(TT&VH Online) - Rất nhiều HLV đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng của họ với chất lượng đội ngũ trọng tài tại EURO 2008.
Một giải đấu tuyệt vời xét về mặt tổ chức khi cả hai đồng chủ nhà Áo và Thụy Sĩ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, EURO 2008 vẫn không thoát khỏi những tranh cãi liên quan tới công tác trọng tài.
Đã có những thời điểm các HLV không ngần ngại biểu lộ sự giận dữ và phản đối trực tiếp với các trọng tài. HLV ĐT Áo Josef Hickersberger không giấu được sự bức xúc khi chỉ trích gay gắt việc ông và đồng sự người Đức Joachim Loew bị trọng tài Manuel Mejuto đuổi lên khán đài do tranh cãi với giám sát trận đấu: “Tôi là người từng trải, nhưng chưa bao giờ trải qua điều gì như vậy. Tôi không biết mình đã làm gì sai, không ai xúc phạm ai cả, dù là tôi hay Jogi Loew, với trọng tài thứ tư. Nhưng những vị ngọc hoàng áo đen đã lên tiếng và chúng tôi phải tuân theo. Tất nhiên, đuổi HLV lên khán đài bao giờ cũng dễ hơn là xác định chính xác một tình huống việt vị hay phạm lỗi”.
Đến lượt mình, Mejuto tự biện hộ cho quyết định của ông: “Bản thân tôi và trọng tài thứ tư không hề muốn đuổi họ ra khỏi sân, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Thật không thể chấp nhận khi người ta giơ tay về phía đám đông và cố gắng kích động các cầu thủ”.
Tổ trọng tài Italia điều khiển trận chung kết.
Từ trái qua là các ông Alessandro Griselli,
Roberto Rosetti (trọng tài chính) và Paolo Calcagno
Nhưng Hickersberger không phải là người duy nhất chỉ trích các trọng tài. HLV Thụy Điển Lars Lagerback rất bực bội với trọng tài người Hà Lan Peter Vink vì ông này không thổi một pha phạm lỗi của TBN và do đó David Villa có thể ghi bàn vào phút bù giờ đánh bại Thụy Điển: “Thua trận như vậy thật là cay đắng. Tôi đứng cách nơi Markus Rosenberg bị đốn ngã có 20 mét, nhưng TBN vẫn lên bóng và ghi bàn. Tôi đã hy vọng rằng trọng tài sẽ thổi phạt”.
Roberto Donadoni, cựu HLV ĐT Italia, nói rằng trọng tài người Na Uy Henning Ovrebo đã phạm một lỗi “trắng trợn” khi kết luận Luca Toni việt vị trong tình huống anh này đưa bóng vào lưới Romania: “Tôi không hay nói về các trọng tài, nhưng hôm nay chắc chắn không phải là ngày ông ấy làm việc tốt nhất”.
HLV Ba Lan Leo Beenhakker thì phàn nàn về trọng tài người Anh Howard Webb sau khi ông này cho Áo hưởng một quả penalty vào những phút bù giờ tước đi của Ba Lan một chíên thắng: “Kể từ khi giải đấu bắt đầu, tôi đã được chứng kiến các cầu thủ vật nhau trong những tình huống phạt trực tiếp và phạt góc, một số giả vờ nữa, nhưng không ai phải nhận thẻ vàng. Tôi đã gắn bó với bóng đá 43 năm, tôi luôn chấp nhận quyết định của trọng tài, nhưng đây là điều gì đó thật khó hiểu nếu xét tình huống cụ thể trên sân”.
Những CĐV Ba Lan còn thất vọng hơn, họ dọa giết Webb và ông này phải khăn gói về nhà sớm. Bầu không khí xấu đến mức ngay cả Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk cũng nói rằng ông cảm thấy muốn “xử” Webb.
Tất nhiên, trọng tài thì vẫn cứng miệng. “Chuyện chỉ trích này chẳng có gì mới mẻ”, Webb nói, “Làm trọng tài thì da mặt phải dày. Tôi xử lý theo những gì mà tôi thấy”. Để giải thích thêm, Webb thừa nhận rằng ông đã sai trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của Ba Lan trong trận đấu đó: “Bàn thắng của Ba Lan được ghi trong thế việt vị. Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không thể hoàn hảo được”.
Ngay cả trọng tài bắt trận khai mạc và chung kết Roberto Rosetti cũng không thoát chỉ trích. ĐT Thụy Sĩ than phiền ông đã bỏ qua một pha chơi bóng bằng tay của hậu vệ Czech Tomas Ujfalusi trong vòng cấm trong khi người Hy Lạp giận dữ vì Rosetti không công nhận một bàn thắng muộn của họ trong trận gặp Nga do một tình huống việt vị gây tranh cãi, còn người Croati kết tội Rosetti đã trừ giờ quá nhiều, giúp cho TNK ghi bàn gỡ hòa vào phút 112.
Về phần mình, Rosetti, một giám đốc bệnh viện 40 tuổi sống ở Turin, đáp lại ngắn gọn: “Trọng tài cũng phạm sai lầm, như các tiền đạo, hậu vệ và thủ môn”.
H.M