Giải thưởng Cống hiến & mùa Xuân thứ năm

Thứ Hai, 01/03/2010 09:24

(TT&VH Cuối tuần) - Khởi động bầu chọn khi các giải thưởng trong năm đã trao và đã kịp lắng đọng, lúc này đây, dự đoán về các giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2009 (giải thưởng do báo Thể thao & Văn hóa khởi xướng và tổ chức) lại đang dấy lên những tranh luận sôi nổi về đời sống nhạc Việt năm qua. Nếu không tính giải thưởng tiền Cống hiến được trao năm 2004, đến năm nay (lễ trao giải sẽ diễn ra vào tuần thứ tư của tháng 3/2010), Cống hiến đã bước sang mùa Xuân thứ năm - một dấu mốc quan trọng.

Những mùa Xuân đã qua

Như bất cứ một cuộc marathon nào, đường càng đi càng xa, càng khó khăn, cuộc đua càng khắc nghiệt, kết quả càng khó dự đoán. Tuy nhiên, nhìn vào “lịch sử” những mùa Xuân đã qua của giải thưởng Cống hiến, có thế thấy một “sợi chỉ đỏ” gần như xuyên suốt, đó là cái MỚI. Có lẽ vì những lá phiếu bầu chọn giải thưởng này hoàn toàn thuộc về các nhà báo, những người bám sát các sự kiện, hoạt động âm nhạc trên cả nước trong suốt một năm với nhạy cảm dự báo.

Tại giải tiền Cống hiến (năm 2004), sự xuất hiện lần đầu tiên của Sao mai - Điểm hẹn 2004, một cuộc thi hát được xây dựng và tổ chức theo một tư duy mới, một format mới hấp dẫn, cuốn hút, mở ra một xu hướng tương tự sau này, không chỉ đem về cho chính nó giải thưởng Chương trình của năm, mà còn đem theo về hai giải thưởng “ăn theo”: Lê Minh Sơn - Nhạc sĩ của năm và Tùng Dương - Ca sĩ của năm (hai cái tên “bá chủ” Sao mai - Điểm hẹn 2004). Cần nhớ rằng lúc ấy Tùng Dương là một cái tên “mới toanh” trong làng nhạc, và cạnh tranh giải thưởng này năm ấy với Tùng Dương là ngôi sao sáng hơn anh nhiều: Kasim Hoàng Vũ. Tùng Dương cũng đã “qua mặt” cả đàn chị Thanh Lam khi diva này mở đầu cho giải thưởng Cống hiến, nhưng không phải ở giải Ca sĩ của năm mà chỉ là Album của năm (album Ru mãi ngàn năm). Người viết còn nhớ, cuộc chạy đua trong hạng mục Ca sĩ của năm đó gay cấn tới phút chót khi Tùng Dương chỉ “thắng” Kasim nhờ cao hơn 1 lá phiếu! Nhưng rồi thời gian đã cho thấy, từ chỗ là một “phát hiện”, nhưng là một “phát hiện quan trọng”, Tùng Dương đã từng bước tỏa sáng, khẳng định đẳng cấp của một trong những giọng ca nam có “chất” hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam hiện nay. Nhưng Tùng Dương không hề được ưu ái. Sau sự xuất hiện “vụt sáng” của năm 2004, anh chỉ nhận được giải Album (cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo) vào năm 2007 (Những ô màu khối lập phương - Album của năm).


Những hình ảnh được ghi lại tại lễ trao giải Cống hiến 2008
Năm 2005, chủ nhân ở 4 hạng mục giải thưởng lại gần như buộc các đối thủ phải “tâm phục khẩu phục”. Album Chat với Mozart của ê-kíp Mỹ Linh - Dương Thụ, Anh Quân, Huy Tuấn với cuộc đột phá gây nhiều tranh luận vào thế giới nhạc cổ điển, đã thắng tuyệt đối ở hạng mục Album của năm. Chương trình tác giả - tác phẩm “hàng Việt Nam chất lượng cao” Con đường âm nhạc (năm thứ nhất) thắng tuyệt đối ở hạng mục Chương trình của năm. Đức Trí khởi đầu cho xu hướng nhạc sĩ sáng tác mở rộng biên giới sang nhà sản xuất âm nhạc, bằng thành công xây dựng “chân dài” Hồ Ngọc Hà trở thành một ca sĩ thực thụ, đã trở thành Nhạc sĩ của năm. Và Hồ Quỳnh Hương với một năm “phủ sóng” từ sân khấu ca nhạc tới truyền thông đã vượt qua các diva để trở thành Ca sĩ của năm đầu tiên của giải âm nhạc Cống hiến.

Cho tới hiện tại, Mỹ Linh là diva duy nhất trong “bộ tứ diva” (Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà) từng đoạt giải Ca sĩ của năm giải Cống hiến. Đó là năm 2006, năm Mỹ Linh đầy năng lượng và mới mẻ với tour diễn xuyên Việt chất lượng cao cả nghe lẫn nhìn. Nói như vậy để thấy là dù mang tên Cống hiến (khiến người ta hay nghĩ tới bề dày), nhưng “cống hiến” ở đây là những giá trị thực sự đóng góp cho sự phát triển của ca nhạc Việt Nam, là “chất” chứ không chỉ là “lượng”. Ngoài Thanh Lam (trong giải tiền Cống hiến 2004) thì diva Trần Thu Hà cũng một lần bước lên bục cao nhất giải Cống hiến (năm 2006) nhưng cũng là hạng mục Album (Đối thoại ’06). Hồng Nhung là diva duy nhất chưa đoạt giải Cống hiến dù tên cô vẫn có trong bảng đề cử. Năm 2006 là năm trở lại lần thứ hai của Sao mai - Điểm hẹn ở giải Chương trình của năm (lần đầu trong giải tiền Cống hiến). Như vậy tới nay đây là chương trình duy nhất hai lần nhận được số phiếu bầu cao nhất. Còn ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, Võ Thiện Thanh hiện đang nắm giữ kỷ lục: anh là nhạc sĩ duy nhất nhận giải thưởng này hai năm liên tiếp (2006 và 2007). Vốn là cái tên quen thuộc trên thị trường âm nhạc trước đây, nhưng tới Chuông gió - Bài hát của năm tại cuộc thi Bài hát Việt, anh đưa dòng nhạc dance trở nên rực rỡ, góp phần quan trọng đưa Thu Minh “thăng hạng”... bằng ấy thứ đã đưa năm 2006 trở thành năm của Võ Thiện Thanh.

Còn người hai lần bước lên bục nhận giải trong cùng một năm là nhạc sĩ Đỗ Bảo. Album Cánh cung 2 - Thời gian để yêu, một “cuộc chơi” với pop mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả, và cũng chính nhờ điều này, đã trở thành Album của năm 2008, trong khi tác giả của nó trở thành Nhạc sĩ của năm.

Trong khi ấy, Bài hát Việt là chương trình lọt vào đề cử hạng mục Chương trình của năm liên tiếp trong 4 năm liền, và tới năm thứ tư, năm 2008 nó mới được “tâm phục khẩu phục”. Mỹ Tâm, ngôi sao có lực lượng fan hùng hậu trên cả nước, cũng phải mất vài năm chỉ vào được vòng đề cử, để đăng quang vị trí Ca sĩ của năm 2008 sau cú bứt phá ngoạn mục: 2 album và một show diễn lớn trong năm, với vẻ đẹp chín hơn của phong cách pop và mới mẻ hơn với dance. “Ngôi sao giải trí trên sân khấu nhạc Việt” - Hồ Ngọc Hà được xem là người tiên phong thành công ở khu vực này và danh hiệu Nữ ca sĩ của năm 2007 đã ghi nhận điều đó. Tuy nhiên giải thưởng năm này của Hồ Ngọc Hà không được “trọn vẹn” vì 2007 là năm duy nhất hạng mục Ca sĩ của năm chia bảng: Nữ ca sĩ và Nam ca sĩ. Bởi thế, cùng chia vị trí này với Hà là Đàm Vĩnh Hưng. Một sự tiếc khác trong “lịch sử” Cống hiến là Vietnam Idol ngay sau khi đoạt giải Chương trình của năm 2007 thì “trục trặc” năm 2008 và “chấm dứt” vào năm 2009!

Và mùa Xuân thứ năm

Những cái tên nào sẽ được xướng lên tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2009 (dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do TT&VH và Công ty Lê Bros phối hợp tổ chức)? Sẽ có nhiều dự đoán, nhưng những mùa Xuân đã qua cho chúng ta một tin tưởng lớn vào sự chiến thắng của cái mới, của những nỗ lực mang lại những giá trị thực sự cho sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Năm nay, để các nhà báo theo dõi mảng ca nhạc trên cả nước bỏ phiếu bầu 4 giải thưởng ở 4 hạng mục: Album của năm, Ca sĩ của năm, Chương trình của năm Nhạc sĩ của năm, các đề cử sẽ phải qua hai vòng tuyển chọn. Ở vòng tuyển chọn 1, các nhà báo tham gia chọn đề cử. Tại vòng tuyển chọn 2, căn cứ kết quả vòng tuyển chọn 1, báo Thể thao & Văn hóa sẽ đưa ra Danh sách đề cử cho từng hạng mục. Theo đúng tuyền thống, các phiếu bầu sẽ được kiểm công khai trước sự chứng kiến của các nhà báo, ngay trước lễ trao giải. Sự công tâm và khách quan luôn là yêu cầu hàng đầu của cuộc bầu chọn này.

Hiện nay, vòng tuyển chọn 1 đang rất hồi hộp và gay cấn. Bên cạnh nhiều cái tên kỳ cựu như Lê Minh Sơn, Võ Thiện Thanh ở hạng mục nhạc sĩ của năm có thêm Hồ Hoài Anh, Thanh Tâm và Tinna Tình... Cẩm Ly, Đan Trường cũng có mặt trong danh sách đề cử đợt 1 cùng với Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn... Bên cạnh các chương trình quen thuộc như Bài hát Việt, Sao Mai, xuất hiện thêm những cái tên mới: Điều còn mãi (Vietnamnet), Music of the Night (Đức Tuấn)...

Hãy cùng chúng tôi dõi theo những chuyển động của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2009!

Để ưu tiên cho loạt bài Tiến tới giải âm nhạc Cống hiến 2009, TT&VH Cuối tuần xin tạm gác lại chuyên mục Diễn đàn văn hóa, chân thành cáo lỗi cùng độc giả.


P.T.T.T
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Vote cho Đức Tuấn. Album, Liveshow sẽ đem đến cho DT ca sĩ của năm.
docgia  (chuot@yahoo.com) (05:42 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cống hiến là một từ rất lớn lao, nó đòi hỏi một quá trình dài lao động nghiêm túc, hết mình và thực sự sáng tạo để có thể đóng góp cho âm nhạc nước nhà. Vì vậy, người nghệ sĩ sau khi nhận giải phải tiếp tục chứng tỏ họ không chỉ xứng đáng với giải thưởng mà còn phải xứng đáng với những gì họ được nhận từ công chúng. Tôi thấy điều đáng tiếc là nhiều nghệ sĩ sau khi nhận giải đã không giữ được điều đó, quá ít tác phẩm hay, quá ít sự sáng tạo mới, sự dấn thân, đôi khi họ lại sợ sự sáng tạo vì họ sợ bị đánh giá là thụt lùi so với giải thưởng họ nhận được và có nhiều nghệ sĩ còn nói rằng họ không sáng tạo thêm vì không có...hứng và không tìm thấy sự mới mẻ (thực ra sự mới mẻ hay sáng tạo còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, trình độ và cả sự yêu nghề hết mình). Trong thời buổi ảm đạm về nghệ thuật hiện nay tôi thiết nghĩ BTC nên rút lại một vài hạng múc đề cử mà thấy ở đó không có sự xuất sắc của người nhận đề cử, cho dù việc trao giải chỉ là sự động viên người làm nghề tiếp tục "cống hiến". Có lẽ nào giải thưởng lại là gánh nặng nhỉ???
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (11:52 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tomtep - 2/14/2012 8:17:13 AM
Khỉ thật. Sao không đá luôn ở Nou Camp cho nó lành.
tomtep - 2/14/2012 8:08:00 AM
Khiêu khích nhau quá ông ạ. La Liga đã xong nhưng vẫn còn CL để Barca tranh đấu với Real mà. Cứ bình tĩnh mà coi. Đừng phấn khích sớm quá mà nhỡ đâu lại thua thêm Barca thì rất dễ tăng xông đấy.
Noone - 2/13/2012 11:32:40 PM
Hổng hỉu là đúng rùi , những kẻ sống bằng sự đố kỵ thì làm sao hiểu nổi chứ cố gắng lục lại bài của tớ các đây khoảng 1 tháng, sẽ sớm ngộ ra đấy !!!
Hồng Mạnh - 2/14/2012 8:09:41 AM
Ôi trời, đến giờ rồi mà vẫn quay lại đá xoáy HLV Thật là hết biết
tran - 2/14/2012 7:16:08 AM
sai mà không biết nhận lỗi là đàn ông ư? Đã nói với HLV và lãnh đạo Liv là sẽ bắt tay, rốt cuộc là nuốt lời, đó là đàn ông ư? tính cách đàn ông của bạn cao quá đó. Theo tui còn thua cả 1 đứa bé, nó...