(TT&VH Online) -Các SVĐ đầy ắp các khách VIP, độc quyền bán hàng thuộc về các nhà tài trợ, những qui định lố bịch về trang phục và rất nhiều sự cấm đoán...Với chiến lược tiếp thị hiện nay, UEFA đã “bớt bạn, thêm thù”.
Một cuộc thăm dò dư luận trong những ngày diễn ra EURO cho thấy có thấy 3/4 những người Thuỵ Sĩ được hỏi ý kiến nói rằng họ không hề phản đối khi trụ sở UEFA được di dời khỏi nước họ. Những qui định về bán vé vào sân, trang phục cho các khu vực CĐV hay lệ phí quá cao đối với các địa điểm truyền hình công cộng... đã khiến cho UEFA hứng chịu “búa rìu dư luận”.
Chống lại độc quyền về bia
Bất kể ở trong SVĐ hay ở các tụ điểm công cộng, các cổ động viên bóng đá trong và ngoài nước đều cảm thấy vô cùng thất vọng: 44% những người được hỏi ý kiến phản đối sự hiện diện quá đông đảo của các nhà tài trợ cho UEFA. Người ta cũng phản đối sự độc quyền của các hãng cung cấp đồ uống: 67% nói rằng họ bị bỏ chết khát và chính điều này đã làm giảm đáng kể doanh thu của các quầy giải khát ở các khu vực vốn dành cho các cổ động viên.

Tại VCK EURO 2008, lần đầu tiên UEFA tự giành cho mình quyền cung cấp hình ảnh truyền hình. Chỉ có điều, chất lượng hình ảnh không thoả mãn yêu cầu của khán giả xem truyền hình. 81% những người được hỏi ý kiến phản đối việc UEFA “xử lý hình ảnh quá nghiệp dư”. Đó là chưa kể việc UEFA không bị đánh thuế thu nhập: 95% cho rằng đây là điều phi lý và 70% cho rằng cần phải đánh thuế các khoản thu nhập tiếp thị hàng trăm triệu của UEFA.
Những qui định độc đoán, phi lý
Đối với cánh phóng viên báo chí, chính sách thông tin của UEFA xem ra thật đáng ngờ. Có lẽ do sợ cánh nhà báo vạch trần những sai sót của mình trong khâu tổ chức VCK EURO 2008, mà UEFA đã đề ra một loạt các qui định rất ngặt nghèo. Theo qui định của UEFA, những người làm việc ở các Trung tâm báo chí không được phép trả lời phỏng vấn của báo giới nếu chưa được UEFA cho phép, ngay cả khi họ chỉ là các đầu bếp hay nhân viên phục vụ bàn.
Một phóng viên người Đức đã kể lại một câu chuyện có thật mà như đùa. Câu chuyện xảy ra khi anh ta tìm cách lân la hỏi chuyện một chàng đầu bếp tóc vàng vui tính tại một Trung tâm báo chí và định làm một cuộc phỏng vấn bên lề sân cỏ. Ngay lập tức, viên phụ trách trung tâm giơ ra qui định “Các cuộc phỏng vấn nhân viên phục vụ tại các trung tâm báo chí cần được phép của UEFA”. Không chịu bỏ cuộc, anh ta gọi ngay tới Media-Call-Center và nhận được yêu cầu: Hãy gửi cho chúng tôi qua E-Mail những câu hỏi mà ông định phỏng vấn“. Tức mình, anh ta gửi đi một E-Mail với nội dung như sau: UEFA yêu quí! Tôi muốn nói chuyện với một anh chàng đầu bếp ở đây (Trung tâm báo chí), nhưng lại bị cấm. Vậy xin hỏi còn có cái gì mà UEFA không cấm tại VCK EURO 2008?
Minh Châu