(TT&VH Online)- Yuri Syomin, đương kim HLV trưởng Dinamo Kiev, là một chuyên gia bóng đá có uy tín ở Nga. Ông từng cầm quân các câu lạc bộ Spartak Moskva, Lokomotiv và đội tuyển quốc gia Nga trước khi đồng nghiệp Hiddink đến "xứ sở bạch dương". Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo “Tin nhanh thể thao” (Nga) ngày 24-6, Yuri Syomin đã phân tích nhiều vấn đề liên quan đội Nga hiện nay.
![]() Cựu HLV trưởngĐT Nga Yuri Syomin |
Căn cứ những trận đấu giao hữu kiểm tra trong quá trình chuẩn bị đi dự VCK Euro 2008 của đội tuyển Nga, tôi đã cho rằng nếu đoạt được vé vào giai đoạn hai thì đó sẽ là một thành công lớn. Nhưng với một thứ bóng đá như đội đã cống hiến vừa qua thì tôi cho rằng các cầu thủ Nga hoàn toàn có thể trở thành các nhà vô địch mới của châu Âu.
* Điều gì đã khiến ông thay đổi đánh giá của mình?
Ngay trong trận thua Tây Ban Nha 1-4 mà nhiều nhà bình luận chê bai, tôi vẫn thích lối đá tấn công và trạng thái thể lực của cầu thủ Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Ucraina, tôi nhận định rằng nếu chấn chỉnh được hàng phòng thủ thì Nga có thể thắng Hy Lạp và Thụy Điển, bởi vì các cầu thủ chúng ta có tốc độ đá bóng cao hơn hẳn đối phương và chơi phối hợp hay hơn. Hiện tại phong độ của đội Nga được nâng lên theo từng trận, các cầu thủ rất tin vào khả năng của mình, trong đội bóng có bầu không khí chan hòa, gắn bó, toàn tâm toàn ý theo đuổi những mục tiêu mới. Ngay cả một tình huống rất “tế nhị” như việc thay ngược Bystrov sau khi tiền đạo này chỉ đá được vài phút trên sân cũng chẳng gây ra điều gì. Bầu không khí tốt đẹp trong ĐT Nga bắt đầu hình thành ngay sau khi Guus Hiddink về cầm quân.
* Theo ông thì vì sao Guus Hiddink mặc dù không biết tiếng Nga nhưng vẫn tạo dựng được bầu không khí “trong lành” như vậy trong đội tuyển ?
Là HLV tiền nhiệm, tôi đã gặp Hiddink để “bàn giao” và lập tức có ngay những ấn tượng hết sức tốt đẹp về ông ấy. Guus Hiddink là một con người thân thiện, cởi mở, phong cách giao tiếp đơn giản đặc trưng cho tính cách Nga. Ông ấy làm tôi nhớ lại những HLV "cây đa cây đề" của nước Nga như Alexander Sevidov, Viktor Maslov … . Họ là những người thầy đã xây dựng được những đội bóng vừa giỏi về chuyên môn lại vừa tạo được sự gắn bó khiến các cầu thủ luôn luôn cảm thấy thoải mái. Cung cách lãnh đạo, quản lý và tài năng chuyên môn của Guus Hiddink đã làm cho các cầu thủ Nga khâm phục, họ coi ông là người thầy, người bác, người chú thật sự hiểu thấu những nghĩ suy và biết rõ sở trường, sở đoản của mỗi người trong số họ.
* Vậy thì tại sao đội tuyển Nga đến nay mới đạt được những kết quả đáng khâm phục đó mặc dù Hiddink đã chèo lái đội gần hai năm ?
Đã có nhiều tiền đề cho thành công của đội tuyển Nga tại Euro lần này.

Thứ hai, trong quá trình huấn luyện chuẩn bị VCK, Guus Hiddink đã rất thành công trong việc kết hợp hài hòa giữa những bài tập đầy tính khoa học với nghỉ ngơi, thư giãn nên nhờ đó phong độ của các cầu thủ cứ nâng dần lên, thể lực càng đá càng sung mãn. Cũng tương tự như ĐT Liên Xô năm 1988 của Valery Lobanovsky. Phải nói là Hiddink đã làm được điều kỳ diệu.
Thứ ba, Guus Hiddink là một con người tự tin, biết mình biết ta. Và điều vô cùng quan trọng là ông đã truyền được lòng tự tin vào từng cầu thủ. Thêm vào đó, một loạt kỳ tích thể thao của nước Nga từ đầu năm đến nay, như việc đội tuyển khúc côn cầu trên băng thắng Canađa ngay trên sân của họ và giành lại chức vô địch thế giới sau 15 năm, đã khiến cho các cầu thủ bóng đá Nga đầy hưng phấn, tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho họ, góp phần làm nên những chiến thắng vừa qua.
* Khi Guus Hiddink vừa chân ướt chân ráo nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Nga, ông có nói “chí ít Hiddink cũng mang đến một dấu cộng là giờ đây người Nga biết phải bảo đảm lương cao như thế nào cho HLV trưởng ĐTQG". Ngoài chuyện đó, ông còn thấy những nhân tố tích cực, những “dấu cộng” nào nữa ?
Tôi đã nói rồi đấy. Và kết quả cụ thể thì chúng ta đều thấy. Tất nhiên, Hiddink cũng có những sai lầm, và quả thật cũng có lúc ông gặp may, nhưng đây đích thực là một chuyên gia bóng đá giỏi, một chiến lược gia, một nhà chiến thuật tài tình. Trong trận tứ kết với đội bóng của nước mình, HLV Hiddink rõ ràng đã vượt trội Van Basten. HLV tầm học trò của Hiddink này đã có những sai lầm tai hại mà ngay cả tôi có lẽ nói ra cũng không tiện.
* Xin ông cứ cho biết …
Chẳng hạn, sai lầm trong thay người. Còn phải đá một tiếng đồng hồ nữa, nhưng Van Basten đã thay ba cầu thủ. Trong khi đó, Hiddink đã tăng cường thế trận của đội Nga bằng việc đưa Torbinsky, Bilyaletdinov và Sychev vào sân. Đến gần cuối trận đấu, một nửa đội tuyển Hà Lan chỉ có thể … đi bộ trên thảm cỏ. Sức đã kiệt. Tôi thấy một số cầu thủ đã bị đau chỉ cố cầm cự cho hết giờ. Thêm nữa, tôi không thể hiểu nổi tại sao trong một trận đấu ghê gớm như thế mà Van Basten lại thay trung vệ. Có thể vì đã dính thẻ vàng? Một ví dụ nữa : Hiddink chẳng sợ gì, chẳng ngần ngại gì khi thay ngược Bystrov (trong trận đầu) khi thấy Bystrov không thể đá được hiệu quả. Còn Van Basten thì không có được sự quyết đoán đó.
* Ông có ngủ gật khi xem trận tứ kết Tây Ban Nha – Italia không ?
Cho đến nay tôi chưa ngủ gà ngủ gật trong một trận nào cả. Trận TBN – Italia không đẹp mắt vì căng quá. Xứng đáng làm sách giáo khoa về phòng thủ - hai bên đều không để cho đối phương kiến thiết bóng đúng sở trường của họ. VCK lần này cho thấy những ngôi sao cô đơn không thể làm nên trò trống gì, phải đá đồng đội gắn bó thì mới hy vọng giành được kết quả. Đội Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ: thể lực rất tốt, lối chơi đồng đội, kết quả rất cao.
* Theo ông, đội nào sẽ vô địch?
Các cầu thủ của chúng ta có rất nhiều khả năng chiến thắng. Với lối đá như đã làm tan tác đội Hà Lan thì không một đội tuyển nào đương đầu nổi!
* Nếu kỳ tích đó xẩy ra thì nó sẽ dẫn đến những biến đổi gì?
Nhiều chuyện sẽ biến đổi. Lâu nay, người Brazil khi đến Nga, hoặc Ucraina chẳng hạn, thì họ luôn luôn kiêu ngạo nghĩ rằng ở hai nước này không có cầu thủ giỏi, chỉ riêng họ mới là tinh hoa của bóng đá thế giới. Nói cho cùng, họ nghĩ thế cũng phải, vì đó là nếp nghĩ của những người đến từ một quốc gia đã năm lần vô địch thế giới. Nếu Nga lên ngôi vô địch châu Âu thì các cầu thủ, chẳng hạn như hậu vệ Ignashvich, khi trở về CLB của mình sẽ gặp một thái độ hoàn toàn khác trước. Và sẽ còn rất nhiều chuyện nữa, sẽ khác lắm, khác lắm!
Nguyễn Đăng Phát (Theo “Tin nhanh thể thao”, Nga)
