Trận Pháp-Italia: Đặt cửa “chủ nhà”
Sau khi 2 đội đã thể hiện lối chơi thất vọng các trận trước, tình thế của cả hai đều khó khăn. Với Italia, con người chất lượng đội bóng có, nhưng tôi có cảm giác họ chưa tìm được phương hướng về lối chơi. Dù đã có điều chỉnh ở trận thứ 2 đấu với Romania, nhưng tôi thấy Italia vẫn chưa thể hiện được khả năng ghi bàn với lực lượng ông Donadoni đã dàn quân trên sân. Với Grosso mạnh mẽ ở cánh trái, hay De Rossi ở giữa sân Italia cũng đã có những thay đổi, nhưng với các mũi nhọn như Toni thi đấu vụng về, Del Piero đã qua thời đỉnh cao, còn Cassano nếu vào sân lại chơi quá ích kỷ. Vì vậy, việc cần định hình lối chơi như thế nào để các cầu thủ phối hợp đá vì nhau và phát huy được sức mạnh, mà đáng ra họ có thể có, vẫn đang là bài toán với Italia.
Bên phía Pháp, sự vận hành về cách chơi có vẻ tốc độ và tạo được dấu ấn đáng kể hơn. Chỉ có điều việc BHL ĐT Pháp thay Malouda ra để Gomis vào sân có lẽ là quá dở. Vấn đề của Pháp cũng tương tự như Italia là họ chưa tìm được đội hình chuẩn để các cầu thủ đẳng cấp chứng tỏ được giá trị. Dù sao với nhịp điệu được tổ chức tốt hơn Italia, tôi nghiêng về cơ hội của Pháp. Dự đoán: Pháp thắng 2-1.
Trận Hà Lan-Romania: Dự bị của Hà Lan vẫn mạnh
Với các cầu thủ chuyên nghiệp tôi nghĩ Hà Lan không có khái niệm buông. Nhưng họ có quyền để những vị trí chủ chốt dưỡng sức, bởi HLV Van Basten không dại bố trí đội hình các trận trước để chơi với mật độ 2-3 ngày/trận. Vì vậy, chuyện Hà Lan để một số cầu thủ nghỉ ngơi, tập trung sức lực cho trận knock-out ở tứ kết dễ xảy ra. Nhưng vấn đề là khi Hà Lan chơi với nhiều vị trí dự bị thì Romania có giải quyết được đội hình 2 của Hà Lan như Thụy Sỹ đã làm được trước Bồ Đào Nha lại là chuyện khác.
Lực lượng dự bị của Hà Lan hiện vẫn mạnh, có nhiều cái tên đẳng cấp. Hà Lan có thể yếu hơn nếu HLV Van Basten thay thủ môn hoặc cặp tiền vệ trung tâm đã chơi quá ấn tượng, chứ nếu họ thay các tiền đạo thì cũng không phải là nỗi lo quá lớn với đội này. Dự đoán: Hòa 2-2.
T.S (ghi)