(TT&VH Online) - Kể từ ngày tới Chelsea, Petr Cech đã khẳng định phẩm chất của một thủ môn hàng đầu thế giới. Nhưng chưa có bao giờ, anh lại trải qua vô số biến cố và gặm nhấm nhiều nỗi buồn như ở mùa giải này.
Một thủ môn lớn không chỉ là người phản xạ nhanh nhạy, có khả năng chỉ đạo toàn bộ hàng phòng thủ. Đó còn là một cầu thủ hiếm khi mắc những sai lầm ngớ ngẩn và là chỗ dựa vững chắc của cả đội. Với thể hình cao lớn (1m96), đôi tay rộng, cùng phản xạ tuyệt vời và khả năng phán đoán sắc sảo, Cech từng là chỗ dựa đầy vững chắc của cả Chelsea và ĐT Czech. Nhưng ở mùa giải này thì không!
Sai lầm! Không phải lần đầu
Geneve đã chứng kiến 15 phút thảm họa của Cech. Từ trạng thái bất an sau khi không kịp bịt góc gần sau cú sút của Turan, cho tới cảm giác tội lỗi vì để tuột bóng hết sức nghiệp dư và kết thúc bằng sự tuyệt vọng sau cú nã pháo ở phút cuối cùng của trận đấu. Đó có lẽ là mốc cuối cùng của một mùa giải đầy trắc trở với thủ môn này.
Việc Czech bị loại ngay từ vòng bảng của EURO 2008 là lần thứ 4 ở mùa giải này, Cech phải gặm nhấm nỗi đau thất bại. Trong màu áo CLB, anh đã trải qua một mùa giải buồn khi Chelsea trắng tay ở mọi mặt trận. Tháng trước, dù đẩy được pha sút luân lưu của Ronaldo, Cech và Chelsea vẫn phải nhìn danh hiệu VĐ Champions League rơi vào tay M.U. Trong tháng Năm, chức vô địch Premier League cũng rơi vào tay đội chủ sân Old Trafford. Trước đó, đến danh hiệu "còm" như Carling Cup cũng tuột khỏi tay Chelsea.
Pha bắt hụt bóng rất vô duyên của Cech
Sau những chấn thương liên tiếp dường như đã khiến Cech không còn giữ được sự tỉnh táo. Lần đầu tiên kể từ khi tới Stamford Bridge, anh đã bị la ó vì sự thiếu chắc chắn của mình. Trong trận đấu với Arsenal ngày 16/12/2007, anh đã tóm hụt bóng từ pha đá phạt góc của Fabregas và để Gallas dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 10 ngày sau, Cech để lọt lưới 4 bàn khi Chelsea hòa Aston Villa 4-4. Tại ở trận CK Cúp Carling với Tottenham, anh cũng mắc sai lầm vào phút thứ 94 khi đẩy bóng trúng vào đầu của trung vệ Jonathan Woodgate.
"Khi bạn mắc sai lầm, bạn phải thừa nhận nó. Điều lạc quan nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này đó là mùa giải tồi tệ này thế là cũng xong", Cech chua chát phát biểu sau những thất bại liên tiếp của mình.
Chuyện cái mũ bảo vệ
Ở EURO 2008 lần, Cech là người có kiểu đầu độc đáo nhất với chiếc mũ bảo vệ như chiếc mũ của người lính xe tăng. Chiếc mũ ấy là một biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Cech và ở trận đấu với TNK vừa qua, một số CĐV của Czech đã ăn mặc giống hệt Cech với chiếc mũ đó trên đầu để cổ vũ anh. Chiếc mũ ấy đã bảo vệ cho Cech khỏi những tổn thương khủng khiếp như lần va chạm với Stephen Hunt ở mùa giải 2006-07 (14/10/2006).
Cech từng thừa nhận, chấn thương sau vụ va chạm khủng khiếp ấy từng khiến thị lực của anh suy giảm đáng kể. Khả năng trọn vị trí và xác định đường đi của trái bóng thường bị nhòe đi, nhất là trong điều kiện trời mưa, bóng ướt. Pha để tuột bóng ở trận đấu với TNK cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự khi trời mưa cộng với sự chủ quan trong pha lao ra bắt bóng của Cech.
Ở cuối mùa giải 2006-07, nghe lời bác sĩ, Cech đã sử dụng kính áp tròng và có vẻ đó là một phương thức hữu hiệu. Nhưng sau đó, số phận dường như lại càng nghiệt ngã hơn với anh khi liên tiếp phải đối mặt với những chấn thương. Từ vết đau nơi mắt cá cuối năm ngoái, cho tới 50 mũi khâu (!) ở mặt sau một pha va chạm với Tal Ben Haim ở một buổi đấu tập của Chelsea. Thêm một lần nữa, thị lực của Cech lại bị ảnh hưởng. Quả thật, sau từng ấy chấn thương, anh không sa sút mới là chuyện lạ.
Sức ép từ sự kỳ vọng
4 năm trước, anh là thủ môn chính thức trong đội hình tiêu biểu của EURO 2004. Trong hai mùa liên tiếp (2005-06 và 2006-07), anh là thủ môn xuất sắc nhất Champions League. Không thể phủ nhận một điều rằng anh phải chịu khá nhiều sức ép từ sự kỳ vọng của báo chí và người hâm mộ. Với phẩm chất và kinh nghiệm của mình trong suốt những năm qua, Cech chính là ngôi sao lớn nhất mà ông Bruckner mang tới EURO lần này. CH Czech đến EURO 2008 trong bối cảnh vắng Tomas Rosicky vì chấn thương, còn Nedved thì từ chối quay lại đội tuyển. Chính vì thế, vai trò của Cech ở EURO lần này lại càng lớn.
Người ta hy vọng Cech sẽ là bức tường sắt trước những pha tấn công của đối thủ, người ta mong rằng khả năng phát động tấn công của anh sẽ là vũ khi nguy hiểm trong các đợt phản công, và người ta cũng kỳ vọng rằng anh sẽ trở thành người hùng khi khả năng đá luân lưu xảy ra. Quá nhiều sự kỳ vọng cho một cầu thủ đã phải trải qua một mùa giải đầy biến cố. Cech đã khóc. Những giọt nước mắt của anh cũng giống như lúc Terry đá hỏng quả phạt đền quyết định trước M.U. Moskva ngày ấy và Geneve vừa qua đều là những đêm mưa…
|
Tạm biệt "cây sào" xứ pha lê!
Khi nhún mình một cách nhẹ nhàng để đè hậu vệ TNK và đánh đầu mở tỷ số từ đường tạt của Grygera, Jan Koller những tưởng đã ghi được một trong những bàn thắng đáng nhớ trong lần cuối cùng tham dự một giải đấu lớn cùng với ĐT CH Czech. Thế nhưng thật đáng buồn với anh khi những nỗ lực ấy đã trôi tuột với 15 phút thảm họa ở cuối trận. Tiền đạo cao 2m02 này đã kết thúc sự nghiệp quốc tế vinh quang của mình trong nỗi buồn khó tả.
Ở tuổi 35, Koller là chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT CH Czech với 55 bàn sau 90 trận. Trong suốt 10 năm khoác áo ĐTQG, anh đã tham dự 3 VCK EURO (2000, 2004, 2008) cũng như VCK World Cup 2006. |
Tuấn Cương