(TT&VH Online) - 4 năm về trước ở Bồ Đào Nha, Hy Lạp của Otto Rehhagel đã đi vào lịch sử EURO với chiến tích thần thoại. 4 năm sau, đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ viết tiếp câu chuyện thần thoại ấy. Không có cái kết lãng mạn như Hy Lạp, nhưng những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm được xứng đáng mang danh kỳ tích.
Cái cách họ lần lượt vượt qua Thụy Sỹ, Czech và Croatia đúng với 2 từ "điên rồ". Phút bù giờ thứ 2 trước Thụy Sỹ. 3 phút cuối khi gặp người Czech. Và giây cuối cùng trước Croatia. Tưởng như một lần nữa Thổ Nhĩ Kỳ làm được điều thần kỳ trước gã khồng lồ Đức khi họ hết dẫn trước đến san bằng tỷ số 5 phút trước giờ kết thúc. Nhưng oan nghiệt thay, từ vũ khí lợi hại nhất, người Thổ lại trở thành nạn nhân của bàn thắng ở phút cuối. Khi Lahm tung cú dứt điểm lạnh lùng và tuyệt vời, giấc mơ của người Thổ đành tan vỡ.
Thổ Nhĩ Kỳ của Terim bước vào trận bán kết với thân thể thương tật. 9 cầu thủ không thể ra sân vì chấn thương và án treo giò. Trước trận, Terim còn nói đùa rằng ông sẽ đẩy thủ môn số 3 lên đá tiền đạo. Với đội hình lành lặn, người Thổ vẫn bị đánh giá thấp hơn người Đức. Đêm qua, khi đặt trên bàn cân, tất nhiên Thổ Nhĩ Kỳ càng yếu thế hơn.

Nhưng thực tế trên sân cỏ ngược lại. Thổ đá tấn công, mở biên, sút xa, căng ngang vào vòng cấm. Mọi chỉ số kỹ thuật đều nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ, từ số cú sút, đến phạt góc và cả thời gian kiểm soát bóng. Bất cứ ai theo dõi trận đấu sẽ rất bất ngờ trước "sự lột xác" của người Thổ. Kể cả ĐT Đức. Mãi đến sang hiệp 2, họ mới thực sự phần nào hết "sốc". Riêng sự lấn lướt của Thổ Nhĩ Kỳ trước người Đức được đánh giá cao hơn đã là một điều thần kỳ, như chính hành trình của họ.
Bàn thắng ở phút cuối, giây cuối, những cú lội ngược dòng…, những trận đấu của TNK đã mang lại bao cảm xúc, dù họ là kẻ chiến thắng hay chiến bại. Tạm biệt người Thổ, những chắc chắn không ai quên được hình bóng của họ. Bây giờ và mãi về sau…
P.V