(TT&VH) - Là người chuyên hát lại những bản tình ca bất hủ một thời của Pháp trong các chuyến lưu diễn của mình nhưng chưa bao giờ Mouron thấy đánh mất bản thân mình trong những ca khúc cover lại. Bởi lúc nào bà cũng là chính mình. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Mouron trước đêm diễn tối qua (20/4) của bà tại L’espace (Hà Nội).
* Tại sao bà lại chọn hát lại những bài nổi tiếng của các ca sĩ Pháp thế hệ trước đây trong các chuyến lưu diễn của mình tại nước ngoài?- Tôi cũng là một tác giả nên khi nghe những ca khúc trên tôi rất thích. Những ca khúc này là những ca khúc của một giai đoạn vàng của nhạc nhẹ Pháp. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài hát những ca khúc này cũng dễ thu hút khán giả hơn. Ngoài ra, có một điều quan trọng là tôi cảm thấy con người mình cũng thuộc về giai đoạn lãng mạn đó hơn là ở thời điểm hiện thực như hiện nay.
* Khi đã đứng biểu diễn trên sân khấu lớn thì cảm giác của bà có khác những năm tháng đứng hát trong đoàn kịch không?
- Các bạn đừng tưởng là đứng biểu diễn trên sân khấu nhỏ, bình dân sẽ dễ thuyết phục người nghe hơn trên sân khấu lớn. Tôi đã từng biểu diễn trên sân khấu l’Olympia, là một sân khấu rất lớn và thấy dễ hát hơn rất nhiều so với hát trong một quán bar nhỏ. Bởi ở l’Olympia có 2.000 người xem bạn hát nhưng khi họ đến đây thì họ đã thích bạn rồi. Không thích họ đã không mua vé vào xem. Còn khi bạn biểu diễn trong quán bar thì hầu hết những người đến đây đều chỉ muốn ngồi đấy nhấm nháp vì ly rượu. Đôi khi họ không thèm chú ý gì đến những bài hát của bạn hết. Do đó bạn phải hát làm sao để thu hút được họ. Chuyện này không dễ đâu!
* Bà đã bao giờ hát bài nào mà có cảm giác “khó có thể hát hay hơn” người đã trình bày ca khúc đó trước đây không?
- Hát lại các ca khúc quá nổi tiếng sẽ rất dễ bị so sánh. Để làm hay hơn những gì người ta đã từng làm là điều này rất khó. Nhưng khi mình làm nghệ thuật thì mình phải vượt qua những cái khó như thế. Tôi cho rằng ai làm nghệ thuật thì cũng phải đứng trước những “nguy cơ”. Mình phải vượt qua được cái nguy cơ đó.
Điều quan trọng với tôi khi hát lại những ca khúc nổi tiếng là đem lại cho những người yêu nhạc của giai đoạn đó những hoài niệm và làm cho những bài tình ca này sống lại trên sân khấu. Các ca khúc sinh ra là để có đời sống trên sân khấu chứ không phải chỉ dể thu âm. Hơn nữa khi hát những ca khúc này tôi cũng muốn các bạn trẻ sẽ nghe để họ tìm lại những ca khúc của một thời.
* Đi biểu diễn khắp nơi, bài học nào là quý nhất mà bà cho rằng mình đã học được trong thời gian này?
- Bài học quý nhất mà tôi được học là: phải tìm được chính bản thân mình trong con người mình. Nếu bạn không tìm được chính mình thì chắc chắn bạn sẽ không thể khiến người khác say mê mình. Ai có thể say mê một “cái tôi nhợt nhạt”?
Việt Anh