EURO 2008

Đêm Zurich, đêm Thiên thanh, đêm “magic”

19/06/2008 10:57 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Những người Italia đã chuẩn bị đón nhận những điều tồi tệ nhất cho đội quân áo Thiên thanh. Nhưng vì điều ấy chưa đến, nên cuộc vui phải bắt đầu.

Tiếng còi cuối cùng cất lên trên sân Zurich cách khu FanZone chừng 3 cây số, nhưng các các CĐV đã cảm thấy nó trước khi trọng tài Lubos Michel thực hiện thủ tục cuối cùng để tiễn đưa thế hệ vàng của bóng đá Pháp. Các CĐV của đội bóng áo Lam không khóc, không cảm thấy bị xúc phạm hay quá đau khổ, họ chỉ im lặng và gặm nhấm một nỗi buồn đã được báo trước. Ai đó hét lên: “Domenech cút đi”, ai đó kêu lên: “Thế là hết” (C’est fini), nhưng nhanh chóng nỗi buồn được khỏa lấp bởi tiếng hát của một nhóm CĐV trẻ: “Allez Les Bleus” (tiến lên đội áo Lam).

Người Pháp là thế, ra đi luôn biết ngẩng đầu. Hai má tôi bây giờ vẫn còn hình của lá cờ tam tài Pháp mà một CĐV mặc áo số 12 của Henry vạch lên chỉ vài phút trước khi trận đấu bắt đầu. Anh bảo: “Tôi chẳng hy vọng Pháp chiến thắng, nhưng tôi không muốn vắng mặt trong một cuộc vui. Sau bóng đá là party, dù Pháp thắng hay thua”.

Nhưng cái “party” mà anh nói không dành cho người Pháp. Chắc anh buồn lắm. Những CĐV Les Bleus lặng lẽ rời những con đường dọc sông Limmat dẫn đến khu FanZone và nhường lại “sân khấu” cho những người Italia. Cả một bầu không khí náo nhiệt dâng lên khi trận đấu kết thúc khi các tifosi biến một góc Zurich thành Roma, hay bất cứ thành phố nào khác trên đất Ý. Sự nghi ngờ về một cuộc dàn xếp giữa Hà Lan và Romania đã tan biến (ở đầu trận, khi thấy Hà Lan tung ra một loạt cầu thủ dự bị, ai đó thốt lên: “Đấy, thấy chưa?”), nhường chỗ cho những niềm vui bất tận.

Khắp nơi tràn ngập những quấn cờ 3 màu xanh-trắng-đỏ hát bài quen thuộc của các tifosi “po po po po”. Một tifoso bên tôi cất tiếng hát bài “A kind of magic” (Điều thần kì) của Queen: “One dream, one soul, one prize, one goal/One golden glance of what should be/It’s a kind of magic” (tạm dịch: Một bàn thắng, một tâm hồn, một phần thưởng, một bàn thắng/Một cơ hội vàng là điều có thể/Đấy là điều thần kì). Một nhóm tifosi trẻ khoác lên mình bộ quần áo của những vị nguyên lão La Mã cổ gào lên “Dov’è la vittoria?” (chiến thắng ở nơi đâu), một câu nổi tiếng trong bài quốc ca Italia.

Những người Italia khẳng định cuộc vui của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tôi đã chứng kiến những người Italia gục đầu trên những bậc lên xuống tại quảng trường lớn ở Berne trong cái đêm tan nát trước đội bóng da Cam. Tôi đã là một trong số biết bao tifosi chắp tay nguyện cầu khi Mutu chạy đà thực hiện quả penalty trong trận Italia-Romania. Và tôi đã chứng kiến điều kinh khủng nhất mà các tifosi chờ đợi và chấp nhận chưa đến (không phải là “không đến”). Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu với họ. Lại những đêm không ngủ.

Chúng tôi rời Zurich sang Áo ngay trong đêm trong cơn mưa xối xả. Cả một đoàn rồng rắn xe mang biển Ý chạy như tên bắn trên các ngả sang Áo đến Vienna. Họ vội vã đến thủ đô Áo tìm chỗ nghỉ trước trận Italia-Tây Ban Nha chủ nhật này. Cuộc vui nào sẽ diễn ra ở Vienna?
 
Anh Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm