Âm nhạc

Bồi bàn Phở 24 thành... ngôi sao truyền hình

03/12/2008 06:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trẻ trung, gương mặt sáng, mang mắt kính trông rất thư sinh làm không ít người nhìn Triệu Lộc mà liên tưởng tới... Hà Anh Tuấn. Ít người biết được, trước khi giành giải Nhì cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2008 vừa qua, chàng thư sinh này từng làm bồi bàn quán Phở 24 !

Tự quyết đường đi
 
 Triệu Lộc ngoài đời thường
Triệu Lộc hoàn toàn tự tin với sự khác biệt của mình, “giống cặp mắt kính thì không thể gọi là giống”, Lộc dí dỏm giải thích khi ai đó so sánh anh với Hà Anh Tuấn. Chàng trai chiếm cảm tình của khán giả không chỉ bởi cái tên có đến... “triệu lộc” mà bởi sự thân thiện, gần gũi, chất giọng ấm, khỏe khoắn trong suốt hành trình của Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008. Giải nhì là một phần thưởng không quá bất ngờ với khán giả, bởi Lộc là một người được đào tạo thanh nhạc bài bản (đang là sinh viên năm tư của Nhạc viện TP.HCM), nhưng với anh, đó là một phần thưởng của quá trình khổ luyện ít ai biết...
 
Cùng bạn gái Hạ Trâm 
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, cả ông bà, cha mẹ đều là nghệ sĩ trong các lĩnh vực khác nhau như kịch nói, cải lương, ca nhạc..., Lộc tự nhận mình có “máu nghệ sĩ” từ nhỏ. Mê nhạc đến nỗi... bị ba cấm nghe, vì hơn ai hết, chính ông là người hiểu rõ sự chông chênh và có phần bạc bẽo của đời nghệ sĩ, ca hát. Lộc tự nhận là mê nhạc, thích hát nhưng chất giọng rất yếu, hình như cũng “tủi tủi” cho ước mơ có phần quá tầm tay. Khi đăng ký ngành nghề thi đại học, anh từng định “bẻ lái” ước mơ của mình sang một hướng khác, giống nhiều bạn bè đồng trang lứa, với những nghề “ăn chắc mặc bền” như bác sĩ, kỹ sư... nhưng cũng phải tự nhận rằng “trong đầu không có một ý thích nào khác ngoài... âm nhạc”. Và Nhạc viện TP.HCM là địa chỉ duy nhất anh nộp hồ sơ để chọn nghề cho cuộc đời mình sau khi tốt nghiệp phổ thông.
 
Cũng là duyên với nghề hát, Lộc trúng tuyển. Đi học trong niềm vui nhưng cũng nhiều áp lực, vì ba mẹ anh chưa hẳn ủng hộ con đường ca hát của con. Học tập trong môi trường mà bạn bè đều là dân có tố chất “xịn”, từ một người giọng yếu, dần nắm được những kỹ thuật cơ bản và trở nên thành thục trong xử lý bài hát, nâng cao tố chất của mình là một quá trình luyện như “lên núi tu phép” gian nan mà chính bản thân chàng trai trẻ cũng bất ngờ về mình.
 
Sau 4 năm học, đăng ký một cuộc thi hát để khẳng định bản thân khi đã đủ chín và bất ngờ đoạt giải, đó chính là một “tặng vật” của cuộc sống cho quá trình chăm chỉ dài hơi. Ngay cả ba mẹ của anh, sau này khi chứng kiến hành trình khổ luyện của con, cũng quên đi sự cấm đoán ban đầu, rồi trở thành những người bạn - góp ý, chỉnh sửa để Lộc “thi thố” đạt hiệu quả. Ngoại hình bắt mắt, dễ gây thiện cảm, chất giọng nồng nàn, xử lý ca khúc tươi tắn, trẻ trung, Lộc được giám khảo và cả những nhà chuyên môn khác coi là có nhiều tố chất của một ca sĩ thành danh trong tương lai.
 
Và tự kiếm sống
 
 Trên sân khấu
Giữa lúc nghề hát cạnh tranh khắc nghiệt, ca sĩ nhiều như nấm sau mưa, bên cạnh những yếu tố nghề, muốn đi hát thành công hiện nay ca sĩ gần như phải... giàu, tức là có vốn đầu tư “hoành tráng”. Gia đình không mấy khá giả như nhiều ca sĩ khác chính là điểm chưa mạnh mà Lộc tự nhận về mình, bởi hơn ai hết, anh nhìn thấy được thực tế nghề nghiệp mà mình định theo đuổi. Nhưng dự tính con đường của người mới qua tuổi 20 cũng đầy những ước mơ, vì Lộc tự tin vào sự tự vận động của bản thân mình...
 
Thời là sinh viên Nhạc viện, cách đây chừng hai năm thôi, Lộc từng tham gia hát tốp ca, nhận mấy chục ngàn cát-sê, không chỉ để “làm vui” cho cuộc sống của mình mà còn để rèn ý thức tự lập. “Xin tiền ba mẹ để tiêu xài thì cũng được nhưng có chút tiền của mình thì vui hơn”, Lộc kể một cách tự hào mình từng là bồi bàn của Phở 24 để có thêm thu nhập cho cuộc sống cá nhân. Đó là lúc vui vẻ và ý nghĩa nhất trong cuộc sống của chàng trai trẻ trước khi trở thành á quân của Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008. Bây giờ, khi đã trở thành “người của công chúng”, với mức lương còm cõi mấy trăm nghìn của ca sĩ mới vào nghề, anh vẫn tràn đầy tự tin trên con đường mình đã chọn.

Nghề hát lắm khắc nghiệt, ngoài những yếu tố cạnh tranh, chuyên môn còn phải kể đến cái duyên của người với nghề. Trẻ tuổi, nhưng chính Triệu Lộc cũng không quá “ảo tưởng” về những danh vọng, hào quang trong nghề hát như “ý niệm” của nhiều bạn trẻ khác khi đến với nghề này. “Sẽ làm hết mình để vươn đến những điều mong muốn”, nhưng nếu không thành công thì anh cũng có một sự lựa chọn khác vững chắc hơn, trở thành giáo viên dạy nhạc. Một thầy giáo trẻ là ca sĩ, một ca sĩ đi dạy nhạc, sự lựa chọn đứng giữa hai con đường ấy, tại sao không?

Có nhiều lý do của Triệu Lộc chọn con đường này, nhưng có thể vì đó cũng chính là sự lựa chọn của cô bạn gái kém anh 4 tuổi, Hạ Trâm - giải nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2007. Tình cảm “đẹp như mơ” của cặp này không chỉ bởi họ ăn ý trong cuộc sống đời thường mà còn bởi họ là những đồng nghiệp chung chí hướng trên con đường đầy khó khăn của nghề ca hát.

Bài và ảnh: 2D

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm