EURO 2008

Người Nga vẫn bừng bừng khí thế

28/06/2008 21:41 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Đối với người Nga, Euro 2008 không kéo dài đến đêm 29-6, khi “xe tăng” và “bò tót” đụng nhau ở thành Viên. Nhưng cũng chưa kết thúc ngay trong đêm 26-6, khi đội Nga một lần nữa thua đậm Tây Ban Nha. Đối với họ, cuộc chơi chỉ vừa kết thúc trong đêm 27-6, khi thầy trò Hiddink trở về, được đón tiếp rầm rộ tại khu VIP sân bay quốc tế Domodedovo và được hộ tống đi thẳng về tổ hợp thể thao Luzhniki để tham dự một hội lễ có hàng chục nghìn CĐV cuồng nhiệt cùng sự hiện diện của các văn nghệ sĩ, các quan chức Chính phủ trung ương và thủ đô Moskva.

* Trọn niềm tin với Hiddink và các cầu thủ

Đêm lễ hội này được tổ chức để mừng chiến thắng của đội tuyển, của nước Nga, để người hâm mộ có dịp bày tỏ lòng biết ơn BHL và các cầu thủ khi lần đầu tiên, Nga lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất lục địa (đoạt huy chương đồng) bằng một lối chơi đầy sức thuyết phục. Dù thua trận bán kết, nhưng những màn trình diễn của đội Nga ở VCK năm nay đã làm cho cả nước Nga ngây ngất, đem lại cho họ người hâm mộ những hy vọng tràn trề về nhiều thành công mới trong tương lai.
 
Các cầu thủ Nga được chào đón nồng nhiệt khi về nước

Đêm 26-6, chúng tôi đã cùng các fan Nga xem truyền hình trực tiếp tại một quán bar bóng đá lớn liên doanh với người Anh ở phố Arbat, trung tâm Mátxcơva. Đêm đó, hơn 400 quán bar, quán càphê bóng đá khắp thành phố này cũng chật cứng những người hâm mộ như vậy. Người ta đã cùng đứng lên hát theo quốc ca, để nhảy múa, vẫy cờ, hò hét y hệt trên khán đài SVĐ. Và quan trọng hơn cả là để có thể ngay lập tức ùa ra đường phố trung tâm để kéo dài cuộc vui ăn mừng chiến thắng. Đã có những phương án rất chi tiết để các đường phố, quảng trường, công viên “nổ tung” trong đêm bán kết. Nhưng, từ giữa hiệp hai thì khắp nơi bắt đầu lặng ngắt. Khi trận đấu kết thúc trong mưa ở Viên thì một tâm trạng buồn tiếc bứt rứt lập tức lan tỏa khắp nước Nga, truyền vào mọi người Nga. Không ai ra đường. Phố phường vốn đã vắng lặng từ chiều lại càng vắng lặng trong đêm.

Điều đáng nói là tuy buồn, buồn lắm nhưng người Nga không hề trách móc, càng không hề nguyền rủa đội bóng của mình, khác hẳn những giải quốc tế trước đây. CĐV chỉ lặng đi và tiếc, buộc phải tin vào sự thật. Các đài truyền hình Nga đã tung ra ngay “bài tủ” để vực dậy tinh thần cho CĐV Nga. Ngay sau trận bán kết, các kênh truyền hình và phát thanh điểm lại chặng đường thi đấu của đội Nga ở Euro, tuy thua TBN trận đầu và trận cuối, nhưng đã hạ bệ các nhà vô địch châu Âu, đánh bại Thụy Điển và tàn phá đội quân da cam được đánh giá là mạnh nhất. Về tình và lý, các bình luận viên đều nhấn mạnh, tuy phải ra về sau trận thua TBN, nhưng thua là thua ở bán kết, vẻn vẹn chỉ có bốn nước cán đích bán kết, trong đó Nga là lần đầu tiên trong lịch sử độc lập của mình. Truyền hình và phát thanh Nga cũng lập tức thông báo: ĐTQG sẽ về đến thủ đô vào lúc 19 giờ ngày 27-6 và vào 19 giờ 40 sẽ có cuộc giao lưu chào mừng đội tuyển ở Luzhniki, những người hâm mộ hãy đến đó !

Sáng ngày 27-6, duy nhất tờ “Báo Nga” là thể hiện tâm trạng buồn khi chạy hàng tít “Dư vị thần thoại tan đi nhanh quá !”. Nhưng những tờ báo thể thao hàng đầu, như “Tin nhanh thể thao”, thì an ủi : “Chúng ta không buồn. Khởi đầu, chúng ta đã có huy chương đồng”. Dưới hàng tít này, tờ báo dẫn lời Guus Hiddink nói trong cuộc họp báo sau trận đấu : “Chúng ta có thể tự hào về những gì đã đạt được”. Và vẫn “Tin nhanh thể thao” sáng 28-6 đăng bức ảnh lớn về rừng người, rừng cờ Nga trong cuộc chào đón, giao lưu sôi động với đội tuyển đêm 27-6 ở Luzhniki cùng hàng tít trên trang nhất “Nước Nga, tiến lên !”. Trong khi đó, tờ “Báo Nga” thì chạy tít “Gần như là những người anh hùng” để nói về ĐTQG. Tờ “Tin nhanh thể thao” nhận xét rất đúng về tâm trạng người Nga : “Sự thi đấu sáng chói của đội tuyển chúng ta tại Euro 2008 đã thật sự làm nức lòng người Nga, đã là một nhân tố tập hợp, gắn kết toàn bộ xã hội Nga. Chính vì thế, trận bán kết thua TBN không thể làm lu mờ chiến công của đội tuyển. Đây là biểu hiện rõ ràng về một thực tế mới : trong xã hội Nga đã có những thay đổi tận gốc rễ, giờ đây, tình yêu bóng đá nước nhà, thái độ quý trọng tuyển thủ đã cháy bỏng trong tim mỗi người Nga và sẽ còn bỏng cháy mãi mãi”.

* Ông Putin ca ngợi Hiddink

Hẳn là đã có một sự sắp xếp cần thiết nhằm khẳng định sự đánh giá rất cao của Nhà nước Nga đối với ông Hiddink và đội tuyển, Thủ tướng Chính phủ Nga Vladimir Putin đã hết lời ca ngợi. Ông làm điều đó trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Belarus tại Moskva tối 27-6. Không giấu giếm nỗi buồn, tiếc vì đội Nga không vào đến trận chung kết, ông Putin đã khẳng định việc Nga ở trong nhóm bốn đội mạnh nhất là một kỳ tích và việc Nga đã đá những trận tuyệt vời, như trận thắng Hà Lan 3-1, đã làm cho châu Âu và thế giới thán phục. Ông ca ngợi cống hiến của Guus Hiddink và tinh thần thi đấu lăn xả của các cầu thủ Nga, đồng thời bày tỏ tin tưởng đội Nga sẽ giành được những chiến công vang dội hơn nữa.
 
ĐT Nga được chờ đợi sẽ tiếp tục đà tiến trong tương lai

Trong khi đó, Tổng thống Dmitry Medvedev đang họp hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ở một thành phố Tây Xibiri cũng đã gửi điện chúc mừng đội tuyển. Cần nói thêm là hôm Nga đá trận bán kết, Chính phủ Nga đã công bố quyết định dành 4,5 tỷ rúp cho chương trình phát triển bóng đá quốc gia trong thời gian 5 năm. Có vẻ như chương trình này đã tính đến những đề xuất của Guus Hiddink. Hợp đồng mới giữa ông với LĐBĐ Nga chưa ký nhưng hầu như chắc chắn HLV Hà Lan này sẽ tiếp tục làm việc ở Nga với những quyền hạn rộng lớn mới, những ưu ái mới.

Giới hâm mộ Nga rất tin tưởng, với việc đất nước họ ngày càng vươn cao, với sự quan tâm sâu sát của những người lãnh đạo quốc gia và của toàn xã hội đối với nền bóng đá, lại có bàn tay phù thủy của Guus Hiddink, họ sẽ còn có nhiều dịp thả sức ăn mừng chiến thắng hả hê hơn nữa. Hoãn một đêm vui chẳng hề hấn gì!

Nguyễn Đăng Phát (PV TTXVN tại Moskva)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm