Janet Jackson: Không nhìn lại quá khứ và không dừng bước

Thứ Sáu, 11/12/2009 10:34

(TT&VH) - Kìm nén nỗi đau sau sự ra đi quá đột ngột của người anh trai Michael Jackson, nữ ca sĩ Janet Jackson đang tiếp tục công việc quảng bá album Number Ones mới phát hành hồi tháng trước và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn châu Âu vào năm tới. Bên cạnh đó, cô còn viết cuốn sách mang tựa đề True You kể về việc vật lộn với sự thừa cân và những khó khăn khác trong cuộc sống.


Không giống với các anh chị của mình, Janet là người luôn hành động và suy nghĩ thận trọng. Cô rất kín tiếng sau khi Michael Jackson qua đời hồi tháng 6. Thực tế cho thấy, người nổi tiếng khó tránh khỏi sự “săm soi” từ công chúng, song Janet vẫn bảo vệ được cuộc sống riêng tư của mình. Không ai biết được cô đã kết hôn với biên đạo múa Rene Elizondo từ năm 1991 cho đến khi họ ly hôn vào năm 2000. Người ta cũng không biết được nhiều về mối quan hệ giữa cô với nhà sản xuất Jermaine Dupri và cuộc tình của họ đã kết thúc hồi đầu năm nay. “Mọi người nghĩ rằng tôi vô cùng nhút nhát. Thực tế không phải như vậy, đơn giản là tôi không thích nói nhiều. Tôi thường ngồi trầm tư và quan sát. Tuy vậy, tôi rất yêu cuộc sống, có nhiều tham vọng, thích những điều vui vẻ và được quây quần bên gia đình”, Janet giãi bày.

Number Ones là album hợp tuyển thứ hai của Janet. Bộ đĩa đôi này gồm 33 ca khúc được tuyển chọn từ album thứ ba Control tới album thứ 10 Discipline.

Trong hơn hai thập kỷ theo nghề ca hát, Janet đã “biến hóa” chẳng kém Madonna. Nữ ca sĩ 43 tuổi này từng có những hoạt động gắn kết với chính trị, từ thiện và cũng thường gây tranh cãi. Ông Joe Jackson - cha của cô - là người khét tiếng nghiêm khắc. Nhiều khi với các con mình, kỷ luật sắt của ông biến thành sự khắc nghiệt. Janet từng nói rằng điều này giống như con dao hai lưỡi: “Công nhận là tôi không được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể đạt được rất nhiều thứ mình muốn như ngày hôm nay”.


Từng là “thùng phi”, Janet Jackson giờ đây lại thon thả

Janet sáng tác ca khúc đầu tiên từ năm lên 9 tuổi. Đó cũng là thời điểm cô xuất hiện trong buổi biểu diễn của gia đình và Janet ký hợp đồng thu âm vào năm 14 tuổi. Theo đuổi sự nghiệp solo, cô bắt đầu gây tiếng vang từ album Control (1986). Nếu Control thể hiện việc Janet thoát khỏi sự lệ thuộc vào gia đình thì album đạt nhiều đĩa Bạch kim Rhythm Nation 1814 (1989) lại bộc lộ sự trưởng thành về nhận thức xã hội của cô. “Thời điểm đó ma túy là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Ai cần cũng có thể mua cocaine ở góc phố với giá rẻ mạt”, Janet nhớ lại.

Ở những album được tung ra sau đó, Janet đề cập nhiều tới vấn đề tình dục, như trong The Velvet Rope (1997) và Discipline (2008). Tuy nhiên, trong đĩa đơn mới Make Me thì khác. Cô nói: “Tôi nghĩ mọi người muốn thoát ly thực tế vì cuộc sống có quá nhiều việc phải lo lắng. Quá nhiều thứ khiến người ta phải đau đầu, quá nhiều nỗi đau đớn, cái chết. Chúng ta đang sống trong một thế giới đáng buồn”.

Với lượng đĩa bán ra đạt hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới, rõ ràng Janet đã tạo được ảnh hưởng nhất định tới nền văn hóa đại chúng. Âm nhạc và các màn vũ đạo của nữ ca sĩ da màu này vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ đàn em. Britney Spears và Christina Aguilera coi cô là thần tượng, còn Rihanna thì ca ngợi: “Janet là một trong những thần tượng pop đầu tiên mà tôi luôn cố gắng học hỏi. Tôi đã xem chị ấy trình diễn trên sân khấu.  Janet thật mạnh mẽ và tràn đầy sinh khí”.

Mặc dù được thế hệ trẻ ngưỡng mộ nhưng Janet không quá say sưa với những lời có cánh: “Thật tuyệt vời khi có ai đó ganh đua với mình. Điều này giúp bạn biết được rằng họ đang dõi theo và ngưỡng mộ những gì mình làm”. Janet cho biết cô thích phong cách của Lady Gaga và mến mộ Alicia Keys cả về âm nhạc lẫn tâm hồn. “Alicia Keys có tâm hồn thánh thiện. Tôi yêu quý cô ấy vì điều đó. Hiện không có nhiều nghệ sĩ được như vậy”, Janet giải thích.

Để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn châu Âu sắp tới, nữ ca sĩ này đang phải luyện tập tích cực. Janet tiết lộ bí quyết giúp cô luôn giữ được phong độ: “Nếu có đam mê, bạn sẽ làm được mọi thứ. Tôi nghĩ đó chính là điều làm nên thành công. Đừng bao giờ dừng chân chừng nào mà bạn vẫn có thể tiến bước. Tôi không nghe lại các ca khúc cũ cho tới khi thực hiện album hợp tuyển. Tôi không nhìn lại quá khứ và luôn cố gắng không dừng bước”.

TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD
TOP ALBUMS

1.I Dreamed A Dream (Susan Boyle)
2.My Christmas (Andrea Bocelli)
3.Fearless (Taylor Swift)
4.Untitled (R. Kelly)
5.The Fame (Lady Gaga)
6.Play On (Carrie Underwood)
7.The Fall (Norah Jones)
8.This Is It (Michael Jackson)
9.New Moon (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)
10.Crazy Love (Michael Buble) 


Lương Tuấn Vĩ
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA