EURO 2008

Tôi đã kiếm vé trận TNK-Czech như thế nào?

17/06/2008 09:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trận TNK-Czech đáng được coi là một trong những trận đấu hay nhất tại VCK lần này. Và vì thế, thật may mắn khi kiếm được một chỗ ngồi trong trận Geneve để chứng kiến cú lội ngược dòng thần kỳ của người Thổ.

"Giấc mơ" ấy đến với tôi rất tự nhiên. Trước trận đấu, tôi chỉ dám đứng bên ngoài SVĐ Geneve để "hưởng" chút không khí EURO từ trong sân phát ra. Đang lơ ngơ thì bỗng có một CĐV bản xứ đến vỗ vai và chìa ra chiếc vé mà rất nhiều CĐV TNK và Czech mơ ước. Cái giá mà anh này phát ra cũng khá mềm: 80 euro, tức bằng đúng giá vé gốc ghi trên vé. Sau một hồi ngã giá, anh bạn "màu nhiệm" kia cũng đồng ý bán lại với giá: 70 euro.

 
Thật không thể tin nổi. Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh chàng kia lại bán vé cho tôi, bởi nếu bán cho các CĐV TNK và Czech, nhừng người lặn lội hàng ngàn km để tới Geneve thì anh ta hoàn toàn có thể bán được với giá 250 euro như ngoài chợ đen.

Nhưng tôi vội gác ý nghĩ đó lại để lao nhanh vào sân. Và ở đó, tôi đã được chứng kiến biết bao trạng thái cảm xúc của các CĐV. Người Thổ đi từ tuyệt vòng đến hạnh phúc vô bờ khi đội nhà lội ngược dòng thành công. Còn người Czech thì như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Một trận đấu đáng nhớ. Một lần nữa, xin cảm ơn anh bạn người Thụy Sĩ đã để lại cho tôi chiếc vé.

Trần Đức Hùng (Geneve)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm