Nga-Thụy Điển 2-0: Vẻ đẹp Nga!

Thứ Năm, 19/06/2008 02:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Thuỵ Điển bước vào trận đấu với Nga và biết rằng chỉ cần hoà là các học trò HLV Lagerback giành vé vào tứ kết. Trái lại, chỉ có thắng mới cho phép những “chú gấu” Nga tiếp tục cuộc chơi.
 
Có lẽ chính vì ý thức được tình thế bất lợi đó mà Nga chơi đầy quyết tâm ngay từ đầu. Các học trò HLV Hiddink chủ yếu tập trung tấn công bên cánh phải, nơi hậu vệ trái Nilsson của Thụy Điển đã chơi không tốt trong 45 phút đầu tiên. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 24, Nga có bàn thắng mở tỷ số và một lần nữa lại xuất phát từ một pha lên bóng bên cánh phải. Semshov chuyền vào chính xác để Pavlyuchenko đá nối rất nhanh hạ gục thủ thành Isaksson. 3 phút sau Thụy Điển có cầu trả lời. Larsson đón pha tạt bóng của đồng đội từ cánh trái và đánh đầu ngược bóng cực khó nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khi thủ môn Akinfeyev đã hoàn toàn bó tay.
 
Pavlyuchenko (số 19) mở tỷ số cho Nga bằng cú sút chính xác ở phút 24
 
Đến phút 37, thiếu chút nữa những “chú gấu” Nga nhân đôi cách biệt. Từ pha để mất bóng của Ibrahimovic, đội bóng áo Đỏ lên bóng nhanh. Pavlyuchenko có bóng trong vòng cấm và tung ra cú sút hiểm hóc nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành Thụy Điển. 1-0 nghiêng về Nga là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên. Một kết quả phản ánh đúng diễn biến trên sân và là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực của đội bóng áo Đỏ. Các học trò HLV Hiddink là những người chơi quyết tâm, sáng tạo và sắc nét hơn. Thực tế là họ tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với Thụy Điển.
 
Hiệp 2 của trận đấu tiếp tục diễn ra với ưu thế của người Nga. Ngay phút thứ 50, các cầu thủ áo Đỏ tổ chức tấn công rất nhanh bên cánh trái. Zirkov tạt bóng vào chính xác để tiền đạo lùi Arshavin (mới trở lại sau chấn thương) di chuyển thông minh và xỉa bóng vào góc xa khung thành Isaksson, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nga. Càng chơi, các cầu thủ Nga càng tỏ rõ ưu thế so với đối thủ. Phải nói, so với trận đầu ra quân thảm bại trước Tây Ban Nha, Nga đã tiến một bước dài so với chính họ ở trận thắng Thụy Điển này. Hàng thủ áo Đỏ chơi chặt chẽ hơn hẳn. Tốc độ trong những pha lên bóng và sự chính xác trong những đường chuyền và dứt điểm cuối cùng của các học trò HLV Hiddink tỏ ra vượt trội so với các cầu thủ Thụy Điển ở trận này. Phong cách thi đấu của đội bóng áo Vàng vẫn không có gì thay đổi: thừa cơ bắp và thể lực nhưng thiếu sáng tạo và uyển chyển trong các pha phối hợp tấn công.
 
Arshavin và đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Nga
 
Cả 3 mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng Bắc Âu ở trận này là Ibrahimovic, Larsson và Elmander đều tỏ ra mờ nhạt. Họ không nhận được những đường chuyền thuận lợi của đồng đội và sợi dây liên lạc giữa họ cũng không tồn tại. Thuỵ Điển thậm chí đã có thể phải hứng chịu một thất bại còn nặng nề hơn là 2 bàn thua nếu các chân sút của Nga như Pavluychenko và Arshavin tận dụng tốt hơn những cơ hội mà họ có được trong hiệp 2. Nhưng 2-0 cũng là một kết quả tuyệt vời với người Nga. Đội bóng áo Đỏ hoàn toàn có lí do để ăn mừng dù cho thách thức khổng lồ đang chờ đợi Hiddink và các học trò ở vòng tứ kết khi “Gấu” Nga đụng phải “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan.

Đội hình xuất phát:

Nga: Akinfeyev-Ignashevich, Kolodin, Anyukov, Zirkov-Zyryanov, Semshov, Semak, Zirkov, Bilyaletdinov (Saenko 66’)-Arshavin, Pavlyuchenko (Bystrov 90’)

Thụy Điển: Isaksson-Hansson, Melberg, Nilsson (Allback 79’), Stoor-Svensson, Elmander, Ljungberg, Andersson (Kallstrom 55’)-Ibrahimovic, Larsson

Ghi bàn: Pavlyuchenko 24’, Arshavin 50’

Thẻ vàng: Isaksson 10’, Elmander 49’, Semak 57’, Arshavin 65’, Kolodin 76’
 

Thông số kỹ thuật

Nga

Thụy Điển

15

Cú sút

12

13

Lỗi

14

12

Phạt góc

4

1

Việt vị

3

44%

Thời gian sở hữu bóng

56%

3

Thẻ vàng

2

1

Thẻ đỏ

0

10

Cứu bóng

5

Huyền Trang

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"