Trận địa pháo da cam

Thứ Năm, 19/06/2008 10:57

(TT&VH Online) - Hà Lan đang làm chao đảo cả châu Âu. Bằng lối chơi cực kỳ đa dạng và sắc bén, cơn lốc màu da cam đã tạo nên một hình ảnh thật đáng ngưỡng mộ, một hình ảnh của những trọng pháo không nề hà bất cứ mục tiêu nào.

Bảng tử thần đã trở nên quá dễ dàng đối với thầy trò Van Basten, khi tất cả mọi đối thủ của họ đều “tan xác” trong một trận địa quá nhiều trọng pháo.

Hàng công khủng khiếp

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Lan chính là đội bóng có hàng tấn công khủng khiếp nhất tại EURO, nếu nhìn vào những con số thống kê, hay cả cách bố trí đội hình của họ. Ở vòng bảng, đội bóng của van Basten đã ghi được 9 bàn thắng, san bằng kỷ lục của tuyển Pháp lập năm 1984. Đáng nói hơn, khác với Croatia (đội bóng cũng đã giành điểm tuyệt đối ở bảng B), những cái tên nạn nhân bị trọng pháo Hà Lan vùi dập không hề đơn giản chút nào. Pháp, Italia, rồi cả Romania, đó đều là những đội bóng có hàng thủ đáng nể, được tổ chức tốt, những lá chắn đẳng cấp, và có truyền thống chơi phòng ngự đỉnh cao. Tất nhiên, sẽ là rất khập khiễng để nêu lên một sự so sánh nào đó về các đối thủ đã bại trận dưới tay Hà Lan. Nhưng rõ ràng, việc Hà Lan có thể ghi tới 9 bàn sau 3 trận đã khẳng định khả năng và tư duy tấn công đầy ấn tượng của họ.

Đối với nhiều người, việc Hà Lan giành chiến thắng trước Romania đã gián tiếp “thả hổ về rừng”. Nhưng ở một khía cạnh khác, Van Basten sẽ hiểu được lợi ích của việc toàn thắng tại bảng Tử thần. Ở các giải đấu lớn, đội bóng áo da cam vẫn thường bị “chê” là yếu tâm lý. Rất có thể, chính việc “thả” cho Romania mới mang lại sự ức chế cho Hà Lan, khi họ đánh mất sự cao thượng, tầm cỡ của một đội bóng lớn, chứ không phải là việc chơi dưới tầm để đánh mất chính mình.

 
Thắng cả 3 trận đầu ra quân, Hà Lan đã trở thành đội bóng thứ 7 tại các kỳ EURO giành chiến thắng trong tất cả các trận ở vòng bảng. Đây sẽ là một yếu tố tinh thần không nhỏ đối với các cầu thủ trẻ của đất nước xứ hoa Tuy-líp. Nên nhớ, trong quá khứ, 5 đội bóng từng thắng cả 3 trận tại vòng bảng đều ít nhất có mặt ở bán kết.

Trận địa pháo da cam

Trước khi khởi tranh vòng bảng, van Basten đã tuyên bố sẽ “chơi thận trọng” trước Ý và Pháp. Trong sơ đồ 4-2-3-1, có vẻ như Hà Lan đã chỉ bố trí một tiền đạo chơi cao nhất, đồng thời đề cao tính cơ động của 2 tiền vệ cánh, để đội hình dễ dàng chuyển về 4-5-1. Nhưng trên thực tế, các tiền vệ áo cam lại luôn có xu hướng lao lên phía trước. Họ đã tạo nên những sức mạnh thực sự đáng kể cho đội bóng, qua tính đa dạng và biến hóa của các mũi tấn công từ khắp nơi. Trong mắt rất nhiều người, cách chơi của Hà Lan hiện nay xứng đáng được xem là Tổng lực, cho dù van Basten chưa từng thừa nhận điều đó.

Đã có tới 7 cầu thủ Hà Lan lập công chỉ trong 3 trận đấu đầu tiên: Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder, van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Arjen Robben, và Klaas-Jan Huntelaar – một kỷ lục. Trước đó, chỉ có 6 đội bóng tại các VCK EURO có 6 cầu thủ ghi bàn khác nhau, và 5/6 đội đó chính là gương mặt sẽ tiến tới trận chung kết. Yếu tố lịch sử này thực ra không phải là không có cơ sở. Nhưng ngay cả đối với những người không… mê tín, chính lối đá của các chàng trai tới từ xứ sở cối xay gió cũng sẽ thuyết phục họ.

Trong 2 trận đấu quan trọng với Pháp và Ý, van Basten đã làm ngỡ ngàng tất cả với những sự lựa chọn không cố định. Trên thực tế, dường như Hà Lan đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chiến thuật trước khi tới với giải đấu năm nay. Nếu như xem Nistelrooy là người sẽ duy nhất được ưu tiên đá chính, thì những họng pháo hỗ trợ phía sau tiền đạo Real Madrid dường như mới là thứ vũ khí đáng kể nhất của Hà Lan. Van der Vaart, Kuyt, Sneijder, Robben, van Persie, Engelaar… tất cả đều đã thể hiện được sự xuất sắc của mình trong việc sử dụng thanh kiếm tấn công (hay cả phòng thủ từ xa), ở phía sau tiền đạo mũi nhọn. Chính sự biến động rất khó lường từ hệ thống nhân sự đầy chất lượng của van Basten đã tạo nên những khác biệt. Không ai còn có thể nghi ngờ điều đó.

Hà Lan thực sự mạnh, khi họ phát huy được những phẩm chất tấn công đầy biến hoá. Sau trận đấu với Romania, đội bóng đầu bảng C đã sử dụng tất cả 22/23 cầu thủ họ mang tới Thụy Sỹ (chỉ còn thủ môn thứ 3, Henk Timmer là chưa được ra sân). Thật ấn tượng, hầu hết tất cả những người đã chơi đều đã khẳng định được khả năng của mình trong đội bóng. Van Basten có quyền hãnh diện, có quyền tin tưởng, và mong đợi khả năng tiến xa của các học trò. Hà Lan không chỉ đang có phong độ tốt, mà còn có cả những sự thay thế tuyệt vời. Vậy thì họ còn thiếu gì nữa để đi tới trận chung kết?

Có lẽ chỉ thiếu vận may nữa thôi.
 
5 Huntelaar đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong vòng 34 năm và thứ 8 trong lịch sử bóng đá Hà Lan ghi bàn 5 trận liên tiếp cho ĐTQG. Tiền đạo của Ajax đã ghi bàn vào lưới Slovenia ở vòng loại EURO 2008, sút tung lưới Croatia, lập cú đúp trước Áo và 1 bàn vào lưới Ukraine trong các trận giao hữu. 13 lần khoác áo ĐT Hà Lan, anh đã có 8 bàn.
 
22 Hà Lan đã sử dụng tổng cộng 22/23 cầu thủ tại vòng bảng. Người duy nhất không ra sân là thủ môn số 3 Henk Timmer. Chỉ có 2 đội sử dụng nhiều cầu thủ đến thể tại EURO lần này. Đội còn lại là Croatia.

Yến Thanh

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp và mang lại chiến thắng xứng đáng 2-1 cho M.U trước Liverpool, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Bạn đọc thảo luận

khôngthèmnổitiếng - 2/13/2012 4:46:43 AM
2 bàn thắng của R7 đã làm cho các trái tim của cule tan nát hết rồi,thành thật chia buồn các cule.
Lò Thị Ló - 2/12/2012 2:51:39 AM
Không thể cho tình địch mượn phòng để tổ chức đêm tân hôn !
NHU - 2/13/2012 4:41:32 AM
DUY HUAN very goog! Nigeria (Amunike, Kanu,Babayaro...) win Olempic 96 Atlanta sau khi thắng Brasil (Ro béo, Carlos...) 4-3 bằng bàn thắng kỹ thuật của Kanu. Hehe, năm 1996 đội hình dự bị Barca có...
Soccat - 2/13/2012 3:09:30 AM
@Hate fun son đã hoàn toàn đúng, khi con số thống kê đến 3h 13/02 cho thấy "có rất nhiều người" (197/720)đồng ý với quan điểm của cậu ta. Và ơn Chúa, khoảng 3/4 (523/720) trong số chúng ta vẫn còn có...
Man City - 2/13/2012 1:09:16 AM
Hà hà, chỉ 1 là đủ rồi. Lại ngôi đầu bảng thôi.