Sao Mai Hà Hoài Thu: Chấp nhận thử thách

Thứ Bảy, 13/02/2010 07:15

(TT&VH) - Giải nhất Sao Mai 2009 (phong cách nhạc nhẹ) đã trở thành tấm “visa” để Hà Hoài Thu – cô ca sĩ đất mỏ - hoà nhập giới showbiz.

* Hậu Sao Mai, Hoài Thu ra Bắc, vào Nam tham gia các chương trình biểu diễn. Có khi nào chị mải mê... kiếm tiền mà quên các dự định nghề nghiệp?

- Đã có lần tôi từng nói với báo chí, tôi mới chỉ hát bằng bản năng vì tôi chưa hề được đào tạo thanh nhạc bài bản. Mơ ước lớn nhất của tôi là theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Và để làm được điều đó, chắc chắn tôi phải dành thời gian cho việc học. Tôi chưa bao giờ quên điều đó, dù hiện tại lịch diễn của tôi luôn kín mít. Tôi đang rất sung sức, rất muốn hát, mặc cho điều đó thậm chí ảnh hưởng tới sức khoẻ. Vừa rồi, chỉ trong vòng ba ngày, tôi di chuyển từ Tp Hồ Chí Minh ra Hà Nội, vào Quảng Bình, đi tiếp vào Huế, trở lại Hà Nội, rồi về Quảng Ninh và hát không biết mệt.

* Giải thưởng mới chỉ là bước khởi đầu. Hiện tại, chị đã “lập trình” cho mình những gì?

- Sau Tết Âm lịch, tôi sẽ nhập học Trường ĐH VHNT Quân đội. Chắc chắn tôi sẽ hạn chế nhận show để tập trung vào việc học. Tôi cũng đang cân nhắc việc chọn cho mình một ê - kíp hợp tác để thực hiện các dự án. Đó sẽ là những người theo tôi trong suốt một chặng đường sự nghiệp, nên tôi cũng khá cẩn trọng trong việc này.

* Còn “kế hoạch lớn” của năm 2010: Sao Mai - Điểm hẹn?

- Tôi cũng đang chuẩn bị “năng lượng” để tiếp tục đến với một sân chơi lớn: Sao Mai - Điểm hẹn. Với giải nhất Sao Mai 2009, nếu nói không hề bị áp lực khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn thì có lẽ tôi nói dối. Nhưng khi chấp nhận đến với cuộc thi này, nơi mà các thí sinh rất đa-zi năng, tôi cũng xác định mình phải chấp nhận thử thách.

* Nếu nói đằng sau những thành quả hôm nay của chị có bóng dáng của Sao Mai Nguyễn Ngọc Anh, chị nghĩ sao?

- Không phủ nhận, giải thưởng tôi đạt được có công lao của chị Ngọc Anh. Lúc đi thi, tôi rất bỡ ngờ, dù ở tôi đã nhiều năm đứng trên sân khấu và cũng đã thành công ở kỳ thi của tỉnh. Chị Ngọc Anh đã động viên về tinh thần và chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm. Quan hệ giữa chúng tôi như hai chị em, hai người bạn, lại như cô giáo với học trò, gần gũi và quý trọng nhau.

* Cảm ơn chị!

Lê Hà Chi (thực hiện)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tamdoan - 2/14/2012 10:54:20 AM
@tomtep: Nhìn cái Dislike của Đông Hà thì biết nhân phẩm và tính cách của con người này. Bác còn lăn tăn cái gì mà nói chua cay hay không. Không lẽ là 2 anh em sinh đôi, nên cổ vũ cho nhau, thấy bạn...
mourinho đệ nhị - 2/14/2012 10:04:10 AM
barca thua vì đã tập trung tấp cả cho trận (chân châu cảng)clasico. Chỉ làm read thêm tức giận, nên read sẽ thả bom nguyên tử vào thánh địa nou camp. barca đã thắng một trận đánh, nhưng thua cả một...
Toàn - 2/14/2012 10:58:45 AM
Bạn xem bóng đá từ bao giờ mà dám phát biểu đẳng cấp Scholes chỉ cỡ ngang Schweinteiger? Đừng phán bừa như thế? Xavi thần tượng Scholes đấy!
Cười Khe Khẽ - 2/14/2012 10:52:38 AM
Bỏ Pique ở ngoài. Đá với 2 hậu vệ cánh Alves, và Abidal, Puyol đá trung vệ. Như vậy là giải quyết xong vấn đề. (dạo này chú Pique đá như mơ ngủ, cho chú ấy vào khác nào chấp người?)
Duy Gia - 2/14/2012 10:04:22 AM
Hợp đồng này không sai. Hán Văn Tình viết: "Hợp đồng 20 năm, công ty kia ký khi không có giấy phép kinh doanh truyền hình, VFF ký không được sự đồng ý của tất cả các CLB dẫn đến hợp đồng sai...":...