Âm nhạc

Ai sẽ là Thần tượng âm nhạc 2008?

09/01/2009 14:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đêm 7/1 vừa qua tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM, hai chàng trai thế hệ 8X đời cuối ở Trà Vinh và Đồng Nai đã thi tài trong đêm cuối cùng để tranh ngôi vị Thần tượng âm nhạc ngay trên thánh địa nhạc nhẹ TP.HCM (kết quả sẽ công bố vào 14/1). Trải qua 9 vòng thi với thử thách gần đủ các phong cách âm nhạc như: dân gian đương đại, pop, rock, nhạc “trữ tình tiền chiến”… 10 thí sinh Vietnam Idol năm nay vẫn chưa cho thấy có ai sở hữu một giọng ca “quý hiếm” hoặc một sở trường đặc trưng về một dòng nhạc, kể cả hai thí sinh trong gala cuối cùng.

VietnamIdol - mùa thứ hai giảm nhiệt…

Mùa thứ hai của Vietnam Idol đã đến hồi kết sau những sóng gió tưởng chừng như không thể diễn ra vào năm 2008. Hai gương mặt được khán giả yêu thích nhất đã bước vào đêm tranh tài cuối cùng: Thanh Duy (sinh 1986, Trà Vinh) và Quốc Thiên (sinh 1988, Đồng Nai). Dù rất nhiều cố gắng và có những bước tiến nhất định sau gần 6 tháng “lều chõng” đeo bám cuộc thi, nhưng hai giọng ca này vẫn chưa được xem là giọng ca chất lượng mà chỉ dừng lại ở dạng có thể là… triển vọng tương lai.
 
Quốc Thiên (trái) và Thanh Duy (phải). Ảnh do Galaxy cung cấp

Nếu xem đây là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, thì nó chưa đạt được mục đích, bởi không thể tìm ra được những giọng ca có chất lượng - tình hình chung của nhiều cuộc thi hiện nay. Nhưng nếu xem đây là một game show âm nhạc thì nó là một chương trình giải trí thu hút khá đông đảo công chúng, tuy chương trình không còn “hot”, tạo nhiều quan tâm của công luận báo chí như năm ngoái.

Công tác tổ chức, sản xuất chương trình khá bài bản (bởi theo kịch bản của một chương trình truyền hình đã có thương hiệu ở nhiều nước trên thế giới). Điều thay đổi có tính tích cực của Vietnam Idol năm nay là việc đưa dàn nhạc sống vào chương trình kể từ gala 5 (ca khúc rock Việt Nam) cho đến gala cuối cùng. Tuy không có những giọng ca làm hài lòng mọi người nhưng theo dõi từ đầu đến cuối vòng gala, về phong cách biểu diễn trên sân khấu, thí sinh đã có những tiến bộ đáng kể. Điều phiền lòng với khán giả khi theo dõi chương trình này (tại Nhà hát hoà Bình hoặc qua ti vi) là có quá nhiều quảng cáo cắt ngang chương trình, nhưng đó cũng chính là “thành quả” mà chương trình đạt được…

Một chương trình không còn yếu tố lạ và nhất là thí sinh lẫn ban giám khảo không gây được ấn tượng lớn nên Vietnam Idol năm nay giảm nhiệt rất nhiều so với mùa đầu tiên.

Ai sẽ là thần tượng?

Ai sẽ là thần tượng âm nhạc của chương trình? Điều đó còn phải đợi đến đêm 14/1 và kết quả hoàn toàn do khán giả quyết định bằng tin nhắn. Kết quả của khán giả lựa chọn trong nhiều cuộc thi tài của các thí sinh đôi khi không phải là người hát hay hơn mà đơn giản là người mà khán giả… thích.

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nói những khác biệt đáng lưu ý của 2 thí sinh này. Nếu Quốc Thiên khởi đầu vòng chung kết xếp hạng (gala 1, ngày 12/11/2008) khi thể hiện bài hát Cánh buồm phiêu du của Sơn Thạch không hiệu quả thì Thanh Duy với phát súng đầu tiên ở gala 1 này khi trình diễn bài hát Tôi yêu (Phương Uyên), anh làm chủ sân khấu, thể hiện được chất “teen” của bài hát khiến 2 giám khảo Siu Black và Trần Mạnh Tuấn khen hết lời. Tuy nhiên ở gala 4 với chủ đề Khúc biến tấu âm hưởng dân gian (3/12) Quốc Thiên xuất thần với bài dân ca đương đại Son (Đức Nghĩa), trong tâm trạng của một gả hát xẩm chuyếnh choáng hơi men, anh đã làm mọi người bất ngờ với lối diễn xuất nhập vai, thể hiện khá hoàn hảo tinh thần của bài hát. Nhưng cùng gala này, Thanh Duy mờ nhạt với ca khúc Tát nước đầu đình của Y Vân.

Chất giọng của Quốc Thiên tương đối đẹp nhưng hơi mỏng và thiếu độ vang, chất giọng của Thanh Duy cũng không khá hơn Quốc Thiên. Nếu Thanh Duy với phần vũ đạo khá và có nhiều chiêu trò trên sân khấu làm hài lòng khán giả thì Quốc Thiên có thể thể hiện được nhiều dạng ca khúc với những màu sắc, tính chất âm nhạc khác nhau. Trong đêm 7/1 Quốc Thiên thể hiện khá tròn vai hai bài nhạc mang tính chất sâu lắng: Dấu tình sầu (Ngô Thụy Miên) và Không còn mùa Thu (Việt Anh) và nhất là khá hiệu quả với bản nhạc sôi động Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương).

Hai bài hát thử thách của Ban giám khảo dành cho Quốc Thiên và Thanh Duy trong đêm cuối cùng này, cả hai đều không thể hiện được cá tính của mình. Quốc Thiên trong bài Em sẽ là giấc mơ rất hiệu quả khi xử lý tăng “ton” nhưng lại thiếu sáng tạo một đoạn vocal cần thiết - đất diễn cho anh trong ca khúc này. Còn Thanh Duy với bài Nghe mưa (Dương Thụ), với giai điệu có rất nhiều syncope (đảo phách), anh chưa thật sự “thấm” tiết tấu để có thể “nhả” ra những nốt nhạc lả lơi, chưa xử lý tinh tế sự lớn - nhỏ của các phách đảo để hát lên giai điệu bồng bềnh, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Thanh Duy thiên về phong cách trẻ trung, phần nào có mang dấu ấn của “gu nhạc miền Tây” khi hát những bài như Ghen (Trọng Khương - Nguyễn Bính), Bài tango cho em (Lam Phương), Tát nước đầu đình (Y Vân). Quốc Thiên tuy ít tuổi hơn Duy nhưng trên sân khấu thấy anh “chững chạc” hơn và với những ca khúc trữ tình “sang” hơn như: Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Dấu tình sầu (Ngô Thụy Miên)…

Nhưng nhìn chung trong chặng đường 9 gala vừa qua, nếu có mặt tại Nhà hát Hòa Bình sẽ thấy rằng Thanh Duy được khán giả hò reo nhiều hơn và từ ban giám khảo Thanh Duy có vẻ chiếm lợi thế hơn Quốc Thiên, nhất là những lời khẳng định như đinh đóng cột của Siu Black: Sân khấu này là của em, Vietnam Idol là của em… Hãy chờ xem…
 
Hữu Trịnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm