(TT&VH Online) - Số phận của David Villa đã thay đổi từ sau trận đấu với Nga ở vòng bảng. Với hat-trick vào lưới Akinfeev, David Villa không chỉ đi vào lịch sử EURO với tư cách 1 trong 7 cầu thủ lập được hat-trick, ngang hàng với các huyền thoại Platini, Van Basten..., mà còn khẳng định vị trí số 1 của mình trên hàng công của TBN. Bây giờ, nếu Aragones cần cắt giảm quân số trên hàng tiền đạo để bổ sung cho hàng tiền vệ, thì người phải hi sinh đã không còn mặc nhiên phải là Villa nữa.

Từ sau trận thua tan tác trước TBN, hàng thủ Nga đã chơi tốt hơn rất nhiều, chỉ thủng lưới thêm 1 bàn trong 3 trận tiếp theo. Tuy nhiên, hàng thủ đó chắc chắn là không thể tránh được cảm giác bối rối khi lại phải đối mặt với kẻ từng gieo rắc bao kinh hoàng cho họ. Ở chiều ngược lại, Villa biết phải làm thế nào để thoát khỏi sự kèm cặp của những người mới đây thôi còn bị anh qua mặt dễ như trở bàn tay, biết phải sút vào đâu để đánh bại Akinfeev, người từng 3 lần bị anh hạ gục bằng những pha dứt điểm ở 3 tư thế khác nhau. Nói tóm lại, Nga là cái tên thích hợp nhất để khơi gợi bản năng sát thủ đang tạm thời ngủ quên trong Villa.
Và Villa cần phải ghi bàn, cho riêng cá nhân anh. Mặc dù vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, nhưng Villa có thể sẽ mất ngôi vị ấy vào tay Podolski hoặc Pavlyuchenko, đối thủ trực tiếp của anh hôm nay, vào bất kỳ lúc nào. Tiền đạo của Nga đang bám sát Villa với phong độ đáng gờm, nổ súng ở 3/4 trận và ở cả 2 trận gần nhất. Liệu còn gì tốt hơn nếu Villa lại ghi bàn để loại Nga cùng với Pavlyuchenko khỏi cuộc chơi?
T.Đ