EURO 2008

EURO 2008: Số phận của các thuyền trưởng

30/06/2008 15:50 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -EURO 2008 kết thúc chắc chắn sẽ đi liền với một loạt thay đổi về nhân sự ở các cường quốc bóng đá của châu Âu.

Đức - Joachim Loew

Chiến lược gia 48 tuổi đã củng cố được uy tín của mình sau giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, đặc biệt là sau khi loại đội bóng của HLV hiện sắp dẫn dắt Chelsea Luiz Felipe Scolari ở vòng tứ kết, mặc dù trong trận đấu đó ông phải ngồi ngoài sân do án phạt của UEFA, hệ quả từ việc bị đuổi lên khán đài trong trận gặp Áo trước đó. Loew đã phần nào chứng minh được nhận xét của Klinsmann về ông tại VCK World Cup 2006 hai năm trước: “Ông ấy không chỉ là một trợ lý”.

TBN - Luis Aragones

Ngay cả khi không có giải đấu này thì Aragones đã là một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng với bóng đá TBN rồi. Người ta vẫn gọi chiến lược gia 69 tuổi này là “Nhà hiền triết xứ Hortaleza”, nhưng ở giải đấu lần này, ông còn hơn là một kẻ giàu tri thức, Aragones còn biết biến kinh nghiệm của mình thành chiến thắng. Chỉ có ông mới đủ can đảm loại biểu tượng Raul ra khỏi danh sách tham dự EURO, và cũng chỉ có Aragones mới đưa được TBN thoát ra khỏi tình cảnh của một đội bóng đầy tài năng nhưng lúc nào cũng thất bại.

TNK - Fatih Terim
 

“Hoàng đế” của bóng đá TNK đã không làm hổ thẹn biệt danh của ông. Những cầu thủ của Terim đã trở lại từ cõi chết 3 lần liên tục trên sân bóng, nhưng chính để tạo ra thứ nghị lực phi thường và những màn trình diễn ấn tượng đó, chắc chắn cần một vị thuyền trưởng xuất sắc. Chiến lược gia 54 tuổi này từng nói rằng ông sẽ từ chức sau giải đấu, nhưng LĐBĐ TNK chắc hẳn không muốn thế.

Nga - Guus Hiddink
 

Như một thương hiệu cầu chứng, Hiddink đến đâu là chiến thắng đến đó. Từng thành công với những đội bóng nhỏ như Hà Quốc hay Australia ở hai kỳ World Cup, nhiều người Nga đặt niềm tin vào ông. Thất bại 1-4 trước TBN trong trận mở màn nhanh chóng trôi vào dĩ vãng với 3 chiến thắng ấn tượng sau đó, bao gồm màn trình diễn đầy cảm xúc trước Hà Lan ở vòng tứ kết. Thậm chí ngay cả Roman Abramovich bây giờ cũng phải hối tiếc vì đã chọn Scolari thay vì ông.

BĐN - Luiz Felipe Scolari

Có vẻ ngoài giống với nam diễn viên từng giành giải Oscar Gene Hackman nhưng ở EURO lần này, khó có thể giành giải thưởng nào cho chiến lược gia 59 tuổi người Brazil. Rất có thể bản hợp đồng với Chelsea đã ảnh hưởng tới ông và Scolari hoàn toàn yếu thế trong cuộc đọ sức với Loew ở tứ kết. Tóm lại chỉ một từ: thất vọng.

Croatia - Slaven Bilic
 

Cùng với Terim và Hiddink là những HLV xuất sắc nhất của giải đấu lần này. Tài năng của chiến lược gia 39 tuổi này đã được khẳng định ngay từ vòng loại với 2 chiến thắng trước ĐT Anh. Luôn tràn ngập cảm xúc, kiểm soát khu vực kỹ thuật như một con cọp bị nhốt trong lồng, Bilic đã khẳng định rằng bóng đá vẫn còn rất lãng mạn.

Hà Lan - Marco van Basten

Tưởng như Van Basten đã tạo dựng lại được một Hà Lan từng chiến thắng ấn tượng 20 năm trước ở EURO 1988, nhưng rồi giấc mơ da cam bị người Nga chặn lại ở tứ kết. Dẫu sau, HLV 43 tuổi này vẫn cho thấy ông đã học hỏi được từ VCK World Cup 2006 thất bại khi biến đội bóng của mình thành một tập thể đoàn kết và chơi tấn công đầy xúc cảm.

Italia - Roberto Donadoni

Hai năm sau khi cố gắng thuyết phục công chúng và giới truyền thông Italia rằng ông xứng đáng thay Marcello Lippi để dẫn dắt những nhà ĐKVĐ thế giới, Donadoni đã không thành công như hứa hẹn. Bị TBN loại ở tứ kết sau loạt sút luân lưu, ông đã phải nói lời chia tay ĐT Italia với một khoản bồi thường hơn 500.000 euro. Nhưng đổi lại, danh tiếng của Donadoni suy sụp nghiêm trọng sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của các học trò ở giải đấu lần này.

Áo - Josef Hickersberger

Không có nhiều lựa chọn trong tay, Hickersberger đã xoay xở để kiếm được 1 điểm và 1 bàn thắng, được ghi bởi cầu thủ xuất sắc nhất nước Áo, một tiền vệ… 38 tuổi sinh ở Croatia: Ivica Vastic. Sau giải đấu này, Hickersberger đã về hưu, ở tuổi 60.

Thụy Sĩ - Jakob Kuhn

Với lực lượng tương tự, nhưng Thụy Sĩ đã làm tốt hơn người láng giềng với một chiến thắng an ủi ở loạt trận cuối cùng vòng bảng, dù chỉ là trước một đội hình hai của BĐN. “Kubi” đã 64 tuổi và đang bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư, ông sẽ không còn đủ sức khỏe đuổi theo quả bóng nữa. Thay ông sẽ là Ottmar Hitzfeld, khi Thụy Sĩ mơ về một thời kỳ phục hưng.

Cộng Hòa Czech - Karel Bruckner

Giải đấu này thật tàn nhẫn với một ông già 68 tuổi đã sắp về hưu như Bruckner. Khi mà đội bóng của ông đã mở một cửa vào vòng tứ kết với việc dẫn trước TNK 2-0 thì chỉ trong 15 phút cuối, tất cả sụp đổ. Thêm một tượng đài nữa sẽ chia tay bóng đá, dù là trong một kết thúc buồn.

Romania - Victor Piturca

Sẽ tiếp tục tại vì dù Romania bị loại ngay từ vòng bảng.

Ba Lan - Leo Beenhakker

Có một điều chắc chắn: Beenhakker không giỏi bằng Hiddink, đã 65 tuổi, nhưng còn khỏe mạnh và vẫn muốn phiêu lưu, có thể ông sẽ tìm kiếm thử thách ở một ĐTQG trung bình khác. Thêm nữa, bóng đá Ba Lan cũng đang cần đổi mới.

Hy Lạp - Otto Rehhagel

“Điều kỳ diệu chỉ xảy ra 30 năm một lần”, và với HLV 69 tuổi này, ông đã trở thành bất tử 4 năm trước rồi. “King Otto” sẽ được phép ở lại với Hy Lạp tới chừng nào mà ông muốn, và ông sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010.

Thụy Điển - Lars Lagerback

Cũng tiếp tục tại vị. Lagerback là một HLV giỏi, nhưng có lẽ ông hơi bảo thủ khi ĐT Thụy Điển của ông ở giải lần này có vẻ cứng nhắc và quá phụ thuộc vào một Zlatan Ibrahimovic không phải lúc nào cũng xuất sắc.

Hải Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm