(TT&VH) - Tối qua 8/3 tại TP.HCM cùng lúc diễn ra 2 live show: Mỹ Lệ in Symphony tại Nhà hát TP và Thảo của ca sĩ Thanh Thảo tại Sân khấu 126.
Tại Nhà hát TP, khán giả lấp vừa đầy nhà hát, tuy giờ khai mạc có hơi trễ. Mỹ Lệ đã hát những gì mà cô từng trải qua trong chặng đường ca hát vừa qua của mình: nhạc “trẻ”, nhạc “trữ tình tiền chiến” và nhạc kịch. Nhìn chung live show sạch sẽ, thiết kế sân khấu và các màn múa minh họa đủ hỗ trợ cho ca sĩ. Việc sử dụng dàn nhạc giao hưởng cũng chỉ mới “tròn vai” chứ chưa tạo một hiệu ứng đặc biệt xứng với cái tên live show - Mỹ Lệ in Symphony. Chương trình gồm 3 phần tương ứng với 3 loại nhạc. Mở đầu với trang phục mang hình tượng “mỹ nhân ngư” Mỹ Lệ vocal Gọi tên bốn mùa (Trịnh Công Sơn) cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc nhẹ khá ấn tượng. Bài Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy) ở phần 2 với cách diễn đạt nhiều ngẫu hứng và kịch tính đã đẩy cảm xúc bài hát lên cao, tạo nhiều thú vị cho khán giả. Tuy nhiên ở phần 2 này, bản Ngân khúc tango (bản tango “truyền thống” La Cumparsita) hơi lạc lõng khi nằm chung với những bản nhạc trữ tình. Phần 3, hai bản It’s All Coming Back To Me Now (song ca cùng Thu Minh) và The Phantom Of The Opera (song ca cùng Đức Tuấn) các ca sĩ đã khoe được giọng hát đẹp với lối thể hiện giàu cảm xúc. Live show không quá xuất sắc hoặc gây ấn tượng mạnh cho khán giả nhưng mỗi phần đều có những điểm sáng để mọi người thưởng thức.

![]() Ca sĩ Thanh Thảo |
Thanh Kiều - Bình Minh
