Âm nhạc

NSƯT Quang Huy: Hát và yêu đến khi nào chết!

03/05/2010 12:49 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tối nay 3/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra đêm nhạc Tình tôi còn đó, của NSƯT Quang Huy. Với giọng baritonbass (nam trung trầm), hình thể đẹp (1m78, 78kg), Quang Huy như một “hoàng tử nhạc nhẹ” suốt thập niên 70 - 80 của Việt Nam. Lửa của đêm nhạc được khơi lên từ cuộc trò chuyện, khi Quang Huy ôm guitar hát Tình yêu Hà Nội, bài hát gắn với tên tuổi anh, trong buổi chiều cuối tháng Tư, như người đang yêu hát cho những người yêu nhau.


 NSƯT Quang Huy chơi guitar.
Ảnh: Nguyễn Lân Cường

* Được biết, tối 17/4, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), anh đã làm một live show miễn phí cho bạn bè và người hâm mộ, trong khi không có tài trợ? Anh dư dật vậy sao?


- Không, tôi là nghệ sĩ nghèo, nhưng giàu bạn. Nhà hát Âu Cơ 750 chỗ, giá thuê 30 triệu/đêm, do Nhà hát (NH) Ca múa nhạc Việt Nam quản lý, Giám đốc NH là nhạc sĩ Quang Vinh, người em đồng nghiệp cùng NH Ca nhạc nhẹ múa Trung ương trước kia (sau này tách thành hai NH), giảm giá thuê, phối khí và dàn dựng giúp toàn bộ chương trình. Các bạn của tôi đều hát không cát-sê, trong đó Ái Vân, đã tham gia nhiệt tình. Tiếc là tối 23/4, Ái Vân phải về Mỹ.

* Còn lần này, tại Nhà hát Lớn?

- 40 năm mới có một chương trình, không thể làm úi xùi đơn giản. Đêm nhạc ở Âu Cơ được thay đổi, nâng cao, tôi làm biên tập. Giá vé 150, 200, 300.000đ, phát hành từ 23/4, là mức giá khiêm nhường, chỉ mong bù lại một phần chi phí mà tôi vét cả phần quỹ gia đình để làm. Không thể chậm hơn được nữa, vì đã tuổi 60. Tôi không phải sao thời thượng để có các doanh nhân ủng hộ. “Thầy giáo già con hát trẻ mà”. Nhưng tôi được sự trợ giúp kinh tế của nhà báo Triệu Phong, Phó giám đốc NH Tuổi trẻ Trương Nhuận - người em rất giỏi marketing, lo khâu truyền thông. Tiền cho ban nhạc và chi phí biểu diễn khá nặng, vì thế không có dàn múa. Rất mong khán giả, bạn bè ủng hộ tôi.

* Như vậy, live show là đêm nhạc của tình bạn, tình thầy trò trong tình yêu âm nhạc, mang dấu ấn liên tài?

- Vâng, ước mơ suốt từ ngày tôi ra trường, 1979, nay mới thành sự thực. Tôi đã hát cho bạn mình không cátsê, live show Dương Minh Đức từ tháng 9/2009 tại ĐH VHNT Quân đội, tới Quân khu I (TP.HCM), Đại học Cần Thơ, ra Nhà hát Lớn Hà Nội (10/1/ 2010), giờ Đức lại giúp tôi. Có 3 chàng trai đi từ Quảng Ninh trong đêm nhạc: tôi, 2NSND: Doãn Tần (quê Thái Bình), Quang Thọ sẽ cùng 2 NSƯT Dương Minh Đức, Hoàng Chè hát Cây đàn guitar của đại đội ba (Xuân Hồng) và bài kết Cuộc đời vẫn đẹp sao. Các bạn tôi cũng sẽ đơn ca những bài hát để đời của họ: Doãn Tần với Đường chúng ta đi, Dương Minh Đức - Chiều trên bến cảng, Quang Thọ - Tôi là người thợ mỏ. Hai học trò của tôi, đều giọng nữ cao, SV Đại học năm 3 (chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc), Vũ Minh Trang (1988) - hát Dệt tầm gai (thơ Vi Thùy Linh, nhạc Ngọc Đại), Thu Hường song ca với thầy bài Gửi em ở cuối sông Hồng. MC Huyền Sâm. Chương trình gồm 20 ca khúc.

* “Hà Nội thủ đô, ôi đẹp sao mỗi một tên phố bồi hồi lòng ta đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa. Một bản tình ca, máu và hoa ngàn năm tươi sáng mãi. Ở nơi đó có một người mà tôi đang mến yêu”. Mỗi người dân Hà Nội và người yêu Thủ đô, đều xao xuyến khi nghe anh hát bài này...

- Vâng, Tình tôi còn đó, là tình yêu tôi tặng cho Hà Nội, cho khán giả và cho chính mình. Trong chương trình tôi hát Tình yêu Hà Nội, bài mà nghệ sĩ Hoàng Vân đã gửi tôi hát ngay khi vừa viết, đầu thập niên 70, trong đêm nhạc của ông. Tôi ước ao ông có mặt tại đêm live show này vài phút, mà không được, do ông không đủ sức khỏe. Và Đất nước, Tình ca, Cung đàn mùa xuân. Tôi sẽ hát và đệm piano sáng tác của mình - Tình tôi còn đó. Tôi đã lưu diễn nhiều nước trên thế giới, vì thế, sẽ có những bài hát quốc tế. Lazorona (Hỡi em yêu dấu) là lời tỏ tình của một người da đen với cô gái - là tên bài hát: “Người ta có thể cướp em đi, nhưng tình anh mãi mãi là của em”. Tôi sẽ hát bằng tiếng Tây Ban Nha, tự đệm guitar. Đặc biệt, những bài hát Nga tôi sẽ hát bằng tiếng Nga, tiếng Việt, vì yêu nước Nga: Giờ này anh về đâu, Lòng thủy chung của những con thiên Nga, Chiều hải cảng (cùng Quang Thọ, Dương Minh Đức).


Từ trái sang phải: Quang Thọ, Lệ Quyên, GS Nguyễn Văn Thương, Ái Vân, Quang Huy trong tiệc sinh nhật 60 tuổi của NS Nguyễn Văn Thương, 22/5/1979. Ảnh do gia đình GS Thương cung cấp
* Tôi đã được nghe anh hát những bài Nga tuyệt hay và bất ngờ về tài huýt sáo của anh, ở đoạn điệp khúc, cao trào? Sao anh lại yêu nhạc Nga đến thế?

- Âm nhạc Nga độc đáo, đẹp cả giai điệu lẫn lời ca, nhân văn, tình cảm, lãng mạn. Tôi yêu tâm hồn của dân tộc Nga, đất nước vĩ đại đã đổ nhiều công lao cho chúng ta trong chiến tranh, cũng như trong sự nghiệp đào tạo. Đời tôi hằn dấu ấn Nga. Năm 1978, sau khi tốt nghiệp đại học thanh nhạc, đoàn GS Nga sang công tác. Chúng tôi là những học trò giỏi của thầy Lô Thanh, được chọn học với chuyên gia Nga: Doãn Tần, Quang Thọ, Ái Vân học GS Telekhin và Đackiev. Tôi được thầy Telekhin khen ngợi, tặng chiếc xe đạp “trâu”, phanh bằng chân, dùng suốt trong những năm công tác ở NH (lúc đó ở Mai Dịch). Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương - GĐ Nhạc viện Hà Nội kiêm GĐ NH Ca múa nhạc Trung ương (tới 1985) đã lấy những học trò xuất sắc nhất của Nhạc viện về NH: Quang Thọ, tôi, Ái Vân, Lệ Quyên. Sau này sang Nga mấy lần, tôi đều gặp lại thầy. Niềm tự hào của tôi là đã được biểu diễn trong Nhà hát Bolsoi. Tôi hát Ngôi nhà của tôi, bài Nga, trong Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga. Thầy Telekhin rất giỏi, bao kinh nghiệm kiến thức truyền hết cho học trò, thốt lên: “Em được hát ở Bolsoi, là ước mơ của thầy”. Thầy đã mất 15 năm và chưa lần nào hát ở đó.

* Quang Huy tuổi 60, có thể hát một mạch bao nhiêu bài?

- 22 bài không nghỉ. Chắc chắn. Trong các ca sĩ nam của đêm nay, tôi là trẻ nhất đấy (cười).

* Nghe, xem anh hát, cứ nghĩ anh là người đang yêu?

- Luôn thế, và đêm nay, hơn thế, tôi sẽ hát như một người lứa tuổi yêu đương. Người chưa yêu hay không biết yêu, không thể thấm thía. Nhưng lứa tuổi yêu đương thì dài lắm, từ 18 đến 80, có thể hơn. Và tôi sẽ hát cũng như yêu, đến khi chết!

Vi Thùy Linh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm