(TT&VH Online) - Ngay trong cuộc họp báo công khai đầu tiên sau khi nhận lời dẫn dắt Chelsea trong mùa Hè này, Luiz Felipe Scolari đã thẳng thắn thừa nhận rằng ông chấp nhận công việc mới vì các điều khoản tài chính trong lời đề nghị hấp dẫn tới mức khó có thể từ chối.
Mức lương của ông tại Stamford Bridge ước tính sẽ vào khoảng 5,5 triệu bảng một năm, gấp 4 lần con số 1,75 triệu mà ông đang nhận với cương vị hiện tại. “Mọi người đều biết điều gì đang xảy ra, đặc biệt Chủ tịch LĐBĐ BĐN. Tôi đã được phép thương lượng với các bên khác. Chúng tôi đều hiểu rồi sẽ đến một ngày công việc của tôi với ĐT BĐN kết thúc và có lẽ chúng ta không cần quay lại chủ đề này nữa vì nó sẽ không thay đổi được gì. Tôi sẽ làm việc tới hết EURO 2008. Tôi yêu BĐN và tự hào vì những gì mình đã làm được”.
Và có vẻ như Scolari đã coi London là nơi ông sẽ kết thúc sự nghiệp của mình: “Tiền bạc là một chuyện, nhưng đó không là lý do duy nhất. Tôi sắp bước sang tuổi 60 và muốn làm việc thêm 5 nữa rồi sẽ về hưu. Những cơ hội như thế này chỉ tới một lần”.
Ngoài tính quyết đoán, “Big Phil” còn được biết tới như một HLV nóng nảy. Vào cuối trận hòa 1-1 với Serbia tại vòng loại ở Lisbon tháng Chín trước, ông đã nhảy xổ vào hậu vệ Ivica Dragutinovic với bàn tay nắm chặt, và trong chiến thắng 3-1 với Cộng hòa Czech mới đây, ông đã quát thẳng vào mặt một cầu thủ dự bị của chính BĐN. Nhưng cũng chính những cá tính đó đã làm nên một nhà VĐ World Cup, với Brazil vào năm 2002, và á quân EURO, với BĐN 4 năm trước, chưa kể các danh hiệu Libertadores với Gremio và Palmeiras, tức là một bản lý lịch còn tốt hơn cả so với Jose Mourinho, Arsene Wenger hay Rafael Benitez.

Thêm vào đó, việc ông không ưa, hay ít ra là không muốn hợp tác với, giới báo chí, là điều ai cũng biết. Khách sạn Beau Rivage, nơi ĐT BĐN đóng quân ở Neuchatel, Thụy Sĩ, đã bị Scolari biến thành một nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, đặc biệt là với cánh phóng viên tò mò. Ở Anh, ông phải thay đổi, nếu không sẽ ngay lập tức bị nền văn hóa của những tin đồn đó đào thải.
Một nỗi lo khác với các CĐV áo xanh là trong khi Abramovich không hề giấu giếm mong muốn được thấy những đồng rúp của ông mang về thứ bóng đá duy mỹ ở Stamford Bridge thì Scolari trước giờ vẫn được miêu tả là một “Mourinho ít lời”. Là một cầu thủ khiêm tốn của những đội bóng không phải là thời thượng ở Nam Mỹ, Novo Hamburgo và Juventude, Scolari ghi dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp HLV 13 năm trước, khi giành chức vô địch Libertadores với một Gremio bị chị trích là chơi quá thiên về sức mạnh. Sau đó ông lần lượt trải qua thành công với Palmeiras, Cruzeiro, ĐT Brazil trước khi trở thành một tượng đài ở BĐN.
Còn sau EURO 2008 này, ông sẽ sẵn sàng cho một thách thức mới. Với triển vọng Ricardo Carvalho cùng Paulo Ferreira sẽ ở lại và Deco sẽ tới, cộng thêm hợp đồng mới Jose Bosingwa, Chelsea dường như đã được chuẩn bị sẵn để đón Scolari. Bên ngoài sân bóng, Steve Clarke sẽ tiếp tục cương vị trợ lý HLV trưởng, nhưng tương lai của Frank Arnesen, tuyển trạch viên trưởng, đang bị nghi ngờ.