EURO 2008

Nga - TBN: Vận mệnh trên băng ghế dự bị

26/06/2008 09:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Với 2 đội bóng gặp nhau tới 2 lần chỉ trong vòng có nửa tháng, gần như không còn điều gì là bí mật nữa. Có thể là Nga có Arshavin, nhưng vì anh ta đã lộ diện quá sớm và quá nổi bật, nên trong những ngày qua, thầy trò Aragones đã kịp mổ xẻ hết những điểm mạnh yếu của anh rồi.

Vì thế, nhiều khả năng, vận mệnh trận đấu sẽ chỉ được quyết định bởi những nhân tố trên băng ghế dự bị. Bản thân Arshavin, người ẩn danh suốt 2 trận đầu tiên để rồi khi xuất hiện khiến Thụy Điển và Hà Lan trở tay không kịp, đã là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của yếu tố bất ngờ.

Và nếu xét về chất lượng của băng ghế dự bị, thì dường như TBN đang bỏ xa Nga một đoạn dài. Thực tế, nếu không phải là người TBN, những Xabi Alonso, Fabregas, Dani Guiza hay Cazorla có thể có tên trong đội hình chính thức của bất kỳ đội bóng nào dự EURO lần này. Trong khi đó, phạm vi lựa chọn của Hiddink lại hạn chế hơn nhiều, nhất là khi Torbinksi, cầu thủ được Hiddink xem là "Gà son", lại không thể góp mặt vì án treo giò. Thực sự là từ đầu giải, Hiddink tỏ ra không mấy mặn trong việc thay người (trận gặp Hy Lạp ông thậm chí còn chỉ thay có 2 người), và ông cũng chưa lần nào tạo ra được sự khác biệt với những thay đổi ấy.

Trong khi đó, Aragones luôn ngóng về hàng ghế dự bị, nơi vẫn còn rất nhiều tài năng háo hức chờ cơ hội thể hiện mình, mỗi khi ông cần đột biến. Và thực sự là họ đã luôn đền đáp được sự chờ đợi của ông. Trận gặp Nga, Fabregas vừa được tung vào sân đã đóng góp một đường chuyền thành bàn và một bàn thắng. Trận gặp Thụy Điển, anh và Cazorla, khi được tung vào sân thay cho Xavi và Iniesta, đã "quay" cho hàng thủ đội bóng Bắc Âu mệt nhoài để rồi họ không thể theo kịp Villa trong tình huống số 7 ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ. Aragones tiếp tục sử dụng cách thay người ấy trong trận gặp Italia, và dù không có được bàn thắng, bộ đôi ấy cũng đã khiến cho Italia phải từ bỏ cách chơi catenaccio.

Rõ ràng, trước khi TBN thay hết cả 3 người thì vẫn chưa thể nói gì về số phận của họ. Với Fabregas thay cho Xavi, TBN có thể không còn giữ được sự vượt trội về khả năng kiểm soát, nhưng khả năng gây đột biến lại tăng lên đáng kể. Đặc biệt, cách chơi của Fabregas còn tạo ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ ở phía sau anh, cụ thể là Senna, băng lên dứt điểm. Hãy nhớ lại trận gặp Italia. Trước khi có Cesc, Senna không sút được quả nào. Nhưng sau khi có Cesc, anh sút được tới 4 quả! Còn với Cazorla thay cho Iniesta, những pha tấn công biên của TBN sẽ trở nên thật sự khó lường, và khi ấy, chỉ cần tung thêm Guiza vào sân, TBN sẽ có trong tay một phương án giải quyết bế tắc bằng bóng bổng rất hiệu quả.
 
Đó là còn chưa kể tới Xabi Alonso. Từ đầu giải, Xabi ít được sử dụng do hoặc là Senna đã chơi quá hay, hoặc là TBN chưa bao giờ rơi vào thế phải chơi "sát ván". Nhưng nếu được tung vào sân, tiền vệ đang chơi cho Liverpool chắc chắn sẽ khiến hàng thủ đối phương khốn đốn với khả năng sút xa rất tốt và những đường chuyền dài chính xác tới từng milimét của mình. Rõ ràng, Aragones đang cất cả một đội quân vô địch trên băng ghế dự bị. Đó là cái mà Hiddink không bao giờ có thể mơ tới được.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm