EURO 2008

Nhật ký dọc đường: Trong cơn bão thành Vienna

27/06/2008 10:40 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Người ta đã nhắc nhở các CĐV về một cơn bão lớn, kèm theo mưa lớn, sấm chớp và có thể, mưa đá, sẽ tràn vào Vienna trong đêm diễn ra trận bán kết giữa Đức và Thổ Nhĩ Kì.
 
Trận đấu diễn ra ở Basel, Thụy Sĩ, cách đấy 1 nghìn cây số, nhưng chính ở Vienna, nơi có cộng đồng người Thổ lớn nhất ở Trung Âu, người ta mới có thể cảm nhận được không khí sôi động và náo nhiệt của những con người mang dòng máu ấy. 1/3 số người của cộng đồng Thổ đông đảo ở Vienna đã có mặt trước những màn hình lớn, bất chấp không khí oi nồng và trời đầy mây dông.

Những vụ lộn xộn và xô đẩy đã diễn ra (2 người ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện), những dòng người mang cờ đỏ có mặt trăng khuyết lưỡi liềm vẫn xuất hiện ngày một đông, và không khí đặc quánh mùi thuốc nổ. Các fan Đức giải tỏa cái nóng và những cơn khát bằng 2 từ quen thuộc, “bier” (bia) và “wurst” (xúc xích).

CĐV Thổ Nhĩ Kì không thích hạ nhiệt. Họ chỉ muốn làm tăng thêm không khí căng thẳng (cho chính họ) bằng những màn rước cờ, nhảy múa và kêu lên những tiếng “Turkiye” (Thổ Nhĩ Kì) đầy phấn khích. Sự phấn khích ấy không hề giảm xuống ngay cả khi người Đức gỡ hòa 1-1 chỉ mấy phút sau bàn mở tỷ số của Ugur. Ngay cả khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, khi màn hình lớn đã thôi truyền trực tiếp trận đấu để đưa ra những cảnh báo cho các CĐV nhanh chóng trở về nhà, họ vẫn nhảy ầm ỹ trong mưa và không hề nghĩ rằng, kết cục của trận đấu có thể đi theo một hướng khác. “Life is now” (cuộc sống là bây giờ), chứ không phải là mấy giờ, mấy phút, mấy giây sau đó. Ngày mai càng là một khái niệm xa vời.

Cơn mưa ập xuống ngày một lớn. Chúng tôi trú mưa dưới chân màn hình lớn, cố gắng che cho máy tính và máy ảnh không bị ướt, nhưng vẫn phải nhường một mảnh áo mưa cho 3 cô gái Thổ đứng sát, người đã ướt hết, tóc bết vào mặt, những vệt đỏ cờ Thổ trên má đã nhòe nước, nhưng vẫn hát lên “Turkiye Turkiye”. Cảnh sát không cho các CĐV trú mưa. Họ tìm mọi cách đuổi họ về nhà với lí do mưa sẽ còn to hơn nữa và sẽ rất nguy hiểm nếu họ ở lại khu FanZone. Không ít CĐV phản đối dữ dội. Họ lập luận là tại sao không để họ ở lại chờ cơn mưa ngớt, trong khi ra đường vào lúc này không khác đi vào chỗ chết.

Lực lượng an ninh là những cái máy. Họ không quan tâm và chỉ cho phép các phóng viên như chúng tôi ở lại. Đêm Vienna, có hàng vạn người đã rét cóng vì dính nước mưa, nhưng chỉ một phần trong số họ được sưởi ấm bằng thắng lợi của đội Đức.

Chúng tôi mắc kẹt trong một garage ôtô ngập nước ở trung tâm thành phố. Cơn mưa to đã làm cuộc sống về đêm của Vienna chết cứng trong những đống cây đổ và nước ngập lênh láng khắp nơi. Cái máy thu tiền đỗ xe tự động chết tiệt đã “ăn” mất vé của chúng tôi và phải nhờ đến cảnh sát can thiệp, chúng tôi mới thoát ra khỏi nơi ấy. Xe chạy trong đêm Vienna, giữa những CĐV ướt lướt thướt đang hối hả về nhà. Chúng tôi dừng xe ở một quán Thổ mua 4 cái kebap (cho cả 2 anh em phóng viên truyền hình cáp VCTV đang ở Vienna). Thứ kebap ấy ăn rất tệ, chắc là tại Thổ đã thua và anh chủ quán đang “tâm trạng”. Mấy hôm nữa may ra mới ngon trở lại, hy vọng thế.

Khi tôi viết những dòng này 2 tiếng trước trận Nga-Tây Ban Nha, trời lại đen kịt, sấm bắt đầu nổi lên. Trời lại mưa. Ôi không, Vienna…

A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm