Đại tu “Xe tăng” hậu EURO 2008: Nhân tố cho tương lai

Thứ Năm, 03/07/2008 13:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Hãy nhớ lại thất bại của đội tuyển Đức trước Croatia tại vòng bảng EURO 2008 vừa qua: Những cầu thủ trẻ tuổi như Luka Modric hay Ivan Rakitic đã chơi ấn tượng như thế nào trước các đối thủ đàn anh. Thất bại ấy đã dạy cho người Đức một bài học quý trong quá trình cải tổ, chuẩn bị cho World Cup 2010.

Jens Lehmann đã quá già. Michael Ballack cũng không còn trẻ. Đội tuyển Đức cần phải có những nhân tố mới để thay thế hoặc sẵn sàng thay thế những trụ cột chuẩn bị “về vườn” hoặc sẽ ra đi trong tương lai không xa. Bóng đá Đức không khan hiếm tài năng đến mức chẳng tìm ra được những cầu thủ trẻ có đủ triển vọng cho tương lai, vấn đề là phải đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho lớp kế cận này như thế nào.

Trước mắt, vị trí cần thay thế đầu tiên và phải làm dứt khoát chính là thủ môn. Thật ra, chuyện này đã được nhắc đến từ sau EURO 2004, khi Juergen Klinsmann lên thế chỗ Rudi Voeller. Bộ đôi Klinsmann – Joachim Loew đã rất mạnh tay trong cuộc trẻ hóa ở các tuyến, nhưng lại không quyết liệt với vị trí thủ môn. Có thể hiểu cho Klinsi bởi vào thời điểm cách đây 4 năm, cả Kahn lẫn Lehmann vẫn còn bắt tương đối ổn trong khi Timo Hildebrand hay Robert Enke chưa đạt đến tầm của một thủ môn lớn. Nhưng đến sau World Cup 2006, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn: Lehmann quá già trong khi nhiều thủ môn khác lại nổi lên như những hiện tượng đầy triển vọng, đặc biệt là ở mùa giải vừa qua.
 

Lehmann ngồi miết trên băng ghế dự bị của Arsenal trong khi Rene Adler (Leverkusen) hay Manuel Neuer (Schalke) đã chơi rất hay tại Cúp UEFA cũng như Champions League. Bất chấp dư luận chỉ trích gay gắt, Loew vẫn quyết định đặt niềm tin vào người giữ thành đã 38 tuổi và có vấn đề về tâm lý. Việc gạt bỏ Hildebrand để đưa Adler đến với EURO 2008 của Loew đạt được cùng lúc 2 mục đích: Xoa dịu dư luận và tích cực chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, về cơ bản ông đã thất bại trong canh bạc mang tên Lehmann.

Che chở cho thủ môn tất nhiên sẽ là cặp trung vệ. Per Mertesacker và đặc biệt Christoph Metzelder đã không còn là chính mình. Nhưng vào thời điểm hiện tại, bóng đá Đức không có nhiều trung vệ ở mức khá. Robert Huth đã mất hút ở Middlesbrough vì chấn thương. Manuel Friedrich chưa thể hiện được nhiều kể từ ngày rời Mainz sang Leverkusen. Heiko Westermann, chuyển từ Bielefeld sang Schalke, được đẩy ra đá cánh trái lấp vào khoảng trống của Christian Pander, một hậu vệ tiềm năng khác (có thể thay thế Philipp Lahm để cầu thủ này chuyển sang đá bên cánh phải). Thật sự, trung vệ trở thành bài toán khó giải nhất với Loew vào lúc này. Tiếp tục tin vào Mertesacker – Metzelder thì không ổn mà thay họ bằng những người chẳng xuất sắc hơn là bao thì lại càng mạo hiểm. Một khó khăn mang tính khách quan là hầu hết các đội bóng lớn ở Bundesliga đều đang sử dụng trung vệ ngoại, vì thế các cầu thủ Đức càng có ít cơ hội tỏa sáng và tiến bộ.

Tuyến giữa là nơi bóng đá Đức đang sở hữu những tài năng trẻ đáng để suy nghĩ. Marko Marin (Gladbach), anh em nhà Boateng – Jerome (Hamburg) và Kevin-Prince (Tottenham, sắp về Stuttgart) hay Toni Kroos (Bayern) đều có thể là những trụ cột của “Mannschaft” trong tương lai không xa. Slaven Billic biết đặt niềm tin vào Rakitic hay Modric (và đã thành công), vậy thì tại sao Loew không tính đến những nhân tố mới này, để giảm bớt sự phụ thuộc quá nhiều vào Michael Ballack, vốn không phải trận nào cũng đạt được phong độ cao.

Những chân sút đang lên như Mario Gomez (Stuttgart) hay Patrick Helmes (Leverkusen) cũng phải được tạo điều kiện hơn nữa để làm quen với môi trường đội tuyển, nơi áp lực khác hẳn so với CLB. Nhiều khả năng lão tướng Oliver Neuville sẽ chia tay “Mannschaft” trong thời gian tới, mở đường cho các chân sút trẻ có cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia.

Con người là nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng nên một đội tuyển mạnh, đủ sức chinh phục những đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu và thế giới. Xác định được nhân tố con người thì mới có thể xây dựng được lối chơi phù hợp. Vòng loại World Cup 2010 sắp bắt đầu, Loew không còn nhiều thời gian để mà chờ đợi. Đã đến lúc cần phải đặt niềm tin vào những nhân tố mới đóng vai trò quyết định đến tương lai của đội tuyển Đức.
 
Đông Hà
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"