Lê Thái Sơn giành giải Nhất Tiếng ca học đường 2009

Thứ Hai, 06/07/2009 10:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Lê Thái Sơn, cậu học sinh lớp 12 trường PTTH Tháp Chàm, Ninh Thuận đã giành được chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi Tiếng ca học đường 2009. 
Giải Nhất Tiếng ca học đường Lê Thái Sơn 
Mỗi lần bước ra sân khấu, Lê Thái Sơn lại khiến cả khán phòng như lắng lại, trôi theo dòng cảm xúc mà cậu học trò nhỏ miền Trung này gửi gắm trong từng bài hát. Với 2 ca khúc Bản hùng ca chim lạc (Lê Quang) và Ánh mắt của cha (Minh Châu), Thái Sơn một lần nữa thể hiện lối hát sâu, tình cảm và chững chạc, thể hiện được ý chí vươn lên của những người con dải đất miền Trung. Nhạc sĩ Ngọc Châu chia sẻ "Nghe Thái Sơn hát mà... sởn da gà vì xúc động", còn ca sĩ Thanh Thúy lại góp ý cho Thái Sơn nên chú trọng hơn về phong cách biểu diễn, cũng như phong phú hơn trong việc chọn bài hát. Sau cuộc thi, Lê Thái Sơn chia sẻ sẽ trở lại Ninh Thuận tiếp tục học văn hóa và ôn thi vào Nhạc viện Tp.HCM sau khi học xong lớp 12. 

Cùng với Lê Thái Sơn, đêm chung kết xếp hạng Tiếng ca học đường 2009 với chủ đề “Ước mơ tỏa sáng” diễn ra vào lúc 20h30 ngày 5/7/2009, tại CLB Lan Anh còn có sự tranh tài của các thí sinh Bạch Công Khanh (Tp.HCM), Lưu Hiền Trinh (T.p HCM) và Tiêu Châu Như Quỳnh (Hải Phòng). Mỗi thí sinh hát 2 bài hát tự chọn, trong đó có ít nhất 1 bài mới chưa trình bày trong các đêm trước.

Kết quả cuối cùng Lê Thái Sơn giành giải nhất với phần thuởng là 25 triệu đồng, thí sinh Bạch Công Khanh về nhì với giải thưởng trị giá 15 triệu đồng, 2 thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh và Lưu Hiền Trinh cùng nhận giải ba đồng hạng với mỗi giải thưởng là 10 triệu đồng.

Đêm chung kết xếp hạng còn có sự tham gia của ca sĩ Tùng Lâm (Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008), ca sĩ Võ Hạ Trâm (Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2007), ca sĩ Đinh Mạnh Ninh (Tiếng ca học đường 2008) và ca sĩ Hồng Anh.
Một số hình ảnh của Lê Thái Sơn trong đêm chung kết xếp hạng Tiếng ca học đường 2009 
Thái Sơn biểu diễn ca khúc Bản hùng ca chim Lạc (nhạc sĩ Lê Quang)
Và chọn ca khúc "Ánh mắt của cha" (nhạc sĩ Minh Châu) để biểu diễn gây nhiều xúc động
Cùng Top 4 cuộc thi Tiếng ca học đường 2009
Cùng các thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi
Trong vòng tay chúc mừng của bạn bè
Trong vòng tay cha
Lê Thái Sơn và Bạch Công Khanh
Giải nhất Tiếng ca học đường 2009 Lê Thái Sơn cùng các bạn 
Tin, ảnh: Thành Trung
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
cam on cac ban da ung ho minh,minh hua se ko phu su ki vong cua cac ban...mot lan nua minh chan thanh cam on,chuc cac ban luon hanh phuc va thanh cong trong cuoc song...!..
le thai son  (sontchd@yahoo.com) (04:52 08/05/2010)

2 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
e chuc'a tiep'tuc.su.nghiep.cua?a ngay`vung~ben,thanh` co^ng hon
Lê Thị Ngọc Minh  (minhlethingocminh@ymail.com) (04:56 12/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuc'mung`a Son doat.dc.giai?nhat'tieng'ca hoc.duong`.we a Son hat' hay,hot'boy.......hjhj!!!
Le Thi Ngoc Minh  (minhlethingocminh@ymail.com) (04:42 12/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chào bạn minh cũng sống nơi quê hương bạn, chúc mừng ban đã giành dc chiến thắng. ban hãy cố gắng lên vì con đường tương lai của mình nhé, mình luôn mãi mãi là fan hâm mộ của bạn
Nguyễn Vũ Hoài Tiên  (babythienthansaobang@yahoo.com) (10:45 30/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc Mừng anh Sơn dành được giải nhất trong đêm chung kết xếp hạng anh sơn quả là may mắn
Đoàn Trần Uyên Phương  (phuong@gmail.com) (04:39 11/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Son doat giai nhat xung dang lam, anh hat rat la hay va sau lang. Chuc mung anh nhe!
tran nguyen tuong tran  (girl_loveyou_ht@email.com) (01:03 10/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
lê Thái Sơn thật sự rất xứng đáng với danh hiệu của mình,anh ấy hát thật truyền cảm và giọng hát của anh ấy làm con tim em xao động.không biết dùng lời văn nào để diễn tả cảm xúc của mình khi nghe anh ấy hát,thật tuyệt vời.chúc anh Sơn luôn thành công trên con đường ca hát mà mình đã chọn.suỵt,nói nhỏ cho anh Sơn biết,từ sau cuộc thi TCHD,em đã biết là mình sẽ mãi là fan trung thành của anh.cố lên anh Thái Sơn!
nguyen le nhu ngoc  (keomeyennhi@yahoo.com.vn) (04:41 07/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
anh hat rat hay,em la mot trong nhung fan ham mo cua anh,chuc anh thanh cong tren con duong phia truocgood luck to you
ngo my hien  (myloveforyouforever_13@yahoo.com) (07:44 20/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"