Chùm ảnh đêm nhạc tôn vinh nhạc sỹ Trần Hoàn

Thứ Hai, 08/02/2010 16:27

(TT&VH Online) - Tối 7/2/2010, tại Cung Văn hoá  hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình Con đường âm nhạc số 2 tôn vinh cố nhạc sỹ Trần Hoàn. Với những ca khúc trữ tình và dân ca đặc sắc, đặc biệt những giai điệu về mùa xuân đã mang lại không gian xuân ấm áp, ngập tràn khán phòng.

Giai điệu đẹp và lời ca trong trẻo của ca khúc Một mùa xuân nhỏ nhỏ, phổ thơ của nhà thơ Thanh Hải đã mở đầu cho đêm nhạc “Trần Hoàn – Hát về mùa xuân”. Với giọng ca mượt mà, giàu cảm xúc, ca sỹ Khánh Linh đã đưa người nghe đến với không gian của mùa xuân êm đềm.


Ca sĩ Khánh Linh
Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những mảng đề tài xuyên suốt và thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của Trần Hoàn. Bằng ca từ  và giai điệu, Trần Hoàn đã có một chùm ca khúc khắc họa khá đầy đủ con đường vì dân vì nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi Người rời bến nhà Rồng (ca khúc Thăm bến Nhà Rồng), đến những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước (ca khúc Giữa Mạc tư khoa nghe câu hò ví dặm) và cả giây phút người sắp đi xa (ca khúc Lời bác dặn trước lúc đi xa). Chùm ca khúc này đã mang về cho ông giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật. Qua giọng hát của ca sỹ Thanh Thuý, ca sỹ Thành Lê, ca sỹ Quang Linh, một lần nữa chùm ca khúc về chủ tịch Hồ Chí Minh của nhạc sỹ Trần Hoàn lại được thể hiện trong Con đường âm nhạc.


Ca sĩ Quang Linh
Bên cạnh vai trò là nhạc sỹ, Trần Hoàn của là là một vị Bộ trưởng hết lòng cho nền văn hóaViệt Nam. Đi nhiều nơi và ở đâu ông cũng để lại cảm xúc của mình qua những ca khúc về mảnh đất, con người nơi ông đã đi qua. Về lại Hải Phòng, Vỗ bến Lam chiều hay Đêm Hồ Gươm được thể hiện qua các giọng ca Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận, NSƯT Thanh Lam chỉ là một phần nhỏ trong những sáng tác của ông về mảng đề tài này.  

Lúc còn sống, nhạc sỹ Trần Hoàn luôn dành cho quê hương Quảng Trị những tình cảm yêu thương nồng ấm. Quảng Trị yêu thương không chỉ là một bài ca về mảnh đất đầy nắng và gió, mảnh đất Quảng Trị anh hùng mà còn là tình cảm của người con dành cho quê mẹ. Đặc biệt trong đêm nhạc Trần Hoàn, ca khúc Quảng Trị yêu thương đã được thể hiện đầy tình cảm qua giọng ca của người cháu nhạc sỹ Trần Hoàn, ca sỹ Tùng Dương. Nói như Tùng Dương “có thể anh hát ca khúc này không hay bằng các ca sỹ hát dòng nhạc dân gian nhưng đó là tình cảm của anh về quê hương mình”. Ngoài ca khúc Quảng Trị yêu thương, trong đêm nhạc Trần Hoàn, ca sỹ Tùng Dương còn thể hiện thành công ca khúc Tìm em.


     Ca sỹ Tùng Dương
Lời ru trên nương là ca khúc được nhạc sỹ Trần Hoàn phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ca khúc này đã sống cùng với những năm tháng hào hùng của dân tộc và đến nay vẫn là một trong những ca khúc sống mãi cũng thời gian. Bằng cách phối lạ, ca sỹ Minh Anh – Minh Ánh và nhóm Vocal đã thổi vào ca khúc Lời ru trên nương một hơi hướng hiện đại nhưng tràn đầy cảm xúc.


     Ca sỹ Minh Anh – Minh Ánh và nhóm Vocal
Mở đầu bằng mùa xuân, kết thúc bằng mùa xuân. Ca khúc Em nghĩ gì khi mùa xuân đến (ca sỹ Trọng Tấn) và Hát về mùa xuân (nhóm Con gái) đã khép lại một đêm nhạc tôn vinh nhạc sỹ Trần Hoàn ấm áp tình xuân.

 Thu Liên

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!