Loew bị cấm chỉ đạo: “Mannschaft mất đầu"

Thứ Năm, 19/06/2008 02:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau 2 ngày chờ đợi, cuối cùng UEFA cũng đưa ra phán quyết về trường hợp của HLV đội tuyển Đức và Áo bị trọng tài đuổi lên khán đài trong trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa hai đội. Joachim Loew sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Đức vào đêm nay.

Ngoài việc chỉ được phép có mặt trên khán đài mà không được liên lạc với các thành viên kể từ khi đội tuyển Đức xuất hiện ở sân Jakob Park tại Basel cho đến khi trận đấu kết thúc. Đó là một thiệt thòi không hề nhỏ với “Mannschaft”. Không phải hai năm, mà suốt 4 năm qua các tuyển thủ Đức đã quá quen với việc có sự xuất hiện của Loew trên băng ghế chỉ đạo, từ thời ông còn làm trợ lý cho Juergen Klinsmann cho đến khi đã trở thành HLV trưởng.
 
Một đội bóng mất HLV cũng như rắn mất đầu, bởi diễn biến trên sân không thể lập trình trước, còn tùy thuộc vào các tình huống cụ thể và luôn cần có những sự điều chỉnh, can thiệp về mặt chiến thuật và nhân sự của nhà cầm quân. Trước một đội bóng chơi biến hóa như Bồ Đào Nha, vai trò của HLV càng trở nên quan trọng.

Mặc dù đã thanh minh rất nhiều lần rằng mình không hề làm gì sai, chỉ đứng làm nhiệm vụ chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật như bao HLV ở bao trận đấu khác, nhưng cả Loew cũng như HLV đội tuyển Áo Josef Hickersberger đã bị trọng tài chính người Tây Ban Nha Mejuto Gonzalez đuổi lên khán đài ở phút 41 sau nhiều lần bị trọng tài thứ tư nhắc nhở. Thêm một điều nữa, UEFA quyết định không cho phép Loew kháng án trong trường hợp này, dồn người Đức vào thế phải chấp nhận vắng “thuyền trưởng” Loew trong cuộc chiến một mất một còn với người Bồ.

Joachim Loew (phải) và trợ lý Hansi Flick
 
Thay thế Loew thực hiện việc chỉ đạo trong trận tứ kết đêm nay sẽ là trợ lý Hansi Flick, làm việc ở đội tuyển Đức từ ngày 23/8/2006 – không lâu sau khi Loew nhậm chức. Khi còn là cầu thủ, Flick từng đá tiền vệ trong màu áo Bayern Munich từ 1985 đến 1990, giành 4 chức vô địch Bundesliga nhưng chưa bao giờ khoác áo đội tuyển Đức.
 
Sau khi giải nghệ, Flick đã dẫn dắt đội bóng hạng Ba Hoffenheim (vừa thăng một mạch lên Bundesliga chỉ trong 2 năm nhờ công của Ralf Rangnick – người đã thất bại trong cuộc chạy đua với Joachim Loew giành vị trí trợ lý cho Juergen Klinsmann hồi năm 2004) trước khi bị cách chức vào năm 2005. Khác với cặp Klinsmann – Loew trước đây, bộ đôi Loew – Flick xem ra không ăn ý bằng. Nếu như Loew là cố vấn đắc lực cho Klinsmann trong nhiều việc, gồm cả xây dựng lối chơi và tìm kiếm lực lượng, thì vai trò của Flick đối với Loew không lớn bằng.
 
Người Đức có một đặc tính khá tốt: Càng lâm vào khó khăn, tinh thần của họ càng lên cao. Với đội trưởng Michael Ballack trên sân làm chỗ dựa, “Mannschaft” hy vọng sẽ không để Joachim Loew phải rời EURO 2008 mà không được chỉ đạo thêm trận nào.
 
Hà Minh Chi
 
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"