Chương trình của năm: Những bất ngờ của một năm gian khó

Thứ Hai, 22/03/2010 07:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Cuối tuần) - 2009 là một năm gian khó của các chương trình ca nhạc trong bối cảnh các nhà tài trợ vẫn thắt chặt hầu bao do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Nhưng đây có lẽ cũng là thời điểm show-biz Việt đã biết cách vượt qua gian khó và làm được một số hiện tượng bất ngờ. Và 4 chương trình lọt vào bảng đề cử Chương trình của năm có thể xem là những chương trình mang lại những bất ngờ ấn tượng nhất.

Bền bỉ Bài hát Việt

Bài hát Việt khá bất ngờ khi đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký cùng hạng (định kỳ, format tương đối cố định, có độ phủ sóng rộng trên truyền hình) như Sao Mai, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Khắc họa chân dung nhạc sĩ Việt Nam... để liên tục năm thứ tư lọt vào danh sách đề cử hạng mục Chương trình của năm. Không có những ca khúc cũ, quen thuộc, ngày càng vắng bóng các ngôi sao trên sân khấu, nhưng vẫn giữ được lửa với khán giả bằng chất lượng âm nhạc. Phương châm “Nói không với cái hay cũ” và “Nói không với nhạc thị trường” đầy dũng cảm tiếp tục được khẳng định trong chương trình Bài hát Việt 2009.


Ca sĩ Tùng Dương trên sân khấu Bài hát Việt
Không còn bất ngờ, không còn đột phá như những năm đầu, Bài hát Việt năm thứ tư thể hiện tính ổn định trong nội lực và đây chính là điều ít có chương trình dài hơi nào làm được.

Độc đáo Điều còn mãi

Sẽ còn không ít người tự hỏi: Điều còn mãi là chương trình nào? Chỉ có khoảng hơn 500 khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội chiều ngày 2/9/2009 - thời khắc lịch sử của 45 năm trước, cùng một số lượng khán giả xem qua kênh truyền hình VTC có cơ hội thưởng thức chương trình âm nhạc độc đáo này. Hai giờ âm nhạc Việt Nam, với những tác phẩm đã nằm lòng trong trái tim nhiều người (Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bình Trị Thiên khói lửa, Người Hà Nội, Xa khơi, Mẹ yêu con...), lại có cả những tác phẩm hiếm hoi được vang lên trong nhà hát (tổ khúc Cánh cò trắng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, Fantasy của nhạc sĩ trẻ Tuệ Nguyên...). Tất cả xuất hiện một cách đầy trang trọng, hoành tráng (kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng), mang lại cho các ca khúc Việt một vẻ đẹp mới, cho các bản khí nhạc Việt sự gần gũi và đặc biệt mang tới cho người nghe một cảm xúc âm nhạc bất ngờ, mới lạ về tình yêu Tổ quốc, dân tộc.


Điều còn mãi
Bất ngờ và độc đáo, Điều còn mãi mở ra một hướng mới để khai thác, nâng tầm giá trị, vẻ đẹp của các tác phẩm âm nhạc Việt Nam (gồm cả ca khúc và khí nhạc), đồng thời gắn kết một cách tự nhiên giữa nghệ thuật với kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc và đây chính là điều hiếm có trong các chương trình ca nhạc hiện nay.

Ấn tượng Music of the Night

Cũng chỉ có khoảng hơn 500 khán giả được trực tiếp xem Music of the Night diễn ra một đêm duy nhất tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM), và không phải tất cả đều đã thỏa mãn, nhưng ấn tượng đặc biệt của sự mới mẻ, sự dũng cảm tiên phong là điều đọng lại. Lần đầu tiên Đức Tuấn - một ca sĩ trẻ của dòng nhạc nhẹ Việt Nam đứng chung sân khấu một cách tự tin với khách mời đẳng cấp quốc tế của dòng nhạc kịch musical. Lần đầu tiên, công chúng trong nước được thưởng thức phong cách âm nhạc giao thoa (crossover) kết hợp giữa phong cách nhạc nhẹ và nhạc cổ điển đến từ phương Tây (kể cả tác phẩm âm nhạc) nhưng đã bắt đầu được Việt hóa bằng một giọng hát Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam.


Đức Tuấn - Music of the Night
Bỏ một khoản tiền lớn đầu tư cho chương trình mà biết trước không thu hồi được vốn, với hy vọng mở ra cho bản thân một hướng đi rộng mở ra khỏi biên giới Việt Nam và mở ra cho khán giả trong nước một cơ hội nâng tầm thưởng thức âm nhạc, Music of the Night đã bước đầu biến một giấc mơ thành hiện thực.

Hấp dẫn Người tình


 Đàm Vĩnh Hưng - Người tình
Xuyên Việt từ Hà Nội, Hải Phòng, đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP.HCM, thu hút một lượng khán giả kỷ lục với giá vé cao nhất lên tới 1,6 triệu đồng, có thể nói đây là live show thành công nhất về mặt khán giả trong năm 2009. Trong bối cảnh hầu hết các live show ở Việt Nam hiện nay mới chỉ “show” (trình diễn) mà chưa thể “biz”, thì Người tình đã kết hợp được cả hai. Ngoài sức hấp dẫn vốn có của ca sĩ (Đàm Vĩnh Hưng), chương trình được tổ chức khá chuyên nghiệp từ khâu quảng bá (PR, roadshow...) đến kỹ nghệ biểu diễn, thu hút được số đông khán giả.


Không có những đột phá về âm nhạc, nhưng sự kết hợp hiệu quả, “tung hứng” giữa nhiều khâu trong live show cũng như sự tự tin, mạnh bạo của các nhà tổ chức, Người tình cho thấy tính hiệu quả của kinh doanh nghệ thuật hoàn toàn là có thể, ngay ở thời điểm khó khăn của show-biz Việt.

Văn Hoa
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Music of the Night là show chất lượng nhất. Âm thanh thật tuyệt vời. Chương trình rất tôn trọng khán giả. Khán giả không bị làm phiền bởi các máy quay hình hay quảng cáo của nhà tài trợ. Hoan nghenh Đức Tuấn đã cho quay hình vào ngày khác.
tranminh  (minh@yahoo.com) (09:06 24/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"