Âm nhạc

Boy George bắt đầu “bóc lịch” trong tù

18/01/2009 12:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vì tội trói và đánh Audun Carlsenvệ sĩ hộ tống người Na Uy của chính mình - chỉ vì anh ta copy ảnh mình, nên ca sĩ Anh Boy George, nguyên là ca sĩ kiêm người viết ca khúc chính của ban nhạc nổi tiếng trong thập kỷ 1980 Culture Club,đã bắt đầu phải chịu mức án 15 tháng tù vào hôm 16/1.

 Boy George giờ đây không còn yểu điệu như ngày nào.

Tại phiên tòa xử hồi năm ngoái, ca sĩ đồng tính luyến ái có tên thật là George O'Dowd, đã phủ nhận mọi lời buộc tội. Luật sư của ca sĩ 47 tuổi này tranh cãi rằng, Boy George chỉ trói tay Audun Carlsen (28 tuổi) vào tường để tìm các bức ảnh mà ca sĩ cho rằng anh ta đã đánh cắp. Nhưng thực tế Boy George đã tấn công người hộ tống của mình, trói tay anh ta vào giường trong ngôi nhà của mình ở Bắc London và đánh Audun bằng dây xích. Lúc đó, cả 2 người đàn ông này đều nghiện ma túy nặng. Ra tòa, Boy George chống chế rằng anh làm vậy là do quá tức giận khi biết Audun đã copy các bức ảnh của anh từ máy tính. Hồi tháng 11/08, cả ban bồi thẩm của phiên tòa đều nhất trí tuyên án Boy George 15 tháng tù giam và hôm 16/1 ca sĩ nhiều tật này đã bắt đầu thụ án.

Là một siêu sao trong thập kỷ 1980, Boy George giờ đây trông thật “xập xệ”, mái đầu cạo trọc với hình xăm trông rất dữ dằn, khác xa hình ảnh của chàng ca sĩ chính thanh mảnh và điệu đà của Culture Club ngày nào.

Boy George sinh năm 1961 ở Eltham, trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động người Ireland. Anh là một trong những ca sĩ tài năng nhất của "New Romantics", trào lưu đã khôi phục nền nhạc pop Anh sau thời kỳ suy sụp hồi đầu những năm 1980. Âm nhạc của Boy George chịu ảnh hưởng của dòng nhạc R&B và reggae.

Mặc dù hồi ấy xã hội Anh còn kỳ thị với người đồng tính, thậm chí cả trong giới showbiz, nhưng Boy George chẳng hề giấu giếm mình là gay và thường xuyên xuất hiện trước công chúng với gương mặt được trang điểm rất kỹ và ăn mặc như một cô gái. Trong cuốn hồi ký mang tên Take It Like a Man (1995) được ca sĩ tung ra hồi năm 33 tuổi, Boy George viết: “Tôi muốn mọi người biết mình là người đồng tính luyến ái. Trong mắt nhiều người, tôi là một người đàn ông ẻo lả…”. Trong cuốn hồi ký đó, Boy George còn tiết lộ mối quan hệ bí mật trước đây của anh với tay trống của Culture Club là Jon Moss. Nhờ những chi tiết đó mà cuốn tự truyện bán “đắt như tôm tươi” và trở thành tác phẩm best-seller ở xứ sở sương mù. Nhưng cũng vì thế mà khiến chàng ca sĩ “ẻo lả” này gặp rắc rối với nhạc sĩ Kirk Brandon, người đã kiện anh vì đã tuyên bố hai người có quan hệ đồng giới.

 Boy George (giữa) và ban nhạc Culture Club hồi năm 1982

Tuy nhiên, giới tính của Boy George không hề cản trở đĩa đơn You Really Want To Hurt Me? của Culture Club tiến tới vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Mỹ và đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh cùng nhiều nước khác. Lắm tài những cũng nhiều tật, nên kể từ khi xuất hiện trong làng nhạc Boy George thường là tâm điểm gây tranh cãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhưng danh tiếng và thành công trên bảng xếp hạng mà Boy George cùng ban nhạc Culture Club có được nhờ các đĩa đơn như Do You Really Want To Hurt Me?Karma Chameleon sau này đã bị lu mờ bởi chứng nghiện ma túy của anh. Một người anh của Boy George muốn anh tỉnh ngộ và từ bỏ thói hư này nên đã tố cáo em mình. Nhưng vẫn chứng nào tật đó, các vấn đề liên quan đến chất trắng, mối bất đồng trong nội bộ ban nhạc đã khiến Culture Club tan rã vào giữa những năm 1980.

Sau đó Boy George nhanh chóng theo đuổi sự nghiệp solo, phát hành các ca khúc như Everything I Own, Keep Me In MindTo be Reborn… Đầu những năm 2000, Boy George đã tạo dựng cho mình là một nghệ sĩ DJ thành công quốc tế. Năm 2003, anh chuyển tới Mỹ khi vở nhạc kịch tự truyện mang tên Taboo của anh trình diễn ở sân khấu Broadway. Nhưng năm 2005, những rắc rối về nghiện hút lại trở về ám ảnh cuộc sống của Boy George khi anh bị cảnh sát New York bắt vì tội tàng trữ ma túy.

Năm ngoái, trả lời phỏng vấn của tạp chí Q, Boy George nói rằng: "Tôi đã thoát khỏi sự ràng buộc của ma túy trong 5 năm, nhưng đã bị tái nghiện. Lần này tôi cố gắng cai nghiện hẳn. Tôi không muốn chết”. Hy vọng, với 15 tháng ngồi tù Boy George sẽ thực hiện được ý nguyện của mình.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm