(TT&VH) - Hôm nay 13/1 vào lúc 20h tại L’Espace Hà Nội sẽ có đêm trình diễn của 3 guitarist TP.HCM: Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy, Trần Bá Thơ và đặc biệt là guitarist Việt kiều Australia Lê Hoàng Minh. Anh là người vừa đoạt giải Nhất cuộc thi guitar ở Nhật vào năm ngoái, là thành viên của tứ tấu Treck và cũng là người 3 năm nay song hành trong “bộ tứ” nói trên mỗi dịp đầu năm mới Dương lịch. TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn cùng Lê Hoàng Minh.
- Tôi trở lại Việt Nam lần đầu tiên là năm 2002, tuy nhiên đến năm 2004 tôi mới quen với các guitarist ở TP.HCM và biểu diễn cùng họ. Công việc của tôi ở Australia rất bận rộn và khá căng thẳng. Mỗi lần về Việt Nam là để nghỉ ngơi, đi du lịch và kết hợp biểu diễn cùng anh em Nhạc viện hoặc có những buổi trao đổi với những người học guitar, mọi chuyện rất thoải mái…

* Là người đi biểu diễn khá nhiều nơi trên thế giới và ở Việt Nam, anh có nhìn nhận gì về công chúng cũng như nghệ sĩ guiatr Việt Nam mà anh đã tiếp xúc?
- Ở Australia, khán giả đến xem guitar là khán giả nhạc cổ điển nói chung, còn ở CLB Phú Nhuận và Nhạc viện TP.HCM, tuy khán giả ít nhưng tỷ lệ những người am hiểu về guitar rất nhiều, họ đến nghe biểu diễn vì yêu và am hiểu guitar. Về các nghệ sĩ guitar, tôi cảm nhận rằng sau thế hệ của Trần Hoài Phương, Huỳnh Bá Thơ, Nguyễn Thanh Huy hiện nay hầu như có rất ít người của thế hệ nối tiếp. Các guitarist cũng ít có điều kiện ra nước ngoài để giao lưu học hỏi thêm. Có quá ít nơi để các nghệ sĩ và sinh viên guitar biểu diễn, khác với tại Australia.
* Đêm 13/1 tại Hà Nội anh sẽ biểu diễn những tác phẩm nào, điều đặc sắc mà khán giả sẽ được nghe là những gì?
- Trong chương trình biểu diễn chung với 3 guitarist TP.HCM lần này tại Hà Nội tôi chỉ đánh 2 tác phẩm: Aires de la Mancha của Moreno Torraba, gồm những bài ngắn như những bài ca và điệu nhảy nói về từng vùng của Tây Ban Nha. Tác phẩm này không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhưng phải có các xử lý thật tinh tế. Còn bản Sonate của Mario Castelnovo-Tedesco là tác phẩm khá lớn của thế kỷ 20 nhưng “chất” của nó là cổ điển.
* Điều gì là đáng nhớ nhất mỗi lần anh đến Việt Nam?
- (Cười)… Có lẽ đó là sự thay đổi giá cả sinh hoạt, lần sau cao hơn lần trước nhiều và nhất là mức độ chênh lệch quá lớn về giá cả ở các tỉnh và các thành phố lớn, nhất là TP.HCM và Hà Nội…