Âm nhạc

Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa: Vượt lên sau sự cố!

02/07/2008 23:20 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia liên quan đến việc thầy giáo, nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, Trưởng khoa Lý luận - sáng tác – chỉ huy nhận tiền bồi dưỡng của các sinh viên, mọi việc đã được giải quyết có tình có lý.

Mặc dù gặp sự cố không hay trước chương trình, ông vẫn hết lòng dàn dựng và chỉ huy biểu diễn báo cáo tác phẩm tốt nghiệp cho các sinh viên tại Học viện âm nhạc Quốc gia. Ngay sau đó ông được mời dàn dựng và chỉ huy chương trình hòa nhạc hữu nghị Canada - Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Canada và 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này TT&VH đã có cuộc trò chuyện với nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa.

* Thưa ông, chương trình hòa nhạc hữu nghị Canada - Việt Nam dưới sự chỉ huy của ông đã diễn ra tốt đẹp. Ông đã vượt qua được áp lực như thế nào sau sự cố đáng tiếc vừa qua?

Tôi dùng âm nhạc để vượt qua sự việc này. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chia sẻ của các đồng nghiệp công tâm, của đông đảo những học sinh sinh viên đã được tôi dạy dỗ đào tạo và của rất nhiều khán thính giả yêu âm nhạc cổ điển. Bạn thấy đấy, tôi vẫn biểu diễn với tất cả tình yêu và sự thăng hoa. Trong nghệ thuật không có chỗ cho những mưu toan. Tôi tin cái đẹp luôn chiến thắng.
 Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa trong một buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn, HN

* Thưa ông, bây giờ bình tĩnh nhìn nhận lại sự cố đáng tiếc vừa rồi, ông nhận thấy có những điều gì cần phải nói lại?

Tôi thấy rằng đây là hợp đồng lao động nghệ thuật ngoài giờ chính khóa. Tôi phải dàn dựng 10 bản giao hưởng do sinh viên sáng tác trong thời gian 9 ngày, mỗi ngày làm việc với dàn nhạc 2 tiếng rưỡi. Đây là những tác phẩm còn rất non nớt trong thủ pháp sáng tác nên tôi phải nghiên cứu trước. Hôm thi tốt nghiệp tôi phải chỉ huy biểu diễn các tác phẩm này trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ (một buổi hòa nhạc thông thường chỉ diễn ra khoảng 1 tiếng rưỡi). Vì thấy công việc của tôi quá vất vả, một số sinh viên đã bồi dưỡng thù lao thêm cho tôi. Nhưng do có một số lời xì xào không hay, tôi đã gửi lại cho các em.

Thiết nghĩ đây chỉ là hợp đồng lao động nghệ thuật tự do, nếu các em sinh viên không mời tôi mà mời người khác thì cũng phải bồi dưỡng thù lao cho họ. Tôi có rất nhiều các hợp đồng làm việc với các dàn nhạc trong và ngoài nước, với các đơn vị nghệ thuật ở nhiều tỉnh thành, hợp đồng của tôi đều cao hơn nhiều. Nhưng tôi cũng đã làm nhiều chương trình miễn phí cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội trẻ em khuyết tật Hà Nội…
 
Gần đây nhất, trong hai tháng 5 và 6 vừa qua, cũng tại Học viện âm nhạc Quốc gia, tôi đã giúp các em học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành chỉ huy hợp xướng dàn dựng các tác phẩm tốt nghiệp và hoàn toàn không nhận tiền thù lao vì các em còn nhỏ và hoàn cảnh khó khăn.

* Sau sự cố đáng tiếc này, rất mong ông sớm vượt qua những khó khăn để tiếp tục công việc của một nhạc trưởng- chỉ huy dàn nhạc. Kế hoạch của ông trong thời gian tới là gì?

Tôi là nghệ sĩ biểu diễn và là một thày giáo. Tôi vẫn tiếp tục biểu diễn phuc vụ công chúng. Sắp tới tôi sẽ biểu diễn với một số nghệ sĩ độc tấu của Việt Nam và nước ngoài và dàn dựng nhạc kịch. Ngoài ra tôi vẫn đào tạo các sinh viên chuyên ngành chỉ huy. Tôi có nhiều học sinh muốn được theo học. Tôi tin rằng với tất cả tình yêu đối với âm nhạc, tôi vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến.

* Xin cảm ơn ông!

Hải Đông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm