những người bạn và học trò Minh Trang.
Live show Quang Huy cũng là dịp hội ngộ của tình bạn hơn 40 năm của những giọng ca vàng, qua đó, khán giả được hưởng thụ tiếng hát xuất sắc của một thế hệ trưởng thành, toả sáng trong và sau chiến tranh chống Mỹ. Một ấn tượng quý hiếm và tiêu biểu của đêm diễn, là dàn tốp ca tuyệt vời gồm: 2 NSND là Doãn Tần, Quang Thọ và 3 NSƯT là Dương Minh Đức, Quang Huy, Hoàng Chè, trong trang phục bộ đội rộn ràng Cây đàn guitar của đại đội Ba. Phút chốc, họ lại mặc đồ lính tăng, hào hùng “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Năm “lão tướng” cùng đua giọng. Ít dịp thấy họ quần tụ hát trên sân khấu, nên người xem hào hứng lắm, mỗi người hâm mộ một hay vài ca sĩ, vỗ tay, đứng lên háo hức, có cả tiếng hét, huýt sáo.

“Tốp ca vàng” Việt Nam thể hiện bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”
NSƯT Hoàng Chè (Nguyên trưởng đoàn nghệ thuật quân khu II) vút lên Đất nước trọn niềm vui. NSƯT Dương Minh Đức điêu luyện dạn dày bản lĩnh, vẫn giọng trong cao lãng mạn Chiều trên bến cảng. NSƯT Quang Thọ tâm sự, trong ba giọng ca tình bạn ra đi từ đất mỏ, chỉ có ông sinh ra ở đó, thị xã Cẩm Phả, là thế hệ thứ ba trong gia đình thợ mỏ. “Quang Huy nói 40 năm ca hát là tính từ 1969, khi bắt đầu về học trường Âm nhạc VN, chứ thực ra chúng tôi đã hát từ 1965. Khi Quang Huy học nhạc, thì tôi ra chiến trường, tới 1972 mới vào học và 50 tuổi mới làm thạc sĩ trong nước. Cách đây hơn 1 năm, Quang Huy lên huyết áp cấp cứu ở A9 Bạch Mai, nơi gần với cái chết. Nhưng không thể thiếu nhau, chúng tôi đã “chặn” ở A9 đưa bạn mình trở lại, để cùng đi tiếp con đường âm nhạc.
Tôi là người thợ mỏ được vang lên lần nữa đầy xao xuyến.
NSND Doãn Tần được chào đón, khi MC Huyền Sâm giới thiệu sẽ hát Việt Nam trên đường chúng ta đi. Dáng cao gày 1m80 bước ra, môi hơi tím, sắc mặt xanh. Nhạc mới dạo, ông đã hát, và hát lệch tông. Một lát sau nhạc mới “đuổi kịp”, chỉnh được theo ca sĩ. Đã nghe Doãn Tần hát bao lần bài này, gần nhất là đêm nhạc Huy Du, lần nào cũng cảm động bởi giọng nam cao rất bay và truyền cảm. Vậy mà tối 3/5, ông đã run: tay run, giọng run, nhả chữ bị chậm và ríu. Khán giả cảm nhận được sức khỏe nghệ sĩ không tốt, họ không thất vọng, họ yêu mến vỗ tay liên tục, động viên cổ vũ ông. Doãn Tần nỗ lực hát, những đoạn lên đỉnh quãng tám ông hụt hơi, nghe thấy cả tiếng thở và nốt đuối, nhưng rồi cũng “qua” được. Với tình cảm của khán giả, mong rằng ở tuổi 63, NSND Doãn Tần vẫn “vút bay” tiếng hát trên đường phía trước.
Quang Huy là một trong số ít những ca sĩ được đào tạo hàn lâm, sau đại học thanh nhạc trong nước còn đi tu nghiệp ở Ba Lan, Tiệp Khắc, và là một ca sĩ lưu diễn nước ngoài nhiều nhất, suốt những năm 70, 80. Kinh nghiệm biểu diễn của một giọng hát tầm cỡ châu lục và trí tuệ của một nghệ sĩ chuyên nghiệp giúp ông đào tạo nhiều giọng hát sáng giá cho nhạc nhẹ VN.
Mảng ca khúc quốc tế là điểm sáng độc đáo của đêm nhạc, như phục hưng thời oanh liệt của Quang Huy, hồi anh diễn nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Quang Huy ôm guitar đứng hát đắm say, tài tình của chàng da đen yêu Zorona - thiếu nữ da trắng, bài hát chống phân biệt chủng tộc này anh đã hát tại Mexico từ 1979 và nó lại vang lên ở Nhà hát Lớn Hà Nội, bằng tiếng Tây Ban Nha. Đoạn kết “la la” như tiếng nấc của người đàn ông si tình tuyệt vọng mà yêu quyết liệt.
Khán giả từng du học Nga, yêu những bài hát Nga, bồi hồi khi nghe các bài Giờ này anh về đâu, Lòng thuỷ chung của những con thiên nga (Mac-tư-nov). Đã có Quý Dương, Trần Hiếu, Trung Kiên thế hệ vàng thứ nhất, lại có Quang Thọ, Quang Huy, Dương Minh Đức, thế hệ thứ hai hát Chiều hải cảng của Xe-đôi (tác giả Chiều Mokva). Tất cả đều phô diễn hết chất giọng, kỹ thuật khi solo, bè, hoà thanh để tặng người nghe những thanh âm từ trái tim mình.
Quang Huy tuổi 60 đã dâng hiến một đêm nhạc nhẹ đẹp xóa nhòa những giới hạn thời gian như đã trải đời mình cho những cuộc tình giai nhân trong hành trình nghệ thuật của Cuộc tình Lớn âm nhạc mà chúng ta hằng yêu mến và trân trọng.
Sân khấu giản dị với phông nền là tấm pano lớn in hình Quang Huy đang hát, cùng gương mặt những người bạn và học trò Minh Trang.
Live show Quang Huy cũng là dịp hội ngộ của tình bạn hơn 40 năm của những giọng ca vàng, qua đó, khán giả được hưởng thụ tiếng hát xuất sắc của một thế hệ trưởng thành, toả sáng trong và sau chiến tranh chống Mỹ. Một ấn tượng quý hiếm và tiêu biểu của đêm diễn, là dàn tốp ca tuyệt vời gồm: 2 NSND là Doãn Tần, Quang Thọ và 3 NSƯT là Dương Minh Đức, Quang Huy, Hoàng Chè, trong trang phục bộ đội rộn ràng Cây đàn guitar của đại đội Ba. Phút chốc, họ lại mặc đồ lính tăng, hào hùng “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Năm “lão tướng” cùng đua giọng. Ít dịp thấy họ quần tụ hát trên sân khấu, nên người xem hào hứng lắm, mỗi người hâm mộ một hay vài ca sĩ, vỗ tay, đứng lên háo hức, có cả tiếng hét, huýt sáo.
“Tốp ca vàng” Việt Nam thể hiện bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”
Tôi là người thợ mỏ được vang lên lần nữa đầy xao xuyến.
NSND Doãn Tần được chào đón, khi MC Huyền Sâm giới thiệu sẽ hát Việt Nam trên đường chúng ta đi. Dáng cao gày 1m80 bước ra, môi hơi tím, sắc mặt xanh. Nhạc mới dạo, ông đã hát, và hát lệch tông. Một lát sau nhạc mới “đuổi kịp”, chỉnh được theo ca sĩ. Đã nghe Doãn Tần hát bao lần bài này, gần nhất là đêm nhạc Huy Du, lần nào cũng cảm động bởi giọng nam cao rất bay và truyền cảm. Vậy mà tối 3/5, ông đã run: tay run, giọng run, nhả chữ bị chậm và ríu. Khán giả cảm nhận được sức khỏe nghệ sĩ không tốt, họ không thất vọng, họ yêu mến vỗ tay liên tục, động viên cổ vũ ông. Doãn Tần nỗ lực hát, những đoạn lên đỉnh quãng tám ông hụt hơi, nghe thấy cả tiếng thở và nốt đuối, nhưng rồi cũng “qua” được. Với tình cảm của khán giả, mong rằng ở tuổi 63, NSND Doãn Tần vẫn “vút bay” tiếng hát trên đường phía trước.
Quang Huy là một trong số ít những ca sĩ được đào tạo hàn lâm, sau đại học thanh nhạc trong nước còn đi tu nghiệp ở Ba Lan, Tiệp Khắc, và là một ca sĩ lưu diễn nước ngoài nhiều nhất, suốt những năm 70, 80. Kinh nghiệm biểu diễn của một giọng hát tầm cỡ châu lục và trí tuệ của một nghệ sĩ chuyên nghiệp giúp ông đào tạo nhiều giọng hát sáng giá cho nhạc nhẹ VN.
Mảng ca khúc quốc tế là điểm sáng độc đáo của đêm nhạc, như phục hưng thời oanh liệt của Quang Huy, hồi anh diễn nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Quang Huy ôm guitar đứng hát đắm say, tài tình của chàng da đen yêu Zorona - thiếu nữ da trắng, bài hát chống phân biệt chủng tộc này anh đã hát tại Mexico từ 1979 và nó lại vang lên ở Nhà hát Lớn Hà Nội, bằng tiếng Tây Ban Nha. Đoạn kết “la la” như tiếng nấc của người đàn ông si tình tuyệt vọng mà yêu quyết liệt.
Khán giả từng du học Nga, yêu những bài hát Nga, bồi hồi khi nghe các bài Giờ này anh về đâu, Lòng thuỷ chung của những con thiên nga (Mac-tư-nov). Đã có Quý Dương, Trần Hiếu, Trung Kiên thế hệ vàng thứ nhất, lại có Quang Thọ, Quang Huy, Dương Minh Đức, thế hệ thứ hai hát Chiều hải cảng của Xe-đôi (tác giả Chiều Mokva). Tất cả đều phô diễn hết chất giọng, kỹ thuật khi solo, bè, hoà thanh để tặng người nghe những thanh âm từ trái tim mình.
Quang Huy tuổi 60 đã dâng hiến một đêm nhạc nhẹ đẹp xóa nhòa những giới hạn thời gian như đã trải đời mình cho những cuộc tình giai nhân trong hành trình nghệ thuật của Cuộc tình Lớn âm nhạc mà chúng ta hằng yêu mến và trân trọng.
Vi Vi