SMĐH 2008: Ấn tượng không phải bởi "Rock"

Thứ Hai, 14/07/2008 02:18 | In trang nàyIn bài viết

Có thể nói cả 12 ca sỹ năm nay không ai thực sự có chất “rock” trong người, có vẻ cũng không ai có ý định đi theo thể loại âm nhạc này, do vậy, các ca sỹ đều cố gắng hết sức để “vượt rào” là chính.

Tuy thế, cũng không ít màn ‘cãi cọ” xảy ra giữa ca sỹ và Hội đồng nghệ thuật. Ví như Thu Hường thì hỏi lại nhạc sỹ Giáng Son là “em giống Hà Trần ở điểm gì ạ”, cho dù, cô thừa biết mình đang phải cố gắng để tách ra khỏi cái bóng Trần Thu Hà, sau khi đã làm bản sao của “diva” này khá hoàn hảo ở vòng loại. Nhưng công bằng mà nói, ở đêm rock này, Hường vẫn là một trong những ca sỹ trình diễn tốt nhất, hoàn hảo nhất.
 
Thu Hường và MC Mỹ Lan "đối đáp" cùng HĐNT

Duy Khoa cũng có vẻ “cáu” với nhạc sỹ Ngọc Châu khi anh đã gồng mình “chặt chém”, nhảy múa, “gằn” đến lạc cả giọng mà vẫn bị chê là… không rock. Đến mức Ngọc Châu “chán chả buồn cãi”, chỉ gật đầu rằng, “ừ, em đã mô phỏng đúng phong cách rock”. Chân thành mà khuyên thì Duy Khoa dù đã làm hết sức mình, nhưng tư duy của Khoa thì hình như có "vấn đề". Về ăn cơm là bản rock khá dễ thương, trong sáng. Nếu Khoa hát bài đó không cần gằn giọng và gồng mình một cách thái quá có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Ngược lại với Duy Khoa và Thu Hường là Ngọc Minh và Hải Yến. Hai ca sỹ này thì lại quá… “khéo mồm” khi Hội đồng nói câu nào là cứ như “nuốt từng lời" câu đó tỏ ra rất tôn trọng các thành viên Hội đồng nghệ thuật. Ngọc Minh và Hải Yến còn khoe giọng cực khoẻ của mình bằng cách “hét” lên một cách rất… ngây thơ, khiến khán giả nhiều phen phì cười.


Hội đồng nghệ thuật SMĐH 2008

Đặc biệt nhất có lẽ là Nhật Thu. Sau khi nghe Hội đồng nhận xét xong thì cô hồn nhiên nói về ý nghĩa của bài hát và sau đó là thể hiện sự chia xẻ, đồng cảm với các em mồ côi không nơi nương tựa, và sự “quan tâm” đó được “quy ra thóc” ngay lập tức với 5 triệu đồng mà Thu sẽ gửi vào quỹ vì người nghèo của Đài truyền hình Việt Nam.

Phương Thuỷ hôm nay mặc bộ đồ rất đẹp, kim sa óng ánh của nhà thiết kế Đức Hùng. Nhưng cái dây lưng to bản thì là do cô… tự nghĩ ra. Trước khi ra sân khấu, nhà thiết kế Đức Hùng nói rằng anh chỉ lo cái dây lưng to bản quá sẽ “trói cứng” thân hình của Phương Thuỷ và sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn của cô, nhưng Thuỷ đã hát và nhảy rất sung mà không hề có chuyện gì xảy ra. Cô cũng được Hội đồng khen rất nhiều với phần trình diễn của mình, dù cô cũng có 1 lần vào trượt nhịp.

Hoàng Yến đã thực sự “được là chính mình” khi khoác trên mình bộ trang phục cực kỳ “xì tin”, mái tóc thắt bím dễ thương như búp bê đúng lứa tuổi 17 của Yến. Không nhận xét khoản hát hò bởi rock không thuộc về Hoàng Yến, nhưng phần trình diễn của cô thực sự như một làn gió mát xua đi cái nóng hầm hập của đêm tháng 7. Nếu cứ xây dựng hình ảnh “ca sỹ tuổi teen” thế này ngay từ đầu, Hoàng Yến sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các fan trung học.

Ngọc Minh - Duy Khoa với màn "cởi áo"

Đêm rock này còn chứng kiến cái sự “cởi áo” của Ngọc Minh và Duy Khoa. Với Ngọc Minh, phần vì nóng, phần vì muốn “khoe” cơ bắp cuồn cuộn của chàng trai 20 tuổi mà anh đã cởi phăng cái áo khoác… nhưng ném xuống khán giả. Một lúc sau, Duy khoa cũng cởi áo nhưng ném về phía… sau của sân khấu. Tự nhiên phần “cởi áo” của Duy Khoa không gây ấn tượng, bởi Ngọc Minh đã làm trước đó, và khi ấy thì khán giả cũng đã hết “phê” rồi.

Hà Linh là ca sỹ luôn “quái” trong cách hát và cách xử lý. Do vậy, hôm nay sau khi đã “cháy” hết sạch ở phần điệp khúc, cô đã lạc giọng ở phần kết với cách hát như nói. Giáng Son tỏ ra rất thích phần kết này, mà đúng là sự sáng tạo này của Hà Linh thật sự ấn tượng, chỉ có điều, cô đã “không tìm được số nhà” nên bị “phô”, lệch hẳn “tông” cô đã hát trước đó. Nhưng, vì kiểu của Linh luôn “quái” như vậy nên vẫn có thể chấp nhận được. Quan trọng là cô đã làm khác hoàn toàn Trần Thu Hà trước đây.

Đêm rock cũng chứng kiến sự “lên ngôi” cực ngoạn mục và đầy bất ngờ của Nhật Thu khi dẫn đầu bảng bình chọn của khán giả ở tuần thi pop, dù tuần đó, Nhật Thu là một trong những ca sỹ bị Hội đồng nghệ thuật “chê” nhiều nhất.

Theo Vnmedia
Ảnh:ZaiZai
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"