EURO 2008

EURO 2008: Không có chỗ cho “lũ trẻ”

29/05/2008 15:40 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ngoại trừ Domenech vẫn thích gây sốc (đôi khi chỉ vì sự mê tín), đã không có nhiều bất ngờ xảy ra khi các đội đệ trình UEFA bản danh sách 23 cầu thủ chính thức.

Đức loại 3 cầu thủ mà tổng số lần khoác áo ĐTQG chỉ là con số 6. Cầu thủ duy nhất bị Donadoni để lại nhà là Montolivo cũng mới 1 lần duy nhất khoác lên mình áo Thiên thanh. Trong khi đó, ĐKVĐ Hy Lạp vẫn mang tới Áo và Thụy Sĩ những lão tướng như Nikopolidis còn tài năng trẻ Ninis thì bị loại. TNK vẫn chọn Rustu Recber và Thụy Sỹ thì tiếp tục tin dùng Mueller cho dù cầu thủ này chỉ được ra sân đúng 1 lần (!) trong màu áo Lyon ở Ligue 1 mùa giải vừa qua.
 
Montolivo (áo xanh) bị HLV Donadoni loại khỏi tuyển Italia

Điều dễ thấy nhất là hầu hết các nhà cầm quân đều ưu tiên yếu tố kinh nghiệm khi lên danh sách dự VCK. Ai trong mình cũng có chút máu phiêu lưu, song không phải ai cũng làm được như Indiana Jones trên màn bạc. Việc Domenech chọn tân binh Gomis thay vì Cisse có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Song không thể nói là Domenech đã quá mạo hiểm, bởi ít ra thì Gomis cũng đã gây ấn tượng bằng một cú đúp vào lưới Ecuador. Nó khác xa với việc Eriksson đưa tiền đạo măng sữa Theo Walcott tới World Cup 2006. Lựa chọn liều lĩnh lần ấy của nhà cầm quân người Thụy Điển thực tế chỉ là biện pháp gây sốc để che lấp sự yếu bóng vía của người Anh mà thôi.

Thực tế, sự khắc nghiệt ở những giải đấu lớn như EURO hay World Cup có thể “giết chết” những tài năng mới nhú. Ngay cả những ngôi sao đã thành danh như Beckham cũng có thể khiến trái bóng bay thẳng lên khán đài do quá căng thẳng như ở BĐN cách đây 4 năm. Chỉ có những tài năng thực sự đặc biệt, “do Chúa trời lựa chọn” mới có thể đứng vững ở những giải đấu kiểu này khi mới ở độ tuổi đôi mươi, chẳng hạn như Pele tỏa sáng ở World Cup 58 vào năm 17 tuổi.

Song những thiên tài như thế không phải lúc nào cũng xuất hiện. Và bởi vậy, có một điều chắc chắn, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại VCK sẽ không bị xô đổ ở Áo và Thụy Sỹ. Bởi EURO 2008 không phải là sân chơi dành cho những “cậu bé”.

H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm