Gần đây, như một hiện tượng "lây lan", nhiều ca sĩ (CS) khi làm album riêng thường có một bài hát lấy mình làm nhân vật trung tâm, "tâm sự" về hoàn cảnh, lòng đam mê âm nhạc của mình.
>> "Vươn vai" thành... nhạc sĩ!
Danh sách các ca khúc dạng này xuất hiện ngày càng nhiều theo tốc độ làm album của CS. Nếu CS Ưng Đại Vệ có Tôi là Ưng Đại Vệ, CS Ngô Kiến Huy có Ngô Kiến Huy là tôi, CS Hoa Tường Vi có Hoa Tường Vi... thì Từ Minh Hy cũng có Hoa hồng có gai, Phan Đinh Tùng lại ra mắt Tôi là Phan Đinh Tùng... Đây không còn là "đặc quyền" của các giọng ca đã thành danh, mà nhiều gương mặt mới toanh cũng không đứng ngoài cuộc.
Một "ông bầu" có thâm niên trong nghề cho biết, các CS đua nhau cho ra những bài hát tự khoe mình là do nghèo nàn ý tưởng. Thay vì làm mới, tìm sự sáng tạo, họ lại... bắt chước lẫn nhau để tìm kiếm khán giả. Bằng nhiều cách khác nhau, người thì đặt hàng, người thì kết hợp với nhạc sĩ, người thì tự "sáng tác"... nhưng cuối cùng, mục đích vẫn là đề cao "cái tôi" của họ.
Để tạo "cảm hứng" cho nhạc sĩ sáng tác, CS thường phải kể lể về cuộc đời mình với nhiều "trăn trở". Công thức chung thường thấy trong hàng loạt bài hát "tuyên ngôn" là ai cũng... hừng hực một tình yêu âm nhạc. Đại khái, cho dù trải qua bất cứ khó khăn nào, chàng hoặc (nàng) cũng đều không thể nào bỏ nghề.
Trong ca khúc tự biên Tôi là Ưng Đại Vệ, tác giả mở đầu như... sách: "Câu chuyện bắt đầu từ hai năm trước. Có tiếng thét khi tôi đang hát. Có những đóa hoa tươi như tôi mong muốn, Ưng Đại Vệ có bao nhiêu là bạn thân...". Sau đó, "giông tố cuộc đời" ập xuống, bỗng dưng ca từ chuyển sang đan xen tiếng Anh "Có say help me nhưng mọi người lặng thinh"(?).
CS Nhật Sơn đặt hàng nhạc sĩ Hoài An viết cho mình những "tâm tư tình cảm". Ca khúc Tôi vẫn hát cũng "tóm tắt" những sự kiện trong cuộc đời của CS này. Cụ thể, ngay từ bé đi hát thế nào, lớn lên vất vả ra sao bởi cuộc đời không "êm ái như hoa hồng"... Nhưng cuối cùng, sau khi album phát hành xong, cũng là lúc Nhật Sơn... mất hút.
Trước sự thành công của CS Thanh Thảo ở nhiều ca khúc riêng gắn liền với hình ảnh "búp bê”, CS trẻ Từ Minh Hy lại chọn hình tượng Hoa hồng có gai. Tuy nhiên, xem ra CS này còn phải chờ đợi một thời gian với sự phấn đấu nhiều hơn nữa mới có được hình ảnh "độc quyền" gắn với mình. Chàng CS tuổi teen Ngô Kiến Huy ngay trong album đầu tiên cũng đã có bài hát Tôi là Ngô Kiến Huy mà rốt cuộc người nghe chỉ có thể nhớ vài chi tiết như: "Tôi luôn là tôi - Ngô Kiến Huy không bao giờ buồn", hay "Hãy đến bên cạnh Huy nè và hát lên cùng Huy nhé...!" (!?)
 |
|
CS Ưng Đại Vệ |
Giữ "kỷ lục" có bài hát "nói về mình" nhiều nhất, gần đây là CS Phan Đinh Tùng, với các album "thể hiện cái tôi". Tuy nhiên, để "chia sẻ” và giới thiệu về mình, cuối cùng cũng chỉ đọng lại là "chàng ca sĩ... không có tóc"...
Để có các ca khúc loại này, được biết, theo sự thỏa thuận riêng, các CS phải trả từ 2 – 10 triệu đồng/ca khúc. Theo nhạc sĩ Hoài An, để nâng chất liệu đời thường, "biến hóa" thành ca khúc, đòi hỏi tình cảm người viết và nhân vật phải gặp nhau. Ai cũng có quyền làm điều này, nhưng nếu chạy theo phong trào thì sẽ chỉ là những sáng tác kém chất lượng. Với các CS trẻ, khi còn đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng, chưa tạo được phong cách riêng, thì dù có bài hát khai thác "cái tôi" thật hay, vẫn không thể là yếu tố quyết định thành công.
Theo Phụ Nữ