Giải mã sức hút Super Junior

Chủ Nhật, 28/03/2010 11:19 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sự kiện chương trình MTV Exit, với sự xuất hiện của ban nhạc Hàn Quốc Super Junior tại Sân Mỹ Đình tối qua, 27/3 đã gây nên một cơn sốt trong giới trẻ Việt Nam suốt nhiều ngày qua. Nhiều người không rành về nhạc pop Hàn Quốc có thể sẽ băn khoăn tự hỏi: Super Junior là những ai mà có thể đem đến những tác động lớn tới vậy

Ươm mầm tài năng

Kể từ những năm 1990, hãng đĩa kiêm trung tâm săn lùng tài năng SM Entertainment của Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc thi, diễn ra thường niên, để phát hiện những ngôi sao mới. Hoạt động của họ đã tạo ra các nhóm hát thành công như H.O.T, S.E.S và Shinhwa, tất cả đều do chính bàn tay sáng lập viên SM là Lee Soo Man nhào nặn nên.

Leeteuk và Eunhyuk là hai thành viên đầu tiên của Super Junior được tuyển mộ hồi năm 2000 dưới hệ thống Starlight Casting của SM tại Seoul (Hàn Quốc). Năm 2001, công ty đã tổ chức cuộc thi ca hát đầu tiên ở nước ngoài và phát hiện ra tài năng của Han Geng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh được chọn từ hơn 3.000 ứng viên. Cùng năm đó, Yesung, Sungmin và Donghae cũng được phát hiện. Năm 2002, tới lượt Heechul, Kangin và Kibum được đưa vào nhóm. Super Junior bổ sung Siwon vào năm 2003 và Ryeowook sau đó một năm. Năm 2005, Shindong được lựa chọn và thành viên cuối cùng là Kyuhyun nhập hội sau khi anh giành vị trí thứ 3 ở cuộc thi Chin Chin Singing cũng trong năm đó.

Không lâu sau khi nhóm TVXQ có buổi biểu diễn đầu tiên vào năm 2003, tin tức về kế hoạch của Lee Soo Man trong việc nhào nặn nên một boyband mới đã nhanh chóng lan truyền trên Internet. Đầu năm 2005, Lee xác nhận tin tức này và tuyên bố rằng nhóm hát mới sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên vào cuối năm. Thời điểm đó, Heechul và Kibum đã có những chỗ đứng nhất định trong khi các thành viên khác cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình và báo chí.

Xuất hiện và thành công

Super Junior chính thức trình làng trên kênh SBS vào ngày 6/11/2005 khi biểu diễn ca khúc TWINS (Knock Out), đĩa đơn đầu tay của nhóm.

Ngay từ buổi ban đầu, Super Junior đã gây được sự chú ý nhờ khả năng hòa ca của các thành viên. Cụ thể, Leeteuk, Heechul, Han Geng, Sungmin, Eunhyuk, Donghae và Ryeowook hát giọng nam cao; Yesung, Kangin và Siwon hát giọng nam trung trong khi Shindong, Kibum, Kyuhyun có giọng trầm. Âm nhạc của Super Junior rơi vào danh mục ca khúc pop phổ thông ở Hàn Quốc. Các bài hát dạng này thường được phối bằng nhiều loại nhạc cụ điện tử, vốn phù hợp với không gian sống đương đại nơi đô thị. Super Junior hợp tác chặt chẽ với Young Jin Yoo, người đã sản xuất phần lớn các đĩa đơn của nhóm. Yoo gây dựng danh tiếng vì đã tạo ra phong cách nhạc SMP, vốn có sự kết hợp cân bằng của các yếu tố rock, R&B và rap trên nền guitar điện tử, bass và một số nhạc cụ khác.

Super Junior còn được đánh giá cao vì có khả năng vũ đạo tốt. Các điệu nhảy của nhóm được phối hợp nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Phong cách vũ đạo của Super Junior được pha trộn từ các điệu nhảy đường phố. Những động tác vũ đạo mang màu sắc võ thuật cũng được các thành viên của nhóm thường xuyên sử dụng, đặc biệt là Han Geng và Sungmin.

Tính từ thời điểm biểu diễn ra mắt, nhóm hát này đã phát hành tổng cộng 3 album gồm SuperJunior05 (2005), Don’t Don (2007) và Sorry, Sorry (2009). Riêng album cuối vừa đạt thành công thương mại, vừa được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Sorry, Sorry trở thành album tiếng Hàn bán chạy nhất tại Hàn Quốc (250.000 bản), Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc và Philippines. Thành công của Sorry, Sorry được cho là đã nâng Super Junior lên hàng siêu sao tại châu Á. Ngoài lượng đĩa tiêu thụ lớn, Super Junior còn đoạt hàng loạt giải thưởng, gồm 7 giải M.net Asian Music, 11 giải Golden Disk và là nhóm nhạc thứ hai bên cạnh JLT chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ Hàn Quốc được ưa thích tại lễ trao giải MTV Asia hồi năm 2008. Bên cạnh đó, tại lễ trao giải Seoul Music lần thứ 19 (2010), Super Junior đã nhận được danh hiệu Bonsang, Nghệ sĩ được yêu thích và Hallyu Special.

Những lời chỉ trích

Mặc dù là nhóm hát rất thành công, song Super Junior không phải không vướng vào bê bối. Họ từng bị phê phán vì tội hát nhép. Những chỉ trích trở nên nghiêm trọng vào tháng 7/ 2006, khi Super Junior hát nhép trong chương trình Show! Music Core của đài MBC, vốn có tiêu chí là tất cả những người xuất hiện sẽ hát live. Dù các fan bào chữa rằng nguyên nhân hát nhép là vì Heechul bị ốm, giới chỉ trích vẫn không chấp nhận lý do này. Họ nói rằng do Super Junior có 13 thành viên nên việc một ai đó bị ốm không thể là nguyên nhân làm cả nhóm phải hát nhép.

Tường Linh
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
chuyện có người ngất trong show ca nhạc là chuyện bt, nắng nóng đi mệt còn ngất nữa là, ở show đông người như thế, thiếu không khí và hò hét lâu, ai yếu ngất là đương nhiên, cái này trách ai, trong các live show của DBSK hay BB đều có xe cứu thương túc trực sẵn ở ngoài hết, còn chuyện rác thì đâu phải chỉ có MTV Exit, show ca nhạc hay những trận nào của tuyển VN mà ko có rác, cái này là ý thức chung của người VN kém rồi, tắc đường thì quá bình thường, có phải lỗi của chương trình đâu, thế những lần tuyển VN đá mà tắc đường thì cũng là lỗi của tuyển VN chắc?. Đồng ý là bác tác giả viết cũng nhiều cái đúng như mọi người vào xem lấy lót sân đứng, rồi thì phe vé, nhưng không phải tất cả, đọc xong bài báo mà cảm thấy toàn do lỗi của MTV Exit không ý, trong khi thực tế có những cái mà ở đâu cũng thế, lúc nào cũng thế, chương trình nào cũng không tránh khỏi, nhưng ở đây bị viết ra chỉ vì nó là MTV Exit, vì có dính đến chuyện hâm mộ thần tượng của giới trẻ nên mới bị viết như thế.
linh  (linhnguyen@gmail.com) (12:46 28/03/2010)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không thể nghe những bài hát mà ta ko thể biết là họ hát gì, nói gì.. Có lẽ đây là hệ quả của việc "thần tượng" trong giới trẻ dc đẩy lên quá mức. HQ phát triển nền giải trí do họ có một chiến lược marketing và PR cái sản phẩm của mình tốt nhưng ko thể phủ nhận là họ đầu tư vào phần "mỹ" rất nhiều: ca sĩ đẹp, diễn viên đẹp nhưng tôi vẫn ko thích cái kiểu dolly của họ. Đến giờ tôi ko thể phân biệt dc các ca sĩ hay diễn viên của họ, em tôi- một fan của SNSD còn ko biết hết hay nhận dạng dễ dàng các thành viên... Dù sao chân chất vẫn hay hơn, có xấu, có đẹp thì vẫn là người Việt và vẫn là bản chất của chính mình
canloi  (canloi4mat_hau@yahoo.com) (09:05 29/03/2010)

0 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"