Âm nhạc

Ca sĩ Lệ Thu: Sẽ ngẫu hứng với acoustic

16/06/2008 07:10 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - 20h ngày 16/6, tại Nhạc viện TP.HCM, ca sĩ Lệ Thu sẽ thực hiện live show của mình. Gần một năm sau hai đêm nhạc khá thành công cũng tại Nhạc viện TP.HCM, ca sĩ Lệ Thu trở lại, vẫn với “những nhạc phẩm vàng son” nhưng lần này sẽ được chị trình bày theo phong cách acoustic (không điện tử). TT&VH có cuộc trò chuyện với ca sĩ Lệ Thu trước khi đêm nhạc diễn ra.
 
Giờ là lúc tôi đưa khán giả về với một Lệ Thu của ngày trước

* Sau “thính phòng” giờ đến “acoustic”, chị sẽ “dịch chuyển” ra sao trong 2 không gian âm nhạc này?

- Nếu tôi có làm thêm bao nhiêu đêm nhạc thính phòng nữa và dù có thể đáp ứng được sự mến mộ của khán giả dành cho tôi nhưng cũng không khiến họ bất ngờ, vì đó là sở trường của tôi. Tôi thích hình mẫu đêm nhạc acoustic từ lâu, nhất là khi xem các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn. Cách họ đứng, hay ngồi bên cạnh nhau trên sân khấu, cách giao hòa với khán giả, rồi những âm thanh mộc vang lên, khiến tôi rất nhớ thời ca hát ngày xưa của mình. Hát trong không gian như thế, tôi có thể… ngẫu hứng được. Giờ là lúc tôi đưa khán giả về với một Lệ Thu của ngày trước, nhiều kỷ niệm, khi tôi có được những cộng sự nhiệt tình ủng hộ ý định của mình.

* Một đêm nhạc như thế hẳn sẽ đòi hỏi nhiều ở ca sĩ từ… thể lực đến kỹ năng ca hát, chị có tự tin vào chính khả năng của mình ở thời điểm hiện tại không?

- Tôi là người rất… sòng phẳng với khán giả của mình. Khi khán giả đến xem tôi biểu diễn, họ sẽ được tôi đáp lại bằng hết sức mình. Nếu sức khỏe tôi không tốt, giọng hát bị ảnh hưởng, tôi sẽ nói thẳng với khán giả của mình, và tôi… vẫn hát, khán giả sẽ được nghe tôi hát khác với bình thường. Lần này cách dàn dựng âm nhạc cũng khác, nên tôi cũng hát… khác đi.  

Ca sĩ Lệ Thu 

* Mỗi lần về nước chị đều có mặt trong những đêm nhạc lớn, và cũng có được những đêm diễn sang trọng, đàng hoàng cho riêng mình, phải chăng chị may mắn hơn nhiều nghệ sĩ hải ngoại khác?

- Điều quan trọng là khán giả và các nhà tổ chức biểu diễn họ vẫn còn niềm tin ở tôi. Niềm tin quan trọng lắm. Họ tin rằng tôi vẫn hát hay, hát hết mình, tôi thì tin họ là những người cộng sự tốt. Lần này tôi làm việc cùng với ban nhạc của anh HoaHHoàng Minh, có kinh nghiệm biểu diễn acoustic, nên chúng tôi diễn rất hợp. Những người làm chương trình này cũng có ý định phát hành album thu live của đêm nhạc. Tôi rất thích ý tưởng này khi biết mình sẽ có một album acoustic mà mình có thể hát “sung” nhất. Đó cũng là những sự may mắn.

* Xin cảm ơn chị.

Ngân Hạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm