(TT&VH Online) - Vậy là vòng đấu bảng đã khép lại với bao cảm xúc và những điều đáng nhớ.
Đó là sức mạnh hủy diệt của Hà Lan và Tây Ban Nha, những màn trình diễn hào hứng của Bồ Đào Nha và Croatia, cú thoát hiểm ngoạn mục của ĐKVĐ thế giới Italia, hay những nỗi thất vọng tột cùng dành cho Pháp, CH Séc, cùng cả 2 đội đồng chủ nhà Thụy Sỹ, Áo.
Ngày hội của bóng đá tấn công
Đã có 57 bàn thắng được ghi sau 24 cuộc so tài đầu tiên (trung bình 2,3 bàn/trận). Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, 4 năm sau khi lối chơi phòng ngự của người Hy Lạp lên ngôi, tới lượt bóng đá tấn công phô trương thanh thế. Ngay cả Áo và Thụy Sỹ, những đội bóng chủ nhà được đánh giá là rất yếu tại VCK lần này, cũng đã không hề lựa chọn cho mình những tư tưởng phá lối chơi đối thủ bằng những chiếc xe buýt trước khung thành. Họ đều đã bị loại, nhưng đều có thể ngẩng cao đầu trước các CĐV của mình. Áo nuôi hy vọng cho tới trận cuối cùng, còn Thụy Sỹ cũng đã có được chiến thắng đầu tiên sau 3 lần dự EURO.
Hy Lạp, với cách chơi bê tông cũ kỹ và thiếu sáng tạo, đã không còn khiến đối thủ nào e ngại nữa. Như một kết cục đầy logic, đội bóng của King Otto kết thúc vòng đấu bảng mà không thể có nổi 1 điểm, và chỉ ghi được 1 bàn thắng. CH Séc cũng là một cái tên gây nhiều nuối tiếc. Nếu như tư tưởng không tấn công đã khiến họ thất bại trước Bồ Đào Nha, thì việc không thể phòng thủ, lại là một bi kịch đối với họ khi đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ. Phải chăng, người ta đã đúng khi nói, những chàng nghệ sỹ Séc mãi mãi chỉ là một biểu tưởng của sự dang dở?

Những khoảnh khắc phi thường
Không còn nghi ngờ gì nữa, cú tẩu thoát cực kỳ ngoạn mục của người Thổ trong trận đấu quyết định với CH Séc, chính là trận đấu để lại nhiều xúc cảm thăng hoa, cũng như sụp đổ tàn nhẫn của bóng đá. Phút 75, người Séc vẫn đang dẫn 2-0, họ đã đến quá gần Vienna, nơi Croatia đã chờ sẵn. Nhưng chỉ 15 phút sau, tất cả đã đảo lộn một cách kinh hoàng nhất. Thổ Nhĩ Kỳ, bằng một sự trợ giúp khó hiểu nào đó về tinh thần, đã vùng lên ghi liền 3 bàn. Chiến thắng nghẹt thở của thầy trò Terim đã không chỉ khép lại đế chế kéo dài 6 năm của Brueckner, mà còn chính thức kết thúc cả sự nghiệp của chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước xứ pha lê: Jan Koller, người đã có tới 55 lần lập công trong 90 trận đấu quốc tế.
Ở tứ kết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Croatia, đội bóng cũng đã để lại những khoảnh khắc bùng nổ của kịch tính, sau chiến thắng bất ngờ trước cỗ xe tăng Đức.
Thổ Nhĩ Kỳ gây sốc, nhưng 2 từ “phi thường” sẽ phải dành cho Hà Lan. Đội bóng trẻ của Marco Van Basten đã khiến cả châu Âu phải ngả mũ kính nể, sau khi nã vào lưới Italia và Pháp tổng cộng 7 bàn. Chắc chắn, người hâm mộ đội bóng áo da cam sẽ không thể quên những thời khắc đó, những thời khắc lịch sử mà Hà Lan, hay bất cứ đội bóng nào khác của cựu lục địa sẽ khó thể lặp lại.

Cuối cùng, điều bất ngờ, nhưng không khó hiểu, thuộc về màn trình diễn hỏa tiễn đầy cảm hứng của người Nga bên bờ sông Sill. Với bộ óc của Guus Hiddink, đội bóng xứ bạch dương đã lần đầu tiên có mặt ở vòng 8 đội tại một VCK EURO. Trước một Hà Lan hùng mạnh ở tứ kết, người ta đang chờ đợi rất nhiều vào một điều thần kỳ nữa, nhưng không phải từ đội Nga, mà từ chính một người Hà Lan khác: Phù thủy Hiddink.
|
Kỷ lục của các lão tướng Bóng đá tấn công cũng đã giúp các lão tướng lập được những kỷ lục mới. Ivan Vastic của Áo (38 tuổi, 257 ngày), Jan Koller của Séc (35 tuổi, 77 ngày), và Christian Panucci của Italia (35 tuổi, 62 ngày) đã trở thành 3 cái tên “già” nhất, lập công tại một kỳ EURO. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Nené của Bồ Đào Nha (ghi bàn khi 34 tuổi, 213 ngày). Những số liệu kết thúc vòng bảng 0 ĐKVĐ Hy Lạp là đội duy nhất không giành được điểm nào (toàn thua cả 3 trận). Trong lịch sử EURO thì trước đó mới chỉ có 6 đội chịu chung cảnh ngộ. 3 Đã có chiếc thẻ được trọng tài rút ra để phạt các cầu thủ. Đó là các thẻ dành cho Eric Abidal (Pháp), Volkan Demirel (TNK), Schweinstaiger (Đức). Đó là chưa kể 2 thẻ đỏ dành cho các HLV Joachim Loew và Josef Hickersberger của Áo. 3 Có 3 đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng là Croatia (bảng B), Hà Lan (Bảng C), TBN (bảng D). 6 Tiền vệ Giorgios Karagounis của Hy Lạp đã lập kỷ lục nhận 6 thẻ vàng trong các kỳ EURO (4 chiếc năm 2004 và 2 năm 2008). Có 5 cầu thủ từng nhận 5 thẻ vàng là Hagi, Nedved và Zambrotta. 57 Đã có 57 bàn thắng được ghi trong 24 trận vòng bảng, trung bình 2,3 bàn/trận. Hà Lan là đội ghi nhiều bàn nhất, với 9 bàn, thứ đến là TBN (8). Tất cả các đội dự VCK đều ghi được bàn thắng, ít nhất là Áo, Ba Lan và Hy Lạp, mỗi đội 1 bàn. Thời điểm có nhiều bàn thắng được ghi nhất là từ phút 61 đến 75 với 15 bàn. Những chân sút hàng đầu 4 bàn - David Villa (TBN) 3 bàn - Lukas Podolski (Đức), Hakan Yakin (Thụy Sỹ). 2 bàn – Pavlyuchenko (Nga), Ibrahimovic (Thụy Điển), Nihat Kahveci, Arda Turan (TNK), Sneijder, Van Persie (Hà Lan) Nếu tính cả vòng loại thì Villa cũng vẫn là người ghi nhiều bàn nhất. Tại vòng loại, tiền đạo của ĐT TBN ghi được 11 bàn, bằng với Podolski và hơn Cristiano Ronaldo 2 bàn. * Tính đến hết vòng bảng |