EURO 2008

Người Anh sợ người Nga

23/06/2008 18:57 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Người Nga đặt ra những mục tiêu rất rõ ràng trong bóng đá. Kế hoạch mới nhất của họ là vận động giành quyền đăng cai World Cup 2018, cuộc đua mà hiện người Anh đang tạm thời dẫn đầu.

Nhưng khi nhìn thấy những khoàn tiền khổng lồ mà người Nga đầu tư vào bóng đá, người Anh có lý do để mà lo lắng, nhất là sau khi chứng kiến người Nga giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014 một cách ngoạn mục thế nào.

Vì thế, trước trận chung kết Champions League giữa 2 đội bóng Anh ở Moskva tháng trước, Lord Triesman, một nhân vật cốp cán trong LĐBĐ Anh đã có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng thể thao đồng thời cũng là Chủ tịch LĐBĐ Nga Vitaly Mutko. Trong cuộc gặp gỡ này, phía Anh đã ngỏ ý muốn hậu thuẫn Nga giành quyền đăng cai VCK EURO 2016, đổi lại Nga sẽ ủng hộ Anh trong chiến dịch World Cup 2018. Bởi nếu cứ đua một cách “đằng thẳng”, khả năng Anh thua là rất lớn.

Theo kế hoạch phát triển do Mutko khởi xướng, LĐBĐ Nga sẽ thành lập các trung tâm đào tạo trẻ tại 81 khu vực trên lãnh thổ rộng lớn nhất thế này. Dự kiến, sẽ có khoảng 9.000 trung tâm như thế được mở ra. Song song với đo, Nga cũng muốn biến giải VĐ của họ trở thành giải VĐ hàng đầu châu lục. Các CLB Nga trả lương rất cao để giữ chân các cầu thủ giỏi (Mutko từng nói cả Barca cũng chưa chắc đủ khả năng trả lương cho ngôi sao Arshavin). Vì thế, trong đội hình mà Hiddink mang tới VCK, có tới 22/23 cầu thủ đang thi đấu tại Nga.

Trong 4 năm qua, giải VĐ Nga cũng đã leo từ vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng của UEFA lên xếp thứ 6, áp sát Hà Lan. Và trong khi chờ đợi dịp vượt mặt Ersivisie thì, ở cấp độ ĐTQG, Nga cũng đã chính thức hạ bệ Hà Lan để có mặt ở vòng bán kết.

H.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm