(TT&VH Online)- Mặc dù không theo dõi thường xuyên EURO 2008 do còn phải dành sức cho tập luyện nhưng cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam vẫn cố gắng xem lại băng hình những trận đấu có đội bóng mà anh thích. Phương Nam đặc biệt "kết" cặp tiền đạo Tây Ban Nha Fernando Torres và David Villa - bộ đôi mà anh ví von là "hổ tướng" như trong "Tam Quốc chí".
* Độc lập, nhưng gắn kết
Theo nhận định của Phương Nam - một tiền đạo có nghề - thì Torres và Villa đều là các chân sút có khả năng chơi độc lập, nhưng khi cần, họ luôn biết cách gọi tên nhau trong những khoảng không chật hẹp. Nhờ Torres và Villa, TBN đã chơi tấn công và dứt điểm bằng những tiền đạo đích thực, đó là điều mà rất ít đội đã làm được ở giải đấu này, kể cả những cặp bài trùng trứ danh như Henry - Benzema (Pháp) hay Podolski - Klose (Đức).

Mặc dù David Villa đã có trong tay 4 bàn thắng, còn Torres mới chỉ có 1 bàn, nhưng theo Phương Nam thì chính Torres mới là mẫu cầu thủ toàn diện hơn. Sau thời gian thi đấu cho Liverpool, trải qua những trận đấu khốc liệt ở giải ngoại hạng Anh và Champions League, Torres đã rèn giũa cho mình những kỹ năng đặc biệt để chọn vị trí, qua người cũng như dứt điểm.
"Óc quan sát của Torres chính là phẩm chất giúp anh trở thành ông chủ của tuyến đầu. Pha chuyền bóng dọn cỗ cho Villa mở tỷ số vào lưới ĐT Nga là một minh chứng rõ nhất về sự tinh tế của Torres, anh như "làm xiếc" loại bỏ hậu vệ lẫn thủ môn Nga, và nhiệm vụ còn lại dành cho Villa là quá dễ dàng", Phương Nam tấm tắc.
Ở trận gặp Thuỵ Điển, bàn thắng của Torres thoạt nhìn thì thấy rất đơn giản, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó xuất phát từ lỗi vị trí của thủ môn Isacksson. Nhưng Phương Nam lại rất đề cao cú ra chân nhanh như chớp của Torres, bởi nó thể hiện trong khoảnh khắc sự phán đoán lanh lẹ kết hợp với tốc độ băng cắt tuyệt vời.
"Nếu một đội bóng có Torres thì đó đã là niềm hạnh phúc của người cầm quân. Nhưng Luis Aragones may mắn có thêm người đá cặp hoàn hảo với Torres là Villa nữa. Chẳng phải Villa chính là tác nhân hạ gục Thuỵ Điển đó sao?!"
"Tôi bỗng liên tưởng đến những cuộc đấu trong truyện Tam Quốc. Thuỵ Điển thua cuộc là vì họ chỉ có mỗi mình Ibrahimovic, trong khi Tây Ban Nha sở hữu bộ đôi hổ tướng", Phương Nam ví von.
So với Torres thì phạm vi hoạt động của Villa không rộng bằng, nhưng cầu thủ này rất biết phát huy thế mạnh của mình là sự luồn lách. Chỉ bằng chiêu bài đón lõng sau lưng 2 trung vệ Nga mà Villa đã có 2 bàn thắng. Anh cũng "đánh võng" trước hàng thủ Thuỵ Điển để tạo đột biến từ một tình huống vốn dĩ hết sức bình thường.
Khi cả Torres và Villa cùng "xuất kích" thì nguy cơ dành cho các đối thủ lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.
* Thử thách mang tên Italia

Quan sát Italia thi đấu, Phương Nam nhận thấy khả năng phòng ngự của họ dù không còn lừng lẫy như trong quá khứ, nhưng vẫn rất đáng nể. Hàng thủ Italia đã chơi tốt lên qua từng trận. Có thể thảm bại trước Hà Lan, có thể vẫn mắc những lỗi lầm trước Romania, nhưng ở trận cầu then chốt với Pháp, Italia đã cho thấy một sự vững chắc cần thiết, đủ để làm nản lòng đội quân áo lam.
Những dấu hiệu đó cho thấy càng vào sâu trong giải, đội quân thiên thanh của Donadoni càng trở nên khó chơi. Nếu nói về đẳng cấp để đá những trận cầu lớn thì thậm chí vào thời điểm này, vẫn có rất nhiều người "đặt cửa trên" cho Italia khi đối đầu với Tây Ban Nha.
"Lửa thử vàng", đó mới chính là lúc 2 mũi nhọn của Aragones cần phát huy chân giá trị. Phương Nam dự báo rằng sẽ không còn những cơ hội từ trên trời rơi xuống cho Torres và Villa nữa, nhưng họ vẫn có thể khai thác những điểm yếu khác trong hàng thủ già cỗi của người Ý.
Sẽ thật vất vả cho Panucci hay Zambrotta - những lão tướng trước sự càn lướt, tốc độ của bộ đôi "bò tót". Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới sự hậu thuẫn từ phía sau của hàng tiền vệ đầy sáng tạo, những Xavi, Iniesta, David Silva hay Fabregas... sẽ châm ngòi để họng súng 2 nòng sẵn sàng phát nổ.
"Nếu các hậu vệ Tây Ban Nha biết cách ngăn chặn Toni hay Cassano, đừng để người Ý ghi bàn trước thì rất nhiều khả năng ở tuyến trên, Torres và Villa sẽ làm nên chuyện. Khi đấy quyền định đoạt tấm vé bán kết sẽ nằm trong tay Luis Aragones"!
Xuân Anh