Âm nhạc

Tác giả phần lời quốc ca Nga Mikhalkov qua đời ở tuổi 96

27/08/2009 23:30 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Sergei Vladimirovich Mikhalkov, tác giả phần lời của quốc ca Liên Xô (trước đây) và Nga (hiện nay), vừa qua đời hôm nay (27/8) ở tuổi 96.
Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa Sergei Mikhalkov
 
Denis Baglai, phát ngôn viên của con trai ông, đạo diễn nổi tiếng Nikita Mikhalkov, cho biết ông Sergei Mikhalkov (13/3/1913 − 27/8/2009) đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Moskva song không cung cấp thêm thông tin gì.

Cái chết của nhân vật vĩ đại này đã nhận được lời chia buồn của các nhà lãnh đạo Nga và được đưa tin rất đậm trên truyền hình. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói: “Ông Sergei Vladimirovich (Mikhalkov) đã luôn sống vì lợi ích của tổ quốc, phụng sự và tin tưởng vào tổ quốc”.

Năm 1943, Sergei Mikhalkov, khi đó là một tác giả trẻ và là một phóng viên chiến tranh đã được ủy nhiệm để viết lời cho quốc ca Liên Xô mới nhằm động viên những người lính Hồng quân dũng cảm ngay giữa Chiến tranh thế giới thứ II. Phần lời oai hùng của Mikhalkov được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Alexander Alexandrov.

Năm 1977, Mikhalkov được phân công sửa lời cho quốc ca. Sau sự tan rã của Liên Xô năm 1991, chính quyền Nga của Tổng thống Boris Yeltsin đã bỏ bản quốc ca này và thay thế bằng một đoạn nhạc của nhà soạn nhạc Nga Mikhail Glinka thế kỷ 19. Nhưng sau khi Vladimir Putin trở thành Tổng thống Nga năm 2000, ông đã quyết định cho phục hồi phần nhạc của quốc ca cũ còn phần lời được Mikhalkov một lần nữa tham gia sửa.
 
Tổng thống Vladimir Putin trao Huân chương Phụng sự Tổ quốc hạng hai cho ông Sergei Mikhalkov ngày 13/3/2003 vì những đóng góp cho văn hóa Nga.

Sergei Mikhalkov đã nhận được nhiều giải thưởng nhà nước nhờ những đóng góp cho văn học, nghệ thuật: viết sách cho trẻ em, kịch bản phim, kịch, tiểu thuyết và còn làm đạo diễn của hai bộ phim. Hàng triệu người Nga vẫn nhớ bài thơ "Bác Styopa", một sĩ quan cảnh sát cao lạ thường, vẫn còn được dạy trong các trường học ở Nga. Các giải thưởng đáng chú ý nhất là danh hiệu Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa, Huân chương Lenin, 3 Giải thưởng Stalin (các năm 1941, 1942, 1950) và nhiều giải thưởng khác.

Ông là bố của hai đạo diễn Nikita và Andrey Konchalovsky. Vợ ông, nhà vật lý Yulia Subbotina, vẫn còn sống. Họ có mười đứa cháu và tám chắt.
 
QD (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm