EURO 2008

Nga - Tây Ban Nha: Dĩ bất biến, ứng vạn biến

26/06/2008 10:08 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - So với lần gặp nhau cách đây nửa tháng, Nga đã thay đổi thật nhiều. Và người ta cho rằng trong lần tái đấu này, TBN cũng sẽ phải thay đổi để ứng phó. Aragones lại nghĩ khác. Chỉ cần TBN phát huy được hết sức mạnh của mình, họ sẽ thắng, bất kể đối phương thay đổi đến thế nào.

Nga hết còn là "đội bóng huyện"

Sau trận thua đậm đà 1-4 trước TBN ở trận ra quân, Guus Hiddink đã thốt lên đầy cay đắng rằng các cầu thủ của ông đã chơi bóng một cách "hồn nhiên như những đứa trẻ", với những xử lý cực thiếu kinh nghiệm trong những tình huống quyết định, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Và hệ quả là người Nga đã phải trả giá bằng một bảng tỉ số không hề phản ánh đúng cục diện trận đấu. Trận gặp Nga là lần duy nhất ở VCK này TBN không chiếm được thế thượng phong (tỉ lệ kiểm soát bóng là 46-54 nghiêng về Nga), cũng là trận đấu mà thủ môn Casillas phải trổ tài cứu thua nhiều nhất, chưa kể đến sự giúp đỡ của cột dọc và xà ngang. Những ai chứng kiến trận đấu ấy đều thống nhất rằng, nếu các hậu vệ bớt phạm sai lầm đi còn các tiền đạo chính xác hơn nữa trong các pha dứt điểm, Nga sẽ trở thành một đội bóng thực sự đáng gờm.

Và đúng là từ sau trận thua ấy, Nga đã tiến bộ lên qua từng trận và bây giờ thì họ đã lột xác thành một đội bóng khác hẳn, vững vàng, mạnh mẽ và hầu như không có điểm yếu. Hàng thủ càng chơi càng chắc chắn, với đỉnh cao là trận gặp Hà Lan, khi bộ tứ Anyukov-Ignashevic-Kolodin-Zhirkov hầu như không để cho hàng công khủng khiếp của Van Basten có cơ hội tiếp cận khung thành do Akinfeev trấn giữ.

Hàng công, mặc dù vẫn còn phung phí nhiều cơ hội, nhưng đã biết cách tung đòn kết liễu ở những thời điểm quyết định. Pavlyuchenko càng đá càng hay, và đặc biệt hay kể từ khi Arshavin trở lại sau án treo giò. Có thể nói, Arshavin và phong độ xuất thần của anh chính là nhân tố quyết định làm nên sự lột xác thần kỳ của Nga. Gặp lại TBN, người Nga đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh chàng có bộ mặt lúc nào cũng đỏ ửng ấy.

Dĩ bất biến, ứng vạn biến

Để đối phó với một đội tuyển Nga mạnh mẽ và thiên biến vạn hóa ấy, người ta có 2 sự lựa chọn. Hoặc là tìm cách thay đổi để hạn chế sức mạnh của đối phương. Hoặc là phát huy tối đa sức mạnh của mình. Luis Aragones đã chọn cách thứ 2, trung thành với truyền thống "chơi, và để đối phương chơi bóng". Gặp Nga, TBN sẽ xuất phát với một đội hình không có bất kỳ sự thay đổi nào so với các trận đấu trước đó (trừ trận gặp Hy Lạp đá với đội hình 2). TBN cũng sẽ không tìm cách phá hỏng lối chơi của Nga, mà họ sẽ chơi (và giành chiến thắng) theo cách của mình: Dựa vào nền tảng kỹ thuật của hàng tiền vệ, cố gắng kiểm soát trái bóng càng lâu càng tốt. Với Aragones, giờ không phải là lúc để TBN chạy theo đối thủ, dù ông biết trong đội bóng của mình vẫn còn những lỗ hổng mà Nga có thể khoét vào. Như vị trí của Ramos chẳng hạn.

Và thực sự là TBN chẳng có lý do gì để phải sợ người Nga. Nga mạnh thật đấy, nhưng điểm mạnh nhất là yếu tố bất ngờ thì đã không còn nữa, và có vẻ như những gì tốt nhất của họ cũng đã được phơi bày hết trong trận đấu với Hà Lan. Arshavin hay thật đấy, nhưng về kỹ năng với trái bóng, anh sao bằng được Xavi; về tốc độ, anh chắc chắn không hơn Silva. Pavlyuchenko trông có vẻ rất toàn diện, nhưng xét về cả khả năng bứt phá trong đoạn ngắn lẫn độ chính xác trước khung thành, anh ta còn lâu mới sánh được với Torres và Villa. Trong khi đó, hàng thủ, bệ phóng cho sự thăng hoa của Nga, thì lại đang lung lay dữ dội khi Kolodin phải vắng mặt vì án treo giò, và rất có thể nó sẽ rơi trở lại cảnh hỗn loạn như ở trận gặp TBN ở vòng bảng. Không có Kolodin, Nga còn mất luôn một vũ khí rất lợi hại trong việc giải tỏa bế tắc: Những cú sút xa.

Nếu làm một phép bắc cầu thì sẽ thấy Nga mạnh hơn hẳn so với Italia (Nga đè bẹp Hà Lan, Hà Lan đè bẹp Italia), nhưng sự thực là TBN đá với Nga sẽ dễ hơn nhiều so với khi đá với Italia. Đội bóng của Aragones chỉ sợ những đối thủ chơi phòng ngự số đông, một cách có ý đồ và tổ chức, kiểu như Thụy Điển hay Italia. Còn một khi đã chơi đôi công, họ không hề ngán ngại bất kỳ kẻ nào cả!

Dự doán: 1-2

Góc thống kê

TBN đã gặp Nga/Liên Xô tổng cộng 9 lần, thắng 5, hòa 3 và chỉ để thua 1 lần. Từ khi Liên Xô tan rã, Nga chưa từng thắng được TBN. 3 lần gặp nhau ở các VCK EURO (kể cả trận ở vòng bảng), TBN thắng cả 3.

Đối đầu

10/06/08 TBN - Nga 4-1

27/05/06 TBN - Nga 0-0

12/06/04 TBN - Nga 1-0

19/02/92 TBN - CIS 1-1

22/01/86 TBN - Liên Xô 2-0

Phong độ

Nga

21/06/08 Hà Lan - Nga 1-1

18/06/08 Nga - Thụy Điển 2-0

14/06/08 Hy Lạp - Nga 0-1

10/06/08 TBN - Nga 4-1

04/06/08 Nga - Lithuania 4-1

TBN

22/06/08 TBN - Italia 0-0

18/06/08 Hy Lạp - TBN 1-2

14/06/08 Thụy Điển - TBN 1-2

10/06/08 TBN - Nga 4-1

04/06/08 TBN - Mỹ 1-0
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm