EURO 2008

Dư âm TBN – Nga 3-0: Dấu ấn Barca

28/06/2008 10:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển xứ bò tót ở bán kết trước Nga mang đậm dấu ấn của Barca và của lò đào tạo Le Masia, từ con người cho đến lối chơi.

Trong họa có phúc

Chuyện Tái ông mất ngựa không bao giờ cũ: đội tuyển Tây Ban Nha trong cái hạo phải thay chân sút số 1 Villa vì chấn thương đã tìm thấy cái phúc ở việc đưa Fabregas vào sân. Lần đầu tiên ở EURO lần này, trong các trận đấu quan trọng, tiền vệ của Arsenal được chơi nhiều như thế, với 2/3 thời gian của trận đấu.

Tất nhiên là Tây Ban Nha đã tạo được những ưu thế nhất định trong thời gian Villa ở trên sân, với thế lấn sân và 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nhưng trong thời gian đó, người Nga đã không hoàn toàn chịu lép vế ở giữa sân, phòng ngự kiên cường, và không ít lần tạo sóng gió về phía cầu môn của Casillas, chủ yếu với mũi nhọn Pavlyuchenko.

Nhưng thời điểm Fabregas vào sân mang tính bước ngoặt của trận đấu, đặc biệt là từ hiệp 2, khi cầu thủ này đã kịp nóng máy và hoà nhịp với các đồng đội trên sân. Kể từ đó, người Nga hoàn toàn để mất thế trận vì khả năng kiểm soát bóng hoàn hảo của tuyến giữa Tây Ban Nha. Không chỉ dừng ở việc kiểm soát bóng, tuyến giữa của “Bò tót” là một bệ phóng hoàn hảo cho những đường chuyền sát thủ, và chính họ cũng dâng lên sẵn sàng kết liễu đối phương. Có nhiều lý do để sự thay đổi này trở thành ưu thế, ít nhất là trong trận gặp Nga.

Thứ nhất, việc tăng cường tuyến tiền vệ làm tăng thêm khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha. Các cầu thủ xứ bò tót vốn có điểm mạnh về kỹ năng kiểm soát bóng, nhưng Nga có ít nhiều lợi thế về quân số ở giữa sân nên Tây Ban Nha chỉ thật sự áp đảo ở tuyến giữa khi không còn thất thế về quân số ở tuyến này.

Thứ hai, với 5 tiền vệ, các tiền vệ công của TBN sẵn sàng dâng lên cao hơn mà không phải e ngại về việc để hổng tuyến sau như trước nữa. Bàn thắng mở tỷ số của Xavi dường như là lần đầu tiên anh áp sát khung thành đối phương đến thế từ đầu giải. Silva cũng rất ít khi lao vào chính diện cầu môn như ở bàn ấn định tỷ số 3-0.

Thứ ba, trong sơ đồ 4-1-4-1 khá gần gũi với sơ đồ 4-3-3 ở Barcelona, đặc biệt giống ở cấu trúc tuyến tiền vệ, những tiền vệ xuất thân từ Barca đã phát huy tối đa sự sáng tạo của mình.

Dấu ấn Barca trong lối chơi

Với sự xuất hiện của Fabregas, TBN có 2 nhà tổ chức trận đấu chính đều xuất thân từ lò Barca: Xavi và Fabregas. Trong vai trò của tiền vệ cánh, Iniesta không chỉ bám cánh mà rất tích cực phối hợp với bộ đôi này để xây dựng lối chơi cho đội bóng xứ bò tót. Thậm chí có thể kể thêm cả Guiza: tiền đạo vào thay Torres trong vai trò mũi nhọn duy nhất này từng có vài tháng ở Barcelona B đã rất hiểu ý những người từ Barca trong pha bóng nâng tỷ số lên 2-0, chỉ 4 phút sau khi anh vào sân.

Chỉ còn lại 2 cầu thủ không phải Barca ở tuyến tiền vệ. Người thứ nhất là Senna ở vị trí tiền vệ phòng ngự, vị trí mà lâu nay Barca vẫn phải “thuê ngoài”, và cầu thủ gốc Brazil này không bị ám ảnh bởi tinh thần địa phương như các cầu thủ Tây Ban Nha không thuộc Barca khác, nên đã vui lòng làm nhiệm vụ “xách nước” một cách chăm chỉ. Người thứ hai là Silva, tiền vệ cánh từ Valencia, có vẻ ít vai trò hơn các trận đấu trước, và có lẽ vì không còn quan trọng trong vai trò xây dựng lối chơi nên anh hay thâm nhập vào trước khung thành đối phương hơn!

Lối chơi của TBN từ thời điểm đó mang đậm phong cách Barca, với những pha đan bóng làm hàng tiền vệ đối phương mất phương hướng, và những đường ban trung bình mà các tiền vệ từ lò Barca vẫn hay sử dụng.

Chúng ta hãy mô tả lại các bàn thắng để thấy dấu ấn Barca đã đậm nét trong chiến thắng của Tây Ban Nha như thế nào.

Bàn thứ nhất: Xavi xẻ cánh trái cho Iniesta rồi lặng lẽ xâm nhập vòng cấm. Sau vài nhịp giữ bóng và đảo người làm vặn sườn 2 cầu thủ Nga, Iniesta tung ra cú nửa sút nửa chuyền, và khi anh vung chân thì Xavi như đoán trước được, tăng tốc và chạm chân vào bóng. Chỉ có 2 cầu thủ Barca quyết định pha tấn công.

Bàn thứ hai: Sau một pha đan bóng ở trung lộ kiểu Barca, Fabregas thoáng quan sát thấy Guiza lẻn phía sau lưng hậu vệ đã thực hiện một cú cứa lòng một chạm hoàn hảo loại hàng hậu vệ Nga, để Vua phá lưới Liga mùa rồi khống chế ngực và tâng bóng vặn sườn thủ môn đối phương. Một cựu cầu thủ trẻ Barca và một cựu cầu thủ đội B của Barca quyết định pha tấn công.

Bàn thứ ba: Từ cánh trái Iniesta thực hiện cú sục bóng qua đầu hàng tiền vệ Nga, Fabregas sau 2 nhịp dẫn bóng đã thực hiện đường chuyền vào vòng cấm, vừa đủ để vặn sườn hậu vệ Nga và tới tầm di chuyển của Silva, để cầu thủ của Valencia có đủ thời gian khống chế và chỉnh thước ngắm, kết liễu số phận của đội Nga. 2 trong 3 cầu thủ quyết định pha tấn công là người từ lò Barca.

Sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Aragones tiếp tục sử dụng những con người và hệ thống chiến thuật từ lò Barca kể trên cho trận chung kết. Còn ban lãnh đạo Barcelona, họ có thêm lý do để quyết tâm đưa người con lưu lạc Cesc Fabregas trở lại Nou Camp.

Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm