Lenny Kravitz: "Sức mạnh của chúng ta là ở tình yêu"

Thứ Bảy, 29/08/2009 13:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vậy là đã tròn 20 năm kể từ khi rocker Mỹ Lenny Kravitz tung ra album đầu tay Let Love Rule (tạm dịch: Hãy để tình yêu thống trị). Chính album này đã định hình con đường âm nhạc của anh với hai chữ “tình yêu” là mạch chủ đạo.


 Với Nicole Kidman
Với vẻ ngoài hết sức gai góc, chàng nghệ sĩ da màu này từng khiến rất nhiều người đẹp trong làng giải trí ngã vào vòng tay của mình, từ Vanessa Paradis, Kylie Minogue, Nicole Kidman đến Natalie Imbruglia... Ngoài sự nghiệp âm nhạc, mới đây anh còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong Precious - bộ phim đã đoạt được một số giải thưởng tại LHP Sundance.


Nữ nhà báo truyền hình Mỹ Daphne Barak vừa có cuộc trò chuyện với Lenny Kravitz, tác giả của 20 triệu bản đĩa hát đã được bán ra.
 
* Đã có biết bao sự kiện diễn ra kể từ năm 1989, chẳng hạn như hai cuộc chiến ở Iraq...

- Lúc đó bố tôi làm ở kênh NBC, ông ấy là nhà sản xuất chương trình. Bố thường đi làm về lúc 6 giờ tối và chúng tôi cùng xem tin tức. Tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những gì chúng ta đã làm ở đó...

* Và để đáp lại, anh đã cho thu âm các bài hát?

- Ca khúc của tôi kêu gọi thiết lập hòa bình ở Palestine và Iraq, thế mà lại bị chính quyền của ông Bush “tuýt còi”. Tờ New York Post thậm chí còn đăng ảnh tôi bên cạnh ảnh Saddam Hussein (cố Tổng thống Iraq) và gọi tôi là “ bạn của Saddam”. Điều này quá khôi hài! Tôi đã nói là mình chỉ mong muốn hòa bình mà thôi.

* Giới yêu thích nhạc của anh đã thay đổi trong 20 năm qua?

 - Một số vẫn thế. Có những đứa trẻ lên 10 và thanh niên 20 tuổi, nhưng cũng không thiếu các fan 30, 40, 50 tuổi. Tôi cũng thường thấy trong đám đông khán giả có những phụ nữ xinh đẹp thuộc đủ màu da...

* Anh làm gì sau những buổi diễn lớn?

- Tôi phải “dịu” lại. Khi lưu diễn, tôi thường xuyên phải ngồi trong xe buýt hoặc máy bay. Không dễ chịu chút nào với lịch biểu diễn căng thẳng.


* Anh có cảm thấy cô đơn?

- Trước đây thì có... Nhưng tôi đã  học cách hưởng thụ tình trạng chỉ có mình với mình. Khi viết album gần đây nhất, tôi sống 3 tháng liền ở quần đảo Bahamas, trên những con tàu biển và bãi cát, ngắm cảnh thiên nhiên. Ở đó, tôi đã học cách không đắm chìm vào nỗi cô độc.

* Anh từng lưu diễn vòng quanh thế giới. Trong thời gian đó, chế độ sinh hoạt của anh ra sao?

- Trong thời gian lưu diễn, tôi vẫn ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Nếu là nhạc công guitar thì tôi có thể “quậy” suốt đêm. Nhưng nếu bạn là ca sĩ thì mọi việc khác hẳn. Giọng hát là thứ rất nhạy cảm và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân. Giữ giọng là việc cần thiết.

* Album gần đây nhất của anh là về đề tài tình yêu. Tên tuổi của anh cũng gắn với những phụ nữ nổi tiếng. Vậy anh khắc họa thế nào về tình yêu?

 - Đó là thứ tình cảm mãnh liệt nhất mà chúng ta có. Nhờ đó mà ta tạo ra những thứ tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể tàn phá cả đời người. Cần phải biết cách làm chủ tình yêu. Tôi tự học được điều đó, bằng kinh nghiệm của mình.

* Bây giờ, nhìn lại những mối tình của mình trước đây, anh có muốn thay đổi chút gì chăng?

- Quả là tôi có hối tiếc một số thứ. Nhưng tôi sẽ không thay đổi gì cả. Sự tuyệt diệu của cảm xúc yêu đương là nằm ở chỗ đó.

* Người ta xem anh là một người đàn ông gợi tình trong thế giới âm nhạc. Anh có thấy như vậy không?

- Dù rất thích những lời khen nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi không uốn éo trước gương để tự khen: “Ôi, mình mới sexy làm sao!”. Tôi chỉ làm những gì mình thích. Tôi thích sáng tác ca khúc, thu âm, biểu diễn... Dĩ nhiên, tôi thích những người hâm mộ. Tôi rất biết ơn họ.

* Anh đã từng biểu diễn cùng Madonna và Mick Jagger. Những trải nghiệm đó thú vị chứ?

- Madonna à? Cô ấy vĩ đại thật. Có thể nói rất nhiều về Madonna. Còn làm việc với Mick Jagger thì không thể diễn tả được, ông ấy vẫn hừng hực trên sân khấu như ở tuổi 20.

* Anh có sợ già không?

- Tôi chỉ mới 45 tuổi. Chưa bao giờ tôi thấy sảng khoái như bây giờ. Tôi không băn khoăn về chuyện này. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

“Tình yêu là chủ đề trung tâm trong mọi đĩa hát của tôi. Album đầu tay có tên Let Love Rule, và từ đó đến nay tôi không hề thay đổi quan điểm của mình. Hãy cứ để cho tình yêu thống trị... Trên thế giới, bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều hơn, trong khi mọi người thì hiểu nhau ít hơn. Đã đến lúc phải hợp sức lại vì tình yêu và cố gắng thay đổi thế giới cho tốt hơn. Sức mạnh của chúng ta là ở tình yêu”.

Trần Quang Vinh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"