EURO 2008

Michael Ballack: Thủ lĩnh đích thực

21/06/2008 08:49 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Một người sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình nếu được bố trí đúng sở trường. Với Michael Ballack, đó là sự tỏa sáng của một thủ lĩnh đích thực khi được chơi thoải mái trong vai trò hộ công.

Với cặp tiền vệ phòng ngự Hitzlsperger và Rolfes, thủ quân Ballack không còn phải bận tâm quá nhiều đến phần sân nhà như những trận đấu trước đây, khi một mình Frings cần thêm sự hỗ trợ. Hoàn toàn thoải mái trong những đợt lên bóng hay xâm nhập vòng cấm Bồ Đào Nha, Ballack đã phát huy hết những phẩm chất vốn có từng giúp anh nổi lên như là một trong những cầu thủ đá hộ công hay nhất thế giới. Đêm Basel đáng nhớ, Ballack đã trở về với hình ảnh quen thuộc ấy sau những trận đấu có phần nhạt nhòa ở vòng bảng.

Ballack của Chelsea và Ballack của đội tuyển Đức có sự khác biệt đáng kể. Ở Chelsea, nhiệm vụ càn quét phần giữa sân được những “máy quét” như Makelele và Essien đảm nhiệm toàn bộ. Ballack hay Lampard chỉ cần chuyên tâm với nhiệm vụ tấn công, phân phối bóng và ghi bàn. Ở đội tuyển Đức, một mình Frings – liên tục bị chấn thương hành hạ, nhiều khi không đủ sức lấp đầy khoảng trống từ cặp trung vệ đến khu vực giữa sân, trong khi các tiền vệ cánh khác không còn khả năng lùi vào trong hỗ trợ mỗi khi cần, buộc Ballack phải chơi thấp hơn thường lệ. Chính điều này đã hạn chế rất nhiều khả năng bùng nổ của Ballack. Người ta không thể làm một lúc hai nhiệm vụ trên sân, vừa tham gia phòng ngự, thu hồi bóng và phát động tấn công, vừa áp sát hàng thủ đối phương, kiến tạo và ghi bàn.

Bên cạnh chuyên môn thì Ballack còn đóng vai trò rất lớn về mặt tinh thần ở đội tuyển Đức. Không còn những Lothar Matthaeus, Stefan Effenberg hay gần nhất là Oliver Kahn, người Đức chỉ còn biết trông chờ vào Ballack như là một chỗ dựa lúc gặp khó khăn. Đêm hôm trước, chính sự hăng hái và lăn xả của Ballack đã góp phần làm gia tăng sức mạnh tinh thần của “Mannschaft”, một thứ vũ khí đặc trưng của người Đức mà Bồ Đào Nha hay nhiều đối thủ khác dù muốn cũng không thể có được. Tinh thần thép hay bản lĩnh đã trở thành một đặc trưng của “Xe tăng” Đức, tuy thời nay có phần nhạt nhòa so với trước.
 
Không thật hoành tráng và ấn tượng như những trận thắng của Hà Lan hay Tây Ban Nha, “Xe tăng” Đức đã tiến vào bán kết với không ít rắc rối trên đường đi. Nhưng ở chiến trường, không một lực lượng nào hiệu quả như những cỗ chiến xa của binh đoàn thiết giáp. Đó luôn là lực lượng tiên phong. Người Đức đã có trong tay 3 chức vô địch châu Âu, một kỷ lục còn tồn tại rất lâu, nhưng họ chưa muốn dừng lại ở đó. Ballack sẽ còn lái “Xe tăng” tiến rất xa về phía trước...
 
Thủ quân xuất sắc nhất EURO 2008?
Sau vòng đấu bảng, Ballack được báo chí Đức chấm điểm cao nhất trong số 16 thủ lĩnh (cả chính thức lẫn tạm quyền) dự EURO 2008. Cộng với màn trình diễn ấn tượng trước Bồ Đào Nha, thủ quân của “Mannschaft” tiếp tục ghi điểm trong cuộc đua này. Với 2 bàn thắng cùng rất nhiều đóng góp khác, nếu tiếp tục tỏa sáng thì việc Ballack được bầu là thủ lĩnh xuất sắc nhất EURO 2008 hoàn toàn xứng đáng.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm