EURO 2008

Lần đầu cho người Nga

19/06/2008 09:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia đánh giá rằng yếu tố quan trọng trong chiến thắng của các đội bóng Nga là sự thoải mái về tâm lý. Ngày hôm qua, dù ở vào tình thế buộc phải thắng mới có thể quyết định được vận mệnh của mình, song các học trò của HLV Hiddink đã chơi mạch lạc và khoáng đạt đến bất ngờ và hoàn toàn không mang một sức ép nào cả.

Sự trở lại của Arshavin là một yếu tố hết sức quan trọng với các cầu thủ xứ bạch dương bởi anh vốn có một tầm ảnh hưởng rất lớn từ lối chơi cho tới tinh thần đối với những đồng đội. Có anh chơi sát ngay bên dưới, Pavlyuchenko không còn cảm giác đơn độc nữa, trong khi hàng phòng ngự Thụy Điển dù đã được cảnh báo trước vẫn bất ngờ trước khả năng chơi kỹ thuật và tốc độ của cầu thủ này.

Ở trận đấu với Hy Lạp, hậu vệ trái Zhirkov chính là cầu thủ chơi năng động và tạo được nhiều cơ hội nhất. Đêm qua, sức mạnh cánh trái của Nga đã được nhân lên gấp đôi bởi Arshavin thường xuyên gây nguy hiểm và khiến hậu vệ phải Nilsson khốn khổ bởi những pha tấn công dạt sang trái. Ngay từ phút 17, tiền đạo này đã cảnh báo hàng phòng thủ chủ nhà với cú tạt bóng (hay chủ đích sút?) hết sức nguy hiểm đưa bóng vào thẳng khung thành Thụy Điển mà nếu không có sự cẩn thận và chiều cao 1m99 của Isaksson thì có lẽ Nga đã có một bàn thắng đặc biệt của giải. Ngay ở pha phạt góc sau đó, đến lượt Zhirkov bắt volley từ bên phía cánh trái đưa bóng bay căng như kẻ chỉ và chệch khung thành trong gang tấc.

Nhưng Nga cũng không phải chờ đợi lâu để có được bàn mở tỷ số. Sau khi liên tục gây sức ép từ bên cánh trái, họ khiến đối phương bất ngờ thực sự bằng một màn phối hợp hết sức ăn ý bên cánh phải ở phút 24. Bắt đầu từ cú đi bóng bên cánh phải của Semshov, bóng qua chân Anyukov và tới chân Pavlyuchenko. Tiền đạo của Spartak Moskva đã đá nối hoàn hảo, hạ gục thủ thành Isaksson. Ngay trong hiệp một, nếu may mắn hơn, Pavlyuchenko có thể lập cú đúp cho riêng mình tếc rằng cú sút của anh đã tìm trúng xà ngang Thụy Điển.

Thụy Điển đã bị cuốn theo theo lối chơi nhanh, ít chạm mà những chú gấu Nga triển khai. Trong suốt cả hiệp một, Thụy Điển chỉ có một cơ hội rõ rệt nhất từ cú đánh đầu trong tư thế cực khó của lão tướng Henrik Larsson, tiếc rằng bóng đã đập trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc của khung thành. Ljungberg và Nilsson cũng có hai tình huống uy hiếp khung thành Nga nhưng đều không thắng được thủ thành Akinfeev chơi tỉnh táo.

Ngay vào đầu hiệp hai, Arshavin đã đích thân ghi bàn. Vẫn là một pha tấn công từ cánh trái, Zhirkov đã đi bóng sắc sảo và chuyền bóng hết sức khó chịu để Arshavin nhoài người dứt điểm vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Isaksson. Trong hiệp hai này, Thụy Điển đã cầm bóng nhiều hơn, song sự khô cứng về lối chơi đã khiến họ không tạo được cơ hội nào đáng kể. Ibrahimovic luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của hàng phòng ngự Nga. Hơn thế nữa, tiền đạo này tỏ ra khá chậm chạp trong các tình huống theo bóng, có lẽ đó là hậu quả của chấn thương đã được báo trước. Triết lý tấn công của Hiddink đã mang lại hiệu quả. Kể cả khi dẫn tới 2 bàn, HLV người Hà Lan vẫn không dừng lại khi thay một tiền đạo (Saenko) thay một tiền vệ (Biyaletdinov). Trong hiệp hai, nếu như tận dụng tốt các cơ hội, có lẽ tỷ số đã là 4-0 hoặc 5-0.

Dẫu sao 2-0 đã là quá đủ cho giấc mơ của người Nga. Lần đầu tiên, những chú gấu Nga vượt qua vòng bảng của một giải đấu lớn. Một lần nữa, người Nga phải cám ơn Hiddink, vị thánh của họ. Trước mắt trận tứ kết với Hà Lan, và Hiddink sẽ chống lại những người đồng hương của mình. Một cuộc đối đầu mong đợi.
 
T.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm