(TT&VH Online) - Nếu như Thuỵ Điển là tiêu biểu của thứ bóng đá – khoa học thì Nga lại rất cần đến một trạng thái tinh thần tốt để thăng hoa trong lối chơi của mình.
Lý trí của Thuỵ Điển
Gần 2 thập kỷ qua, Thuỵ Điển được biết tới như một đội bóng có phong độ rất ổn định, và là đối thủ khó chịu với nhiều đội bóng lớn. Lối chơi của họ dựa trên sự chặt chẽ và khoa học trong tổ chức chiến thuật, sức mạnh và sự nhiệt tình của bóng đá Bắc Âu, và phẩm chất cá nhân của các cầu thủ Thuỵ Điển ngày càng được đánh giá cao ở châu Âu.
Nhưng nếu phải chọn ra một đặc điểm nổi bật nhất trong số đó, thì sự chặt chẽ và khoa học trong tổ chức chiến thuật có vai trò then chốt trong lối chơi của Thuỵ Điển. Nhờ đó mà họ có phong độ ổn định, và có khả năng gây khó khăn cho những đội bóng mạnh.
Dù vậy, sự ổn định chủ yếu là ở vòng loại, khi các đối thủ không mạnh hoặc được tổ chức kém. Và họ cũng chỉ gây khó khăn cho các đội bóng mạnh, chứ không làm nên những cuộc lật đổ lớn. Từ sau thế hệ của Tomas Brolin, cầu thủ sáng tạo nhất trong 2 thập kỷ qua của bóng đá Thuỵ Điển, đội bóng Bắc Âu này không còn tiến xa tại các giải đấu nữa, cùng lắm chỉ là vượt qua vòng bảng. Bởi vì họ thiếu sự sáng tạo, thiếu sự thăng hoa, yếu tố quyết định làm nên chiến thắng trong những trận đấu ở trình độ cao.

Sự chặt chẽ, khoa học của Thuỵ Điển đã khiến Hy Lạp bất lực, vì đối thủ này cũng chỉ dựa vào lối chơi được tổ chức chặt chẽ đến mức tiêu cực. Và sự sáng tạo của Ibrahimovic đã giúp Thuỵ Điển đánh bại họ. Chính cầu thủ này cũng ghi bàn gỡ hoà cho họ trong trận đấu với Tây Ban Nha, đồng thời gây ra vô số khó khăn cho hàng phòng ngự của “bò tót”. Nhưng dường như việc dở chứng nào đó đã khiến anh bị thay ra ở hiệp 2, khiến trận đấu tuột dần khỏi tay Thuỵ Điển.
Sự mơ mộng của Nga và nguồn cảm hứng Hiddink
Ngay cả trong thời hoàng kim của bóng đá Liên Xô cũ, đội bóng này luôn tạo cho người hâm mộ của họ cảm giác bất an vì trận đấu có thể tuột khỏi tay họ bất kỳ lúc nào. Bóng đá Nga và Liên Xô cũ bị tác động rất lớn bởi trạng thái tinh thần. Khi mọi việc diễn biến tốt hoặc chưa nguy hiểm, họ có thể thêu hoa dệt gấm trong lối chơi của mình, và đôi khi mang đến những kết quả tốt. Nhưng khi sự việc xấu đi nhanh chóng, họ không giấu được cảm giác bất lực và buông xuôi.
Đội ngũ cầu thủ hiện tại của Nga chưa thể được xem là mạnh, và cũng chưa có chỗ đứng trong lịch sử bóng đá Nga. Hồi mới tách ra từ Liên Xô, Nga có tới cả 1 đội hình thi đấu ở những giải VĐQG lớn ở châu Âu, còn hiện tại chỉ có Pavlyuchenko và Arshavin bắt đầu được săn đón. Nhưng sự hiện diện của Hiddink khiến người ta kỳ vọng: ông có thể mang đến cho Nga sự chặt chẽ lớn hơn, và giúp họ thăng hoa thường xuyên hơn.
Sự chặt chẽ đã không xuất hiện ở trận đấu với Tây Ban Nha, nhưng trận đấu đó cũng chứng kiến nhiều thời điểm Nga quần cho hàng thủ của đối phương tơi tả bằng lối chơi thăng hoa của mình. Trận đấu với Hy Lạp chứng kiến một sự cân bằng lớn hơn giữa hai phương diện đó: đủ chặt chẽ để không cho Hy Lạp cơ hội ghi bàn, và cũng đủ thăng hoa để tạo ra những cơ hội và 1 bàn thắng.
Thuỵ Điển sẽ là một đối thủ trên tầm Hy Lạp: tổ chức còn chặt chẽ hơn Hy Lạp ở giải này, và sự sáng tạo thì hơn hẳn, với Ibrahimovic. Nga cần phải phòng ngự tốt hơn như đã làm trước Hy Lạp để không bị thua, và tấn công sáng tạo hơn để có thể ghi bàn. Với sự trở lại của đội trưởng Arshavin, có thể tin vào điều thứ hai, khi mà Pavlyuchenko vẫn duy trì được khả năng gây sức ép và gây bất ngờ rất lớn đối với hàng thủ đối phương. Nhưng khả năng phòng ngự thì phải chờ, trừ khi Thuỵ Điển sẽ lại không dùng Ibrahimovic như đã làm trong hiệp 2 với Tây Ban Nha.