Bob Dylan phá kỷ lục ở Bảng xếp hạng Anh

Thứ Sáu, 08/05/2009 10:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bob Dylan vừa lập kỷ lục mới: nghệ sĩ cao tuổi nhất có album chiếm vị trí quán quân ở Anh, với đĩa Together Through Life. Như vậy kể từ lần đầu tiên ca - nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ này dẫn đầu bảng xếp hạng (BXH) ở xứ sở sương mù cho đến nay đã 45 năm trôi qua.

Bob Dylan, sẽ bước sang tuổi 68 vào ngày 24/5 tới, lần đầu chiếm ngôi quán quân ở Anh hồi năm 1964 với album đã làm nên tên tuổi ông - The Freewheelin’ Bob Dylan. Những đĩa gần đây của ông vẫn có thứ hạng cao trong BXH ở xứ sở sương mù, chẳng hạn như Love And Theft (2001) và Modern Times (2006) đều đứng vị trí thứ 3. Cách đây khoảng một năm, Neil Diamond, lúc đó 67 tuổi và 4 tháng, đã trở thành người cao tuổi nhất đứng đầu BXH Anh với album Home Before Dark. Giờ đây Dylan đã phá kỷ lục đó với Together Through Life, album studio thứ 33 trong sự nghiệp của ông.

Bắt đầu thực hiện chuyến lưu diễn mang tên Never Ending (Không bao giờ chấm dứt) hồi năm 1988, nghệ sĩ cựu trào này đều đặn trình diễn cả trăm đêm nhạc mỗi năm từ đó đến nay. Dù đã ở gần tuổi thất thập nhưng Dylan vẫn chinh phục được nhiều người hâm mộ, mà bằng chứng rõ nhất là các buổi hòa nhạc quảng bá cho album Together Through Life tại Anh đã bán hết vé. 

TOP TEN CUẢ TẠP CHÍ BILLBOARD
Top Albums
 
1. Together Through Life (Bob Dylan)
2. Hannah Montana: The Movie (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)
3. Unstoppable (Rascal Flatts)
4. Deeper Than Rap (Rick Ross)
5. The Fame (Lady GaGa) 6. Twilight (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)
7. Now That’s What I Call Music! Vol.30 (nhiều nghệ sĩ)
8. The Devil You Know (Heaven & Hell)
9. Fearless (Taylor Swift) 10. Songs Around The World (nhiều nghệ sĩ)
Ông Mike Smith - Giám đốc điều hành Columbia Records, hãng thu âm của Dylan - nói: “Thực sự tuyệt vời khi xem Dylan trình diễn và thấy có nhiều đối tượng khán giả tuổi vị thành niên trong các buổi hòa nhạc của ông. Nhiều người nói đến sức ảnh hưởng của ban nhạc Anh Arctic Monkeys khi trong các buổi diễn của họ có cả hai thế hệ cha và con tới xem. Nhưng tại các buổi hòa nhạc của Dylan thì người ta thấy có tới ba thế hệ trong gia đình đến thưởng thức. Dylan là nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Tài năng nơi ông không hề chịu sức ép của thời gian. Các ca khúc mà ông sáng tác trong những năm 1960 vẫn phù hợp với thời nay. Có rất ít nghệ sĩ duy trì được sức lôi cuốn của mình lâu như vậy. Không giống với những đồng nghiệp cùng thời, Dylan vẫn sáng tác đều đặn và đầy sức sống”.

Kể từ khi bước vào làng âm nhạc năm 1958 đến nay, lượng đĩa bán ra của nghệ sĩ đa tài này (ông còn là một nhà văn, nhà thơ và họa sĩ) đã đạt hơn 100 triệu bản. Together Through Life là album thứ bảy của Dylan chiếm vị trí quán quân ở Anh, tuy nhiên ông lại chưa có một đĩa đơn nào xếp hạng nhất tại đây. Thành tích tốt nhất của Dylan ở BXH đĩa đơn tại thị trường này là vị trí thứ 4 với bài Like A Rolling Stone hồi năm 1965.
 
Lương Tuấn Vĩ


 

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"